PDA

View Full Version : Lạy Chúa,xin hãy lắng nghe !



hoathuytinh
12-02-2008, 10:47 PM
Chúa ơi ,bây giờ đêm đã khuya, bóng tối đang bao trùm lên vạn vật,một mình con đang âm thầm gõ lên bàn phím những dòng tâm sự , nguyện xin Chúa thương lắng nghe lời con......
Khi con sinh ra trong cuộc đời,tiếng khóc vang lên bắt đầu cho mọi nỗi u sầu đeo bám kiếp con người yếu đuối. Chúa ơi,đau khổ là thánh giá của con , mỗi ngày trôi qua , con lớn lên cùng những khó khăn tăng dần theo năm tháng. Nếu không có Chúa , con sẽ không biết đời mình sẽ về đâu? "phù du là phận người,trăm năm như chớp mắt".Buồn thay cho kiếp người không có Chúa đỡ nâng.
Nguyện xin tình yêu của Chúa luôn ở bên con , cùng con vượt qua bể khổ của cuộc đời , vững bước chân , chắc đôi tay để vác lấy thánh giá Chúa trao đi vào lòng đời làm muối men,làm nhân chứng cho Chúa vua tình yệu
Amen !

stronger_man
29-04-2008, 08:47 PM
Chúa ơi ,bây giờ đêm đã khuya, bóng tối đang bao trùm lên vạn vật,một mình con đang âm thầm gõ lên bàn phím những dòng tâm sự , nguyện xin Chúa thương lắng nghe lời con......
Khi con sinh ra trong cuộc đời,tiếng khóc vang lên bắt đầu cho mọi nỗi u sầu đeo bám kiếp con người yếu đuối. Chúa ơi,đau khổ là thánh giá của con , mỗi ngày trôi qua , con lớn lên cùng những khó khăn tăng dần theo năm tháng. Nếu không có Chúa , con sẽ không biết đời mình sẽ về đâu? "phù du là phận người,trăm năm như chớp mắt".Buồn thay cho kiếp người không có Chúa đỡ nâng.
Nguyện xin tình yêu của Chúa luôn ở bên con , cùng con vượt qua bể khổ của cuộc đời , vững bước chân , chắc đôi tay để vác lấy thánh giá Chúa trao đi vào lòng đời làm muối men,làm nhân chứng cho Chúa vua tình yệu
Amen !