PDA

View Full Version : Nỗi đau của chúng ta....



lhthaonguyen
23-11-2009, 04:49 PM
Mỗi khi vào topic “ Bảo Vệ Sự Sống” lại có thêm nỗi buồn và giọt nước mắt rơi, ngày càng có những việc mà chúng ta không thể tưởng tượng lại xảy ra “Canh Hài Nhi”. Theo suy nghĩ của chính bản thân tôi sao Chúa không trừng phạt đích đáng những con người đó. Các Hài Nhi nào có tội chi, tại sao Chúng không được như bao đứa trẻ khác: được thấy ánh mặt trời, được nghe lời ru, được vòng tay yêu thương của cha mẹ, được bú những dòng sữa ngọt ngào từ bầu sữa mẹ…Thế mà vì sự ích kỷ của các bậc phụ huynh, những ông bố, bà mẹ đã cướp đi cuộc sống của hài nhi. Biết là các bậc làm cha mẹ, bà mẹ trẻ, ông bố trẻ có ngàn lý do để biện minh cho hành động “giết người” này. Thế sao họ không đặt câu hỏi. Nếu ông bà, cha mẹ mình thời xưa đã giết hại họ khi còn lại giọt máu thì họ có được như ngày nay không? Đã làm thì phải nhận lấy hậu quả và trách nhiệm dù biết rằng đó là khó khăn thách thức. Vô tình chúng ta bắt gặp hình ảnh sự phá thai. Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng phải suy nghĩ cả, cảm nhận một nỗi đau trong lòng, một vết thương khi nhắc tới thì sẽ không ngừng đau buốt. Sự sống Chúa đã ban tặng cho mọi loài trên địa cầu. Vậy mà lại bị tước đoạt từ những người thân của chính mình. Còn nữa đọc được dòng “ Thuyết phục người công giáo bỏ ý định phá thai khó hơn gấp nhiều lần so với một người không phải là công giáo” Cho tôi nhiều câu hỏi Tai sao, tại sao và tại sao……… vì các lý do cho bản thân mà đành phải làm thế sao???
Chúa ơi! Con thống thiết kêu cầu Chúa xin soi sáng cho các gia đình, các mẹ trẻ đang lâm vào cảnh hoàn này. Biết chấp nhận và xem đó là niềm vui của cuộc sống. Con cũng xin Chúa cho các bác sĩ biết sự sống là hồng ân của Chúa. Xin cho có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ các bà mẹ trẻ khi gặp khó khăn. Xin Chúa nhậm lời con cầu. Amen

yeu thuong
06-12-2009, 12:10 PM
Thật đau xót khi ngày nào cũng có những vụ phá thai. Theo thông kê thì chỉ riêng đất nước Việt Nam chúng ta thôi, trường hợp phá thai đã lên đến hơn 3000ca /ngày. Thật buồn khi ở đâu cũng thấy những nghĩa trang các Thánh Anh Hài, từ bắc chí nam, không có một nghĩa trang cụ thể thì cũng được nằm trong một góc của một nghĩa trang lớn.

Lạy Chúa! quả là thương cho những thiên thần nhỏ bé, không có sức để phản kháng.

Xin thương đến đất nước Việt Nam chúng con, một đất nước có quá nhiều THẬP GIÁ. CHÚA ƠI! :92::92: