PDA

View Full Version : ĐỐI DIỆN VỚI SỰ CHẾT



mariakimyen
21-11-2009, 10:22 AM
Đời sống bạn dù muốn hay không cũng sẽ dẫn đưa bạn tới sự chết.
Mỗi ngày qua đi sẽ rút ngắn thời gian bạn sống trên mặt đất. Không dám nghĩ tới điều đó thì thật hèn nhát.
Năm nay bạn 40 tuổi, thế nhưng những người 20 tuổi sẽ chê bạn lỗi thờimà những người 60 tuổi lại thèm muốn tuổi của bạn.
thực ra, đối với đời sống vĩnh cửu, mọi người đều có cùng một tuổi như nhau. Dù họ là người ở thời đại ăn lông ở lỗ hay những người ở thời đại văn minh nguyên tử.
Bạn đừng ảo tưởng hoặc quá ngây thơ mà cho rằng cái chết còn quá xa đối với bạn, nên tốt hơn là đừng nói tới nó.
Thành thực mà nói, bạn nen biết rằng cuộc đời bạn chạy nhanh hơn một con ngựa phi qua cửa sổ. Chính lúc bạn tưởng rằng bạn đang làm chủ được thời gian, thì thời gian đã lui vào quá khứ. Ngày giờ năm tháng vội vã qua mau đến nỗi bạn hkông thể ngăn chặn được.
Một mảnh đất nào đó đang chờ bạ, nó chờ đợi được tiếp nhận thân xác bạn, để nhờ thân xác bạn mà nó sẽ trở thành đất tốt.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi và tất cả sẽ chấm dứt, để rồi chẳng còn ai nhớ tới bạn nữa.
Ngay bây giờ, khi nhìn bạn, có lẽ có người sẽ nóivới bạn: Bao giờ bạn sẽ chết, để người khác thế chỗ bạn mà thụ hưởng tất cả nhà cửa và tài sản của bạn.
Nếu phải giữ lại chỗ chôn cất tất cả những người đã chết từ tạo thiên lập địa tới nay thì trái đất này sẽ chỉ là một nghĩa địa bao la, hoang tàn.
Thân xác bạn sẽ được chôn cất trong đất, sau này sẽ tan bioến đi để nhường chỗ cho người ta trồng rau, trồng lúa.
Sau khi bạn chết, những người bạn quen biết sẽ đọc bài điếu văn ca tụng bạn. Vài lời nói ra để chia buồn, để rồi lại nói về chuyện khác.
Vũ trụ chẳng chút xáo trộn về chuyện ban không còn nữa? Cũng chẳng ai biết bạn đã vắng mặt, cho dù bạn hy vọng sẽ có một ai đó khóc thương bạn một cách chân tình.
Bạn hãy chuẩn bị cho sự chết của bạn vì sự chết chính là cánh cửa mở vào đời sống vĩnh cửu..
Cái chết đang đến từng bước một, rồi chạy tới rình mò, đưa lưỡi hái cắt cổ bạn, thế mà bạn cứ huýt sáo, chơi cờ tướng!... Thật là mù quáng và dại khờ.
Nếu bạn yêu quý đời sống trần gian, bạn tìm cách bảo vệ nó, bạn không lo chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu mai này, thì bạn sẽ phải run sợ khi nghĩ đến sự chết.
Trái lại, những ai hiểu được sự sống trần gian là gì, họ sẽ vì Chúa mà hy sinh mọi lợi lộc và vui thú ở trần gian. Người đời sẽ cười chê họ vì cho rằng họ đã bỏ phí cuộc sống trần gian, nhưng thực ra họ đã tìm gặp được hạnh phúc ở đời này và cuộc sống vĩnh cửu đời sau.
Cho dù bạn chiến hữu được cả thế giới, nhưng mất sự sống linh hồn. Như thế, bạn chỉ chiếm hữu được hư vô và bạn đã đánh mất tất cả.
Mất của cải có thể tìm lại được nhưng mất linh hồn thì bạn sẽ mất đời đời.
Nếu ngay bây giờ, bạn xác tín rằng thân xác bạn sẽ bị sâu bọ rục rỉa sau khi chết, thì suy nghĩ đó sẽ giúp bạn sống đạo đức ở đời này và sẽ chuẩn bị cho bạn chiếm hữu được cuộc sống vĩnh cửu mai sau trên nước trời.
Lạy Chúa, nếu Chúa muốn con chết ngay bây giờ và cái chết đó làm vinh danh Chúa, thì con sẽ không xin một phút triển hạn. Lạy Chúa, xin hãy gọi con khi nào Chúa muốn, lát nữa hay ngày mai cũng được... Con xin vui lòng chấp nhận...(Tauler)
Chúng ta hãy làm cho lời cầu đó triển nở trong linh hồn mỗi người chúng ta nhé! Để không ai phải hư mất.