PDA

View Full Version : LÀM MUỐI ĐẤT ƯỚP CHO MẶN ĐỜI!



dominico_dung
18-11-2009, 04:54 PM
:53::53::53:
KÍNH DÂNG THIÊN CHÚA CON!
CHO NGƯỜI CON YÊU MẾN!
TỪ KẺ TỘI TÌNH - CHẲNG ĐÁNG!
:77:

dominico_dung
18-11-2009, 04:56 PM
CÁM ƠN NHÂN TRẦN

Chẳng quen người cũng chơi nhà.
Chẳng đáng người cũng trao hoa, trao lòng.
Chẳng buồn người cũng tặng không.
Chẳng vui người cũng luống mong canh chờ.

Tự đời hoen úa bao giờ.
Đi vào côi cút, nào ngờ cút côi.
Giữa đàng lẻ bước chơi vơi.
Trở lui chẳng đặng đành thôi hững hờ.

Tự thân khốn nạn chỉ tơ.
Chạy bon chen chốn vật vờ nhân gian.
Lối đi ánh sáng rỡ ràng.
Cắm đầu tăm tối khóc than phận hèn.

Chẳng nên bột cũng dậy men.
Chẳng mặn cũng phải dâng lên cho đời
Chẳng gì cũng gió của trời.
Chẳng thành thôi gắng cho người phúc, thương!

dominico_dung
20-11-2009, 10:51 PM
HÁT NGHE CHO ĐỜI




"Con ngân nga ngàn đời khúc hát tạ ơn!"

Sao có đứa đầu rơm, đất cục.
Giọng cà khàn, lục khục cứ ngêu ngao.
Gọi là hát, sớm sáng đến chiều nao
Làm hoa rũ, lá ngả màu tiều tụy.

Lại có đứa ra điều nghe thâm thúy.
Cũng sớm, chiều, tục lụy bỏ ngoài tai.
Cứ lắm khi mắt hắn đỏ, chùn vai.
Thương phận bạc, có bao người thảng thốt

Cứ hát thôi, ân nghĩa đời mai một
Lắng nghe nhiều, hoa trái trút lộc ngon
Tạ tứ hướng trong kiếp sống mỏng giòn
Hắn - đứa hát, đâu phải hai, mà... một

dominico_dung
21-11-2009, 01:30 AM
ĐỜI THẬP HÌNH



"Xin cho con khỏi chén này!"

Sao qua khỏi bước này, ôi giá nặng!
Đã bao lần trườn ráng, phận lết lê
Đã bao lần như trẻ khóc tỉ tê
Sức cạn kiệt, máu tim hòng ứa rạn

Hỡi Ơn cao, sinh ra con hữu hạn
Sao nỡ đành bỏ mặc chốn trần con
Gai chưa thấu, đanh lòng chưa rỉ mòn
Nỡ đổ sụp bước chân son thập khổ

Hỡi Ơn cao, con ưỡn thân đón gió
Đanh thấu lòng, gai ngập thấu tận nao
Như ý Người cho trọn mối tình sâu.
Mai về đất, bón đời sau tươi tốt.

dominico_dung
21-11-2009, 10:01 AM
HẠT CẢI CON


Hôm thợ vãi, hạt tung tứ hướng
Mẩm phen này con nước đẩy đưa
Lo chi nữa dù nắng hay mưa
Mùa thu bội của thừa, của để

Hạt no tròn hát ca muôn nhẽ
Hạt yếu mềm cô lẻ vẫn vui
Bám vào đất trổ mộng sinh sôi
Mai thợ đến vang lời hoan hỷ.

dominico_dung
27-11-2009, 10:24 PM
GIẬN

Giận rồi nên chẳng còn thơ
Không gian chợt bỗng mờ mờ khói sương
Sầu sầu nặng mối tơ vương
Cái giận đi ngủ, cái thương một mình

Trời sinh chi hạt trung trinh
Ướp đời đã nhạt, ướp tình đã khô
Giận rồi nên vẫn còn chờ
Cái thương đã ngủ, cái thơ lẻ buồn!

dominico_dung
27-11-2009, 10:28 PM
CHỈ MỘT... ĐÔI



Thiên Chúa chỉ ban một đôi tim cho Tình Yêu

Người chỉ một trái tim thôi
Chậc, giờ thêm nữa, chật rồi!... tính sao!
Đành xin keo... mãi trời cao.
Dán chung làm một, đặt vào... vừa y

dominico_dung
30-11-2009, 09:25 PM
SỢ


Trườn trên dòng nước xuôi
Thuyền mỏng giòn sợ đắm
E đại dương sâu thẳm
Đành ngược dòng thế thôi

Sợ lo việc dễ duôi
Mà đường về quên lối
Thành chẳng đứng, đi thôi!
Sợ lả lơi ong bướm

Sợ đôi tình chóng đượm
Nên giữ lửa đêm ngày
Lẽ thường chóng phôi phai
Sợ mong manh cái đẹp

Sợ lòng người vốn hẹp
Cửa đóng chẳng cài then
Sợ tuổi trời đong đếm
Thức trắng, đóa quỳnh ghen

Con sợ bố già thêm
Thì bố làm thơ trẻ
Đời vốn sợ thơ lẻ
Đành mãi làm thơ đôi...


Sài Gòn, 30/11/2009

dominico_dung
03-12-2009, 12:41 AM
CẦU HÔN

Cảm ơn người đã cho đời chút lửa
Cảm ơn đời cho mượn nửa yêu thương
Cảm ơn ta sống trọn mỗi ngày thường
Cảm ơn trời đặt vòng hoa tiếc nuối!

Sống để mang lời yêu thương rong ruổi
Sống để làm cát nâng bước người đi
Sống để gom muôn lời hát thầm thì
Bao của nhặt cất riêng dành: để sống!

Cảm ơn người một lần nữa hy vọng
Cảm ơn đời trả giúp mộng tình không
Cảm ơn ta đã đến giữa thinh không
Cảm ơn trời một hừng đông lần cuối...!?

Cảm ơn em ban cho anh chút đợi...
Khiến mỗi ngày dâng vời vợi nhớ thương.
Cảm ơn em bằng trọn kiếp tầm thường
Làm quà mọn: lời Cầu Hôn vĩnh cửu...

2/12/2009

dominico_dung
07-12-2009, 04:51 PM
CẦU HÔN TIẾP NỐI




"Cầu hôn khó lắm ai ơi
Ai cầu không biết, riêng tôi... mãi cầu!!!"


Nếu hôm nay mặt trời đi ngủ sớm
Đêm vội vàng nén chặt nỗi nhớ mong
Thì ngày mai vẫn có một hừng đông
Có đêm dài đủ đong đầy khắc khoải

Nâng niu thật, bởi đời ta là giấy*
Chẳng dám đành thử lửa mấy ai ơi
Giữ phẳng phiu dù giông bão tơi bời
Dù chết lặng giữa thói đời kệch cỡm

Nếu hôm nay mặt trời thức dậy sớm
Đêm muộn màng ướp chặt nỗi tình trong
Thì ngày mai vẫn có kẻ đi rong
Gom nỗi nhớ cầu hôn một nỗi nhớ...!


---
* Cảm bài "Lòng người là giấy" của Tử Mặc (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=73136&postcount=1)

dominico_dung
09-12-2009, 08:02 PM
TRÔNG NGƯỜI NGHĨ PHẬN


Tu là sửa, đởi sao là mới sửa!
Đạo là đường, chân nửa tiến nửa lui
Là bình rỗng đầy bùn thối mà thôi (*)
Xin nước rửa, sửa đường, dâng bình sạch.

NGƯỜI ban cho con cái xe cọc cạch
Mấy mươi năm trường oai oách, tình tang
Đường sạch đẹp, xe hư thì sửa sang
Cứ rỉ rả mà lang thang cùng chốn.

Kiếm cho được nước nuơng long tuôn xuống
Ít cho mình, ít bón luống đời sau
Nhưng cứ va vấp, để mau hết, lại đau
Lại bật dậy, chạy tìm bằng xe cọc cạch

Ân tích của ta như là kẽ lạt
Nước cứ tràn vào: nhão, nhạt, chóng hư
Thế mà tiếc, mà giữ-nắm khư khư
Lại cọc cạch từ khởi đầu kiệt sức...




-----
* Ý từ "Đơn xin làm... Thánh" (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=16283)

dominico_dung
12-12-2009, 10:50 PM
ĐỊA CHỈ TÌNH YÊU

Khi nào địa chỉ cho anh
Khi nào nơi ấy trở thành thân quen
Khi nào không nhớ nổi tên
Nhớ đường, nhớ xá, là bên em rồi...!

dominico_dung
16-12-2009, 11:41 AM
CHÍN SẦU

Người bảo chín đợi, mười mong
Anh chờ tới chín đông sang thu về
Người tìm biển bắc nhiêu khê
Anh làm sóng dậy mải mê mà tìm

Đất say lăn quay, nằm im *
Anh say tình ấy rong đêm, ruổi ngày
Ơi em, chốn ấy nào hay!
Chín sầu rụng xuống mất ngày, quên đêm...


-----
* Thơ Tản Đà-Nguyễn Khắc Hiếu

dominico_dung
22-12-2009, 10:02 AM
CÙNG EM ĐÓN GIÁNG SINH

Không cảm nhận đông về giá rét
Nơi anh về da diết mùa hai
Chỉ tràn nắng cùng mưa khoan thai
Như tim em một hai đều đặn.

Như tim anh bao ngày vốn lạnh
Giữa hai mùa quay quắt vấn vương
Chợt em đem chút ấm nhớ thương
Giúp đời anh giữa đường kiệt sức

Tạ Ơn Trời, thương con hết mực
Dỗ dành con, vực dậy đời con
Cảm ơn em, dù cách biển non
Hòa cùng nhịp ca lòng đón Chúa!



TCVN Giáng sinh về! 22/12/2009

dominico_dung
24-12-2009, 02:39 PM
BUỔI CHIỀU VỌNG CHÚA NHIỀU!



(Mến tặng Làng TCVN cuối Mùa Vọng)


Hát rằng
Hôm nay,
Nắng rất chiều
Thật rồi
Qua ngõ liêu xiêu
Nhớ nhiều
Một mùa
Không phải đông
Lạnh nhiều
Không hoa tuyết
Hương nhiều

Nắng thật chiều
Bâng khuâng
Gió không chìu
Buồn dâng
Không nhiều
Mà cũng đủ
Nắng chiều
Đi qua ngõ
Dập dìu
Lễ Vọng Tình yêu

Thương không nhiều
Lại nhớ thật nhiều
Lòng mong
Dừng lỡ bước
Cô liêu

Sắp chiều
Tình yêu
Đã đến đây rồi
Hắt hiu
Chúa gọi mời
Bao nhiêu
Cho người yêu
Bấy nhiêu
Thật nhiều nắng cùng chiều
Lễ nhiều
Bóng yêu kiều
Vọng nhiều
Một Tình Yêu
Thật nhiều



TCVN chiều Đêm Canh Thức Giáng Sinh

dominico_dung
29-12-2009, 12:45 AM
ĐOẢN CA GIÓ XUÂN


"Gió heo may" về vùng đất hai mùa
Se chút lạnh cho lòng vừa nắng rát
Xua chút tàn của gió đông chan chát
Ngậm sương nồng, môi khô hát xuân ca

Xuân rồi ư? Tuổi trời đếm ê a?!
Sao rón rén cứ như chưa biết vậy!
Đúng là em, qua trao lời tình đấy
Lại hôm nay, tinh mới, lạ lùng thay

Đã ngồi hát bao giêng hạ qua đây
Mà vẫn cứ ngỡ ngàng thay áo mộc
Thoáng guốc hương giữa trời đi hái lộc
Khúc xuân tình, lòng ngóng vẫn còn rơi

Xuân em ơi! Xuân phải trái tình ơi?
Xuân lại mới cho người may áo đẹp
Ai yêu xuân xin đừng đem tuổi đếm!
Bởi Mùa Xuân tìm kiếm mãi Tình Xuân...



TCVN Sài Gòn đón gió heo may muộn như Xuân!

dominico_dung
11-01-2010, 11:43 AM
TÌNH XUÂN






Thương tặng Nhà TCVN đang vào Xuân

Nếu em gọi nắng là yêu
Gọi mây là nhớ, gọi chiều là thương
Gọi đêm là khúc vấn vương
Gọi anh là đoản vô thường vắt ngang

Thì xin nắng đừng xốn xang
Xin mây đừng khóc, chiều hoang đừng buồn
Đêm đừng ngắt nhịp cầm buông
Anh ngân trọn kiếp cung thương ơi à!

Phải chi mây, nắng, gió sa
Nán lâu hơn đóm cau già vừa rơi
Nồng lâu hơn chén đãi bôi
Nhà anh đâu quạnh, ma trơi chập chờn

Thật may lòng chẳng dỗi hờn
Ai trao cả khoảnh trời Xuân mượt mà
Mở lòng xướng khúc dân ca
"Người ơi, người ở..." đừng xa nhé người!

Em đừng ngừng gọi giữa trời
Để Xuân còn mãi riêng đời cùng anh...!


http://www.youtube.com/watch?v=ykmJuvlFz2c

dominico_dung
12-01-2010, 10:28 AM
MÙNG... XUÂN!



Một Xuân, chẳng biết đi đâu
Hai Xuân, nướng chín mai, đào tả tơi
Ba Xuân, thức trắng mình thôi
Bốn Xuân, cạn chén tửu bôi mừng mình
Năm Xuân, quần áo lình xình
Hôm sau cày cuốc, giật mình: hết Xuân!



TCVN Chạp

dominico_dung
20-01-2010, 06:12 PM
MƯA TRÁI MÙA



Trái mùa nhau, khác mùa nhau
Mưa mùa trái, khiến nhớ nhau khát lòng
Đẫm hồn một chút mưa trong
Làm nên đoản khúc chờ trông trái mùa

Lạnh một chút, thương thưa thưa
Mây trời mềm mại từ trưa đến chiều
Gió người thoảng chút đìu hiu
Làm ngay mùa dịu, để yêu được nhiều

Không phải mùa, mưa liêu xiêu
Nên bong bóng tỏa nuông chiều đường xa
Người qua kẻ lại vẫn là
Áo xanh, áo đỏ,... như hoa Xuân về

Mưa trái mùa, tình xum xuê
Người sau ôm vội, mân mê nhụy lòng
Người đi phía trước thấy không?
Một mùa có mấy trái mong mưa về!


TCVN Mấy ngày mưa trái mùa

phuongnhiaodai
26-01-2010, 07:23 PM
ĐỊA CHỈ TÌNH YÊU

Khi nào địa chỉ cho anh
Khi nào nơi ấy trở thành thân quen
Khi nào không nhớ nổi tên
Nhớ đường, nhớ xá, là bên em rồi...!


Khi nào tim ấy bồi hồi
Khi nào tình ấy rối bời vì yêu
Nhận rất ít, cho rất nhiều
Mới hay ta đã... dám liều dấn thân !

Phuongnhiaodai

dominico_dung
30-01-2010, 02:20 PM
NGẪU ĐỀ...


* Mến tặng phuongnhiaodai!


Nắng màu trắng, gió sang trăng trắng
Nước mắt người giọt đắng, giọt cay
Không nắm được, òa giữa bàn tay
Nên ấm lại ngón gầy, ngón guộc...!

Em chăng yêu mà em thổn thức
Người chăng yêu người thức trọn đêm?
Chúc tình nhân mỗi sáng mai lên
Không nguội lạnh từ đêm giá buốt!...

phuongnhiaodai
30-01-2010, 09:05 PM
NGẪU ĐỀ...


* Mến tặng phuongnhiaodai!
Nắng màu trắng, gió sang trăng trắng
Nước mắt người giọt đắng, giọt cay
Không nắm được, òa giữa bàn tay
Nên ấm lại ngón gầy, ngón guộc...!

Em chăng yêu mà em thổn thức
Người chăng yêu người thức trọn đêm?
Chúc tình nhân mỗi sáng mai lên
Không nguội lạnh từ đêm giá buốt!...

Nắng màu trắng, giấc mơ màu trắng
Chia cho người lẳng lặng thời gian
Đứa cao sang, kẻ nghèo nàn
Vẫn chung nhau hưởng nồng nàn yêu thương

Mưa vấn vương, nắng đi biền biệt
Người xa người giống hệt thời gian
Gần nhau chưa dễ vội vàng
Biết đâu có lúc bàng hoàng... lúc xa!

phuongnhiaodai

dominico_dung
13-02-2010, 10:53 PM
KHÔNG GÌ XUÂN CŨNG THÊNH THANG
CHẲNG GÌ XUÂN CŨNG PHỦ NGÀN ĐÓA THƯƠNG
GOM VÀO LÀM ÁO GẤM HƯƠNG
TẶNG ANH TRỌN KIẾP VÔ THƯỜNG LÀ EM

dominico_dung
25-04-2010, 11:59 PM
Anh không có cả thế giới cùng sự giàu sang trong tay
Nhưng anh có một con tim không chết trong lồng ngực
Anh không có những phát minh để kiến tạo sự sống
Nhưng anh có trí óc dư đủ minh mẫn để mưu tìm hạnh phúc dưới mái nhà
Anh không có một tình yêu vĩ đại để không đau khổ khi mất mát
Nhưng anh có một linh hồn dư đủ sức chịu đựng trong mọi cảnh khốn cùng
Và...
Anh trao hết thảy cho em trong biết ơn vô hạn
Nếu em thật sự muốn nhận và giữ gìn!
Và...
Anh Yêu Em!
Cho đến ngày Thiên Chúa của chúng ta
Ngự Đến trong Yêu Thương...






tcvn - mùa nóng như thiêu đốt - "từ blog" hôm nay