PDA

View Full Version : CHA ƠI....................



yeu thuong
20-11-2009, 09:37 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/SMALL_1256088524.NV.JPG

Lạy Chúa Giêsu, con xin tạ ơn Cha vì đã ở cùng con trong mọi thử thách của cuộc đời. Cuộc sống mà Cha giao phó cho con nhiều lúc con thấy nặng nề quá, ngay lúc này cũng vậy:con buồn lắm, con chán chường lắm, con chỉ muốn trở về nhà của mình,con không muốn phải chịu đựng.:92::92:nhưng....Cha ơi, con biết....con biết Cha luôn bên cạnh con, muốn con trông cậy vào Cha nhiều hơn. Gian nan thử thách có là chi khi chính Cha mới là Đấng phải chịu đau khổ nhất. Cha đã nói rằng:"Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.Vì ách Ta thì êm ái, và gánh Ta thì nhẹ nhàng".Con sẽ luôn tin tưởng như vậy Cha ơi!!!