mariakimyen
19-11-2009, 10:19 AM
Nếu bạn là người công giáo mà không có tinh thần tông đồ, thì bạn chỉ là người công giáo một nửa.
Đức tin của bạn sẽ lu mờ, nếu đức tin ấy không cố gắng trở thành ánh sáng soi đường cho tha nhân.
Vậy bạn hãy hăng hái trong nhiệm vụ tông đồ. Bạn hãy bỏ đi ý tưởng cho rằng việc tông đồ là việc của các tu sĩ hoặc linh mục.
Mọi tín hữu phải ý thức rằng mình đã được kêu gọi để rao giảng tin mừng cho thế giới.
Sứ mạng rao giảng tin mừng tốt đẹp biết bao.
Xin bạn hãy hiểu rằng sự từ bỏ là việc chính yếu trong việc làm tông đồ.
Ước chi Tin Mừng mà bạn rao gỉang không chỉ có ở trên môi miệng bạn, nhưng còn được giữ khắc trong đời sống bạn.
Nếu giữa điều bạn nói và việc bạn làm có gì mâu thuẫn, thì những lời bạn rao giảng sẽ làm cho người ta chê cười. Người ta sẽ mỉa mai: "Đợi lần khác chúng tôi sẽ nghe anh nói".
Bạn cho là mâu thuẫn khi thấy những người rượu chè say sưa, mà lại khuyên dạy sự nhẫn nhục cho người đói khát. Nhưng chính bạn cũng làm thế, khi bạn khuyên bảo người khác cần phải từ bỏ mà chính bạn không hề thực hiện từ bỏ.
Nếu bạn không có tinh thần khó nghèo, nếu bạn vụ lơi hoặc người ta biết rằng bạn đang làm một việc kinh doanh nào đó, nếu bạn hãnh diện phô trương những chức tước, những huy chương và bằng cấp của bạn, bạn sẽ bị người ta coi bạn là một người giả hình khi bạn làm việc tông đồ.
Khi bạn làm việc tông đồ muốn cho có hiệu qủa, bạn phải biết quên mình và chỉ nghĩ tới việc làm vinh danh Chúa mà thôi.
Nếu chỉ rao giảng lời Chúa mà không sống lời Chúa, bạn sẽ chẳng tìm được lời lẽ thích hợp để rao giảng tin mừng và bạn sẽ cảm thấy lúng túng và do dự. Người ta sẽ có cảm tưởng là bạn đọc một bài thuộc lòng. Bạn sẽ không biết phải khuyên dạy thế nào.
Làm thế nào bạn có thể nói với người khác rằng:" Các bạn hãy vác thập giá mình" đang khi chính bạn chưa có kinh nghiệm về ý nghĩa câu đó có ý nói gì.
Người ta chì có thể giảng dạy khi một tâm hồn thanh thóat. Tâm hồn bạn sẽ không thanh thóat khi nó bị các dục vọng lôi kéo.
Bạn hãy nói như thánh Gioan tiền hô:" Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé đi ". Nếu bạn chỉ tìm lợi ích cho riêng bạn, bạn đã làm việc một cách uổng công.
Người ta nói với bạn là để bạn giúp người ta nhận biết Thiên Chúa. Nhưng nếu khi bạn nói với họ, mà bạn chỉ tìm cách làm cho bạn được qúy mến thì bạn sẽ làm cho họ thất vọng. Họ không tìm thấy Chúa mà chỉ thấy nơi bạn con người đầy tự mãn kiêu căng.
Khi bạn rao giảng lời Chúa, bạn hãy ý thức về sự bất xứng của bạn, coi mình như một " đầy tớ vô dụng ". Bạn hãy nhớ rằng chỉ nhờ ân sủng Chúa mới có thể làm rung động tâm hồn và ý chí người ta.
Tuy nhiên, bạn cũng vẫn phải vận dụng mọi khả năng tự nhiên mà bạn đang có.
Đừng gắn cho bạn những thành công và hãy lọai bỏ những tư tưởng háo danh. Đừng tự mãn về những lời khen ngợi của người khác.
Bạn hãy vui mừng vì Thiên Chúa đã muốn dùng bạn để truyền bá Nước Chúa trên trần gian.
Nếu công việc tông đồ của bạn bị thất bại, bạn hãy kết hợp việc tông đồ ấy với mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giê-su mà bề ngòai xem ra như bị thất bại. Vì điều mà những cố gắng của bạn không thu lượm được, thì lòng khiêm tốn của bạn có thể chiếm lại được .
Nếu bạn được chọn sống tông đồ, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn đau khổ vì chính thánh Phaolo đã nói cho bạn biết về kinh nghiệm làm việc tông đồ cực khổ của Ngài.
Sau 3 năm rao giảng, Chúa Giê-su đã bị treo vào 2 thanh gỗ với 4 đinh nhọn. Thập Giá Chúa Giêsu sẽ là mục đích của mọi cuộc đời tông đồ.
Ai muốn theo Chúa Giêsu tren bước đường tông đồ, hãy đi với Ngài tới đỉnh Núi Sọ. Ở đó Ngài sẽ chỉ cho biết phải làm gì để cứu chuộc thế giới.
Đức tin của bạn sẽ lu mờ, nếu đức tin ấy không cố gắng trở thành ánh sáng soi đường cho tha nhân.
Vậy bạn hãy hăng hái trong nhiệm vụ tông đồ. Bạn hãy bỏ đi ý tưởng cho rằng việc tông đồ là việc của các tu sĩ hoặc linh mục.
Mọi tín hữu phải ý thức rằng mình đã được kêu gọi để rao giảng tin mừng cho thế giới.
Sứ mạng rao giảng tin mừng tốt đẹp biết bao.
Xin bạn hãy hiểu rằng sự từ bỏ là việc chính yếu trong việc làm tông đồ.
Ước chi Tin Mừng mà bạn rao gỉang không chỉ có ở trên môi miệng bạn, nhưng còn được giữ khắc trong đời sống bạn.
Nếu giữa điều bạn nói và việc bạn làm có gì mâu thuẫn, thì những lời bạn rao giảng sẽ làm cho người ta chê cười. Người ta sẽ mỉa mai: "Đợi lần khác chúng tôi sẽ nghe anh nói".
Bạn cho là mâu thuẫn khi thấy những người rượu chè say sưa, mà lại khuyên dạy sự nhẫn nhục cho người đói khát. Nhưng chính bạn cũng làm thế, khi bạn khuyên bảo người khác cần phải từ bỏ mà chính bạn không hề thực hiện từ bỏ.
Nếu bạn không có tinh thần khó nghèo, nếu bạn vụ lơi hoặc người ta biết rằng bạn đang làm một việc kinh doanh nào đó, nếu bạn hãnh diện phô trương những chức tước, những huy chương và bằng cấp của bạn, bạn sẽ bị người ta coi bạn là một người giả hình khi bạn làm việc tông đồ.
Khi bạn làm việc tông đồ muốn cho có hiệu qủa, bạn phải biết quên mình và chỉ nghĩ tới việc làm vinh danh Chúa mà thôi.
Nếu chỉ rao giảng lời Chúa mà không sống lời Chúa, bạn sẽ chẳng tìm được lời lẽ thích hợp để rao giảng tin mừng và bạn sẽ cảm thấy lúng túng và do dự. Người ta sẽ có cảm tưởng là bạn đọc một bài thuộc lòng. Bạn sẽ không biết phải khuyên dạy thế nào.
Làm thế nào bạn có thể nói với người khác rằng:" Các bạn hãy vác thập giá mình" đang khi chính bạn chưa có kinh nghiệm về ý nghĩa câu đó có ý nói gì.
Người ta chì có thể giảng dạy khi một tâm hồn thanh thóat. Tâm hồn bạn sẽ không thanh thóat khi nó bị các dục vọng lôi kéo.
Bạn hãy nói như thánh Gioan tiền hô:" Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé đi ". Nếu bạn chỉ tìm lợi ích cho riêng bạn, bạn đã làm việc một cách uổng công.
Người ta nói với bạn là để bạn giúp người ta nhận biết Thiên Chúa. Nhưng nếu khi bạn nói với họ, mà bạn chỉ tìm cách làm cho bạn được qúy mến thì bạn sẽ làm cho họ thất vọng. Họ không tìm thấy Chúa mà chỉ thấy nơi bạn con người đầy tự mãn kiêu căng.
Khi bạn rao giảng lời Chúa, bạn hãy ý thức về sự bất xứng của bạn, coi mình như một " đầy tớ vô dụng ". Bạn hãy nhớ rằng chỉ nhờ ân sủng Chúa mới có thể làm rung động tâm hồn và ý chí người ta.
Tuy nhiên, bạn cũng vẫn phải vận dụng mọi khả năng tự nhiên mà bạn đang có.
Đừng gắn cho bạn những thành công và hãy lọai bỏ những tư tưởng háo danh. Đừng tự mãn về những lời khen ngợi của người khác.
Bạn hãy vui mừng vì Thiên Chúa đã muốn dùng bạn để truyền bá Nước Chúa trên trần gian.
Nếu công việc tông đồ của bạn bị thất bại, bạn hãy kết hợp việc tông đồ ấy với mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giê-su mà bề ngòai xem ra như bị thất bại. Vì điều mà những cố gắng của bạn không thu lượm được, thì lòng khiêm tốn của bạn có thể chiếm lại được .
Nếu bạn được chọn sống tông đồ, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn đau khổ vì chính thánh Phaolo đã nói cho bạn biết về kinh nghiệm làm việc tông đồ cực khổ của Ngài.
Sau 3 năm rao giảng, Chúa Giê-su đã bị treo vào 2 thanh gỗ với 4 đinh nhọn. Thập Giá Chúa Giêsu sẽ là mục đích của mọi cuộc đời tông đồ.
Ai muốn theo Chúa Giêsu tren bước đường tông đồ, hãy đi với Ngài tới đỉnh Núi Sọ. Ở đó Ngài sẽ chỉ cho biết phải làm gì để cứu chuộc thế giới.