Nganguyen
25-11-2009, 04:48 PM
Một thanh niên kia vào tòa giải tội :
_" Thưa Cha , trước đây con làm việc cho một hãng vi tính nọ con ăn cắp đồ của công ty mang về nhà , nào là phần mền lẫn phần cứng ....nhiều lắm , chất đầy cả ......"
_ "Ừ đúng là tội ......." Cha ngồi tòa ngắt lời .
_" Vậy chứ con có sẵn lòng chừa cải và làm việc đền tội không ?"
_ Dạ thưa , Cha cứ nói con biết Cha cần con loại máy "còm " nào . con sẽ lắp ráp cho Cha ngay , không thành vấn đề đâu Cha ạ , con có đầy cả một nhà kho ........!!!!!!! "
_" Thưa Cha , trước đây con làm việc cho một hãng vi tính nọ con ăn cắp đồ của công ty mang về nhà , nào là phần mền lẫn phần cứng ....nhiều lắm , chất đầy cả ......"
_ "Ừ đúng là tội ......." Cha ngồi tòa ngắt lời .
_" Vậy chứ con có sẵn lòng chừa cải và làm việc đền tội không ?"
_ Dạ thưa , Cha cứ nói con biết Cha cần con loại máy "còm " nào . con sẽ lắp ráp cho Cha ngay , không thành vấn đề đâu Cha ạ , con có đầy cả một nhà kho ........!!!!!!! "