PDA

View Full Version : Trả em về với biển



littlewave
23-11-2009, 11:41 PM
Trả em về với biển
Anh nói
Sẽ trả em về với biển
Có triệu triệu con sóng trùng dương thăm thẳm bạc đầu
Sao quên trả cho em nỗi nhớ
Để đêm nay
Biển xa vời
Sắt séo hạt mưa ngâu

Anh nói
Sẽ trả em về với biển
Nơi hoang vu huyền bí,
đáy vực xưa trầm tích ngàn sâu
Sao quên trả cho em dấu chân đôi ta song song trên bờ cát
Biển đêm này
Lay láy trăng thâu

Anh nói
Sẽ trả em về với biển
Có nàng tiên xõa tóc,
mắt biếc trong mê muội những con tàu
Sao quên trả cho em lời anh hát ru em đêm nguyệt thực
Biển đêm này
Thức trắng bờ đau

Xin đừng
Trả em về với biển
Bởi nơi ấy dã tràng trăm năm cô đơn bên biển ngát
Sóng lòng em ngậm cát hóa ngọc vàng
Và thủy triều dâng ngập tràn bến lạ
Nẻo thiên đường lặng lẽ chuyến tàu sang...

Anh nói
Sẽ trả em về với biển
Sao vội vàng
Quên trả trái tim hoang...


http://banglang.vnweblogs.com (http://banglang.vnweblogs.com/)

kimthuytung
17-12-2009, 07:44 PM
Tìm mãi vẫn ko ra một người hiểu tình yêu của em dành cho biển, để một lần được nghe người ngậm ngùi trả em về lại biển ... Buồn nha chị! HEHE

Damsan
17-12-2009, 09:20 PM
Anh nói
Sẽ trả em về với biển
Sao vội vàng
Quên trả trái tim hoang...

.........................................

nguyễn văn xuân
18-12-2009, 11:03 PM
Lời ru của biển
Nguyễn Văn Xuân

Biển mênh mông đời.
Mãi mãi biển là những lời ru cho đời,
Biển ru hát tình ca.Biển là đề tài muôn thủa của thi nhân mặc khách.
Ai không cho là biển đẹp, khi để cái nhìn ngắm biển bao la huyền hoặc như chuyện người Tố nữ trong huyền thoại xa xưa ngày nào. Khi để tiếng lòng ta gọi thấu tâm hồn biển, thánh thiện thẳm sâu vời vợi, vô lượng vô chừng.
Biển đẹp từ gợn sóng lăn tăn bình yên hiền dịu. Đẹp từ cái ồn ào sóng vỗ gọi nhau về.
Biển cũng quằn quại như nỗi đau của thân phận đời người nhưng cũng ngọt ngào bao la như lòng mẹ.
Biển khắc khoải đợi chờ cầu mong con thuyền xa đi về bến đỗ như hồn vọng phu.
Biển là thế; Tiếng thơ lời nhạc của biển vô cùng và đó cũng là biển lòng trong mỗi người chúng ta.
Những bài hát trong tình khúc Lời ru của Biển của Nguyễn Văn Xuân là những lời hát tình ca biển đời trong cõi lòng lữ khách đường xa hoài mơ về viễn xứ.

http://www.nhaccuatui.com/m/64CWv6cLco

littlewave
19-12-2009, 01:19 AM
Tìm mãi vẫn ko ra một người hiểu tình yêu của em dành cho biển, để một lần được nghe người ngậm ngùi trả em về lại biển ... Buồn nha chị! HEHE

buồn, và... theo kiểu NGỒI BUỒN HỎI ĐẤNG CAO XANH - KHI VUI THÌ KHÓC BUỒN TÊNH LẠI CƯỜI, em há ? Tìm kiếm làm chi, tự đến tự đi cũng quá đủ rùi ktt ơi!

Ngủ đi con mắt trông chờ,
Sao còn hoài vọng… bến bờ mù xa
Ngậm ngùi ai chẳng quên ta
Sóng ru tan tác, vỡ ra nghìn sầu.
Ô hay, buồn đến từ đâu?
Mà trong sâu thẳm thay màu giấc mơ
Cho ta chết lặng hồn thơ,
Gửi vào biển nhớ ngây ngô môi cười
Hằng đêm, dẫu một giây thôi…
Nghìn trùng thao thức, biển ơi, sóng trào…

littlewave
19-12-2009, 01:25 AM
Lời ru của biển
Nguyễn Văn Xuân

Biển mênh mông đời.
Mãi mãi biển là những lời ru cho đời,
Biển ru hát tình ca.Biển là đề tài muôn thủa của thi nhân mặc khách.
Ai không cho là biển đẹp, khi để cái nhìn ngắm biển bao la huyền hoặc như chuyện người Tố nữ trong huyền thoại xa xưa ngày nào. Khi để tiếng lòng ta gọi thấu tâm hồn biển, thánh thiện thẳm sâu vời vợi, vô lượng vô chừng.
Biển đẹp từ gợn sóng lăn tăn bình yên hiền dịu. Đẹp từ cái ồn ào sóng vỗ gọi nhau về.
Biển cũng quằn quại như nỗi đau của thân phận đời người nhưng cũng ngọt ngào bao la như lòng mẹ.
Biển khắc khoải đợi chờ cầu mong con thuyền xa đi về bến đỗ như hồn vọng phu.
Biển là thế; Tiếng thơ lời nhạc của biển vô cùng và đó cũng là biển lòng trong mỗi người chúng ta.
Những bài hát trong tình khúc Lời ru của Biển của Nguyễn Văn Xuân là những lời hát tình ca biển đời trong cõi lòng lữ khách đường xa hoài mơ về viễn xứ.

http://www.nhaccuatui.com/m/64CWv6cLco

Cám ơn những chia sẻ của Nguyễn Văn Xuân về biển. Vâng, muôn trùng, muôn mặt. Nhưng... trong đau, biển mới thấm sâu...

Cỏ dại
23-12-2009, 12:41 AM
Anh nói sẽ trả em về với biển
Nơi gió giấu mình thăm thẳm tận đáy sâu
Sao quên trả cho em mảnh trăng ngần tháng sáu
Để lời hẹn thề
còn khắc khoải thương đau

Anh nói sẽ trả em về với biển
Nơi hàng thùy dương hát mãi đến mai sau
Sao quên trả cho em bàn tay ấm
Để nỗi nhớ vọng về lạnh buốt cả đêm thâu

Anh nói sẽ trả em về với biển
Của ngày nào cha mẹ biệt ly nhau
Lời Âu Lạc nghìn xưa còn vọng lại
Khi chiều vàng in bóng dưới đáy sâu
Sao không trả cho em
nụ hôn huyền thoại
Để bây giờ
bãi bể hóa nương dâu

Xin anh hãy trả em về với biển
Nơi Dã Tràng mải miết lấp bể sâu
Dù cô đơn ngàn năm trên bờ cát
Vẫn thủy chung với ngọn sóng bạc đầu


Xin anh hãy trả em về biển
Nơi sóng giấu hồn trong vỏ ốc mỏng manh
Nhưng đừng soi lòng em tìm ngọc
Kẻo cát buồn và bật khóc nhé anh

Xin hãy trả em về với biển
Gót chân trần em trở lại tuổi thơ
Để em lục đáy thời gian tìm sóng
Một mình quay về, gặp lại những giấc mơ

Vĩnh biệt anh
Em trở về cùng biển
Để đêm đêm xõa tóc dưới trăng ngần
Để em hát những khúc ca huyền thoại
Nàng tiên năm nào đêm nguyệt thực hóa thân


Biển rộng dài và ồn ã khi vui nhưng trong nỗi buồn lại lắng sâu và ẩn chứa, cảm ơn chị Wave - ngọn sóng nhỏ đã yêu biển nhiều đến vậy.

dominico_dung
23-12-2009, 01:38 AM
Ru hời cát!
Ru hời sóng
Ngủ đi em
Biển đang say lòng
Ngủ đi em cho anh quạt gấc hồng
Ngủ đi em gió hôn vội môi nồng
Ngoan em nhé!
Rồi mai về với biển

Anh sẽ trả em về cùng biển
Nơi bắt đầu!
Cũng là nơi đau đáu đời nhau
Nhấp nhô
Con sóng bạc đầu
Anh sẽ trả em...
Rồi đi vào miền ảo ảnh

Như dã tràng
Se hạt cát long lanh
Chẳng phải lấp bể
Chẳng trộn trời xanh
Mỗi hạt cát là một nỗi nhớ
Gom về kết mộng mơ
Biển vô tình cuốn mất
Để lại dã tràng đứng hững hờ
Vu vơ
Ngẩn ngơ


À ơi cát!
À ơi sóng
Ngủ ngoan nhé em
Biển say lòng
Ngủ ngoan anh quạt vội gấc hồng
Ngủ ngoan gió lướt qua môi nồng
Bình yên em nhé!
Mai mãi về với biển
Nàng Tiên
Giữa miền
Xa vắng