PDA

View Full Version : THEO CHÚA



nguyễn văn xuân
18-11-2009, 07:48 AM
Theo Chúa
Nguyễn Văn Xuân

Đã có lần con muốn đi theo Chúa,
Hỏi vì đâu Chúa sinh xuống làm người.
Hỏi vì đâu Chúa mang nặng tội đời,
Cứu nhân loại đắm chìm trong biển khổ.

Chúa trả lời:Bởi tội đời nguyên tổ,
Ta làm người cứu độ khắp nhân gian.
Đem Thiên ân,vạn khí xuống nồng nàn,
Toả cùng khắp sinh linh muôn thế hệ.

Ta đã đến trong biển đời rơi lệ,
Bị đòn roi, đanh, Thập tự, mao gai.
Đường ta đi muôn bước vẫn miệt mài,
Ta luôn tới dù có khi mệt mỏi.

Muốn theo Ta con ơi đừng đòi hỏi,
Đền đài kia hay danh vọng giầu sang.
Vẫy tay chào tất cả chớ cưu mang,
Vì Ta chẳng có nơi nào để nó.

Đường Ta đi lối về là thế đó,
Hỡi con yêu! con có muốn theo không?
Con bàng hoàng nhìn Chúa mắt chờ trông,
Trong thinh lặng mơ màng con thổn thức.

Đã bao ngày rộn ràng con nao nức,
Tưởng theo Thầy tung cánh vút bay cao.
Tưởng theo Thầy con rực sáng tự hào,
Chân muốn bước như cánh diều lộng gió.

Chúa thở dài! Con ơi đường ta đó,
Lòng muốn đi chân con chớ ngại ngùng.
Đi theoThầy là muôn dặm ngàn trùng,
Trong nắng gắt, giữa miệt mài sương gió.

Đi theo Thầy là đoạn đường thương khó,
Đâu phải là nắng hạ gió mùa xuân.
Đường Ta đi là thập giá , chứng nhân,
Qua tử nạn mới phục sinh sống lại.

con thấy lòng ngập ngừng sao e ngại,
Vòng tay run rơi lòng muốn lúc nào.
Ngước mắt lên con thấy Chúa nghẹn ngào,
Cây Thập Tự, vòng gai, ơn cứu độ.

Vâng! Lạy Chúa, giờ đây con đã ngộ,
Đường Chúa đi, là chứng tích tình yêu.
Xin cho con lòng mến Chúa thật nhiều,
Vững tin bước, đời chứng nhân cho Chúa.