PDA

View Full Version : TỰ THÚ!



dominico_dung
23-11-2009, 10:44 AM
TỰ THÚ

Thơ ủ rũ thân phận người bèo bọt
Thơ khóc than, ủ dột kiếp đời trôi
Thơ ca tụng những cuộc tình đầu môi.
Thơ thẩm thấu tận cõi lòng băng giá.

Thơ thậm thụt cướp bao điều vô giá
Thơ góp gom mong đội đá vá trời
Thơ bóp nát trái tim máu còn tươi
Thơ thuê thỏa rồ cười trong giả trá

Thơ thắng cuộc trong ván bài hối hả
Thơ thành danh giữa bể cả mưu sinh
Thơ oách oai làm kẻ cả vô tình
Thơ tán thưởng cho thơ toàn báu ngọc.

Nhưng hỡi ôi! Cả đời Thơ cô độc
Chẳng cho Trời, cho Đất, chẳng lòng thương
Chẳng cho cha, cho mẹ chút câu vương.
Thơ gục ngã trên đường về: Chúa đón.

Chỉ Người thôi xoa cõi lòng đau đớn
Chỉ Người thôi không chấp, giận hồn nhơ
Chỉ Người thôi, vạn đời tỉnh giấc mơ
Thơ trỗi dậy vào bến bờ lạc-hỷ...