Nganguyen
14-11-2009, 09:50 AM
Một linh mục chết đi lên thiên đàng .Thánh phê Rô coi hồ sơ qua loa rồi bảo : Cha vào đi . Tiếp ngay sau có một chàng tài xế taxi NewYork cũng lên .Thánh cả truyền thảm đỏ và ban nhạc thiên thần đón trọng thể . Vị Linh mục phàn nàn với Thánh Phê rô :
_ Con cả đời con hiến thân phục vụ Chúa thì lại không kèn không trống . Còn anh tài xế kia thì lại được tiền hô hậu ủng một cách long trọng :
_ Anh chàng tài xế này lập nhiều công trạng hơn con vì lái ẩu quá nên ai đi xe cũng làm dấu đọc kinh và kêu tên cực trọng của Cha . Anh ta đáng được các thiên thần đón rước đặt biệt hơn con .
_ Con cả đời con hiến thân phục vụ Chúa thì lại không kèn không trống . Còn anh tài xế kia thì lại được tiền hô hậu ủng một cách long trọng :
_ Anh chàng tài xế này lập nhiều công trạng hơn con vì lái ẩu quá nên ai đi xe cũng làm dấu đọc kinh và kêu tên cực trọng của Cha . Anh ta đáng được các thiên thần đón rước đặt biệt hơn con .