hanthuyngoc
24-11-2009, 02:26 PM
VÔ ĐỀ
Người là ai giữa cõi người?
Người là ai giữa khóc cười nhân gian?
Như hoa sớm nở chiều tàn
Như mây vừa hợp đã tan cuối trời...
Đừng đa mang quá người ơi
Đừng tham lam dệt mộng đời ngu ngơ
Sông đời êm chảy như mơ
Ru người mê mải bên bờ thùy dương
Chợt ra vỡ giấc mộng thường
Phù du một thoáng, còn vương vấn gì...
Người toan níu bóng tà huy
Hay người mê mẩn ôm ghì phù hoa?
Buông tay cho gió bay xa
Cho rộn ràng tiếng chim ca giữa đời
Cho hương hoa tỏa ngát trời
Cho tình lớn mãi giữa đời thênh thang.
Roma 10.02.2009
Luu Minh Gian
Người là ai giữa cõi người?
Người là ai giữa khóc cười nhân gian?
Như hoa sớm nở chiều tàn
Như mây vừa hợp đã tan cuối trời...
Đừng đa mang quá người ơi
Đừng tham lam dệt mộng đời ngu ngơ
Sông đời êm chảy như mơ
Ru người mê mải bên bờ thùy dương
Chợt ra vỡ giấc mộng thường
Phù du một thoáng, còn vương vấn gì...
Người toan níu bóng tà huy
Hay người mê mẩn ôm ghì phù hoa?
Buông tay cho gió bay xa
Cho rộn ràng tiếng chim ca giữa đời
Cho hương hoa tỏa ngát trời
Cho tình lớn mãi giữa đời thênh thang.
Roma 10.02.2009
Luu Minh Gian