PDA

View Full Version : Thơ Cho Ngày Cuối Tuần



Damsan
13-11-2009, 09:03 PM
Thơ Cho Ngày Cuối Tuần


Sau mỗi biến cố thấy mình lớn thêm lên
Lòng thanh thản đón nhận điều không muốn
Có một làn hương quen trong chiều muộn
Tới ghé thăm mình… mình hẹn Chúa của mình thôi
Nắng vẫn xôn xao nắng vẫn vượt đỉnh đồi
Đời vẫn thế vẫn buồn vui sớm tối
Mình đã bước qua thung lũng đầy bối rối
Đã hết ngập ngừng khi đứng trước ngã ba
Cánh cửa thời gian khép lại mở ra
Dòng sông quanh co lại duỗi chân vào vô tận
Phiêu diêu ngược xuôi cũng có ngày nhìn nhận
Cần nơi bình yên để gửi gắm linh hồn

Nguyện cầu cho các linh hồn bị nước lũ cuốn trôi 5.11.2009

M. Paul Rose
TGP Hà Nội