PDA

View Full Version : Đại Hội Sinh viên Công giáo TGP Hà Nội – “Hiệp nhất trong Tình Yêu”



ketoido
27-11-2009, 11:35 AM
Đối với mỗi sinh viên Công giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội (TGP HN) chúng tôi, Đại hội truyền thống (ĐHTT) dành riêng cho mình bao giờ cũng có điều gì đó đặc biệt để háo hức chờ đón.
Năm nay cũng vậy, các công tác chuẩn bị đã được “khởi động” từ 2, 3 tháng trước khi Đại hội truyền thống diễn ra, dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Hội SVCG TGP Hà Nội: Nào là chọn chủ đề, địa điểm tổ chức, phân công công việc theo các Ban, lên danh sách khách mời, liên hệ chỗ ở cho sinh viên,…tất cả đều được chuẩn bị rất công phu và kỹ càng. Có lẽ, nhờ đó mà ĐHTT lần thứ XII được tổ chức tại Giáo xứ Thạch Bích - Hà Nội được đánh giá là “thành công ngoài sự mong đợi”.


http://www.svgiaotinhhanoi.com/images/news/2009/11/22/chf_1258860132.gif
Bác "Tổng Đạt" và ban lễ tân đang chào đón các bạn sinh viên về dự đại hội



http://www.svgiaotinhhanoi.com/images/news/2009/11/22/chf_1258859322.jpg


Nghi thức thượng cờ Đại hội




http://www.svgiaotinhhanoi.com/images/news/2009/11/22/chf_11258859322.jpg




http://www.svgiaotinhhanoi.com/images/news/2009/11/22/chf_21258859322.jpg
Thánh lễ được cử hành rất hoành tráng và không kém phần sốt sắng

Buổi sáng ngày Đại hội khai mạc, trời bắt đầu trở lạnh, cái lạnh đầu mùa nhưng cũng chẳng kém phần khe khắt. Ấy thế mà mới khoảng 10h khi tôi đến khuôn viên nhà thờ Thạch Bích, mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất, các nhóm chỉ còn lo hoàn thiện những khâu trang trí cuối cùng nơi phần trại của mình. Không khí chuẩn bị diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương, trong tiếng nhạc và tiếng cười nói vui vẻ của các bạn sinh viên, nhanh chóng xua đi cái lạnh từ những cơn gió mùa, kéo các thành viên dù là mới quen biết tới gần nhau hơn.
Đại hội truyền thống năm nay quy tụ hơn 2.000 sinh viên đến từ 20 nhóm SVCG trong Tổng Giáo Phận Hà Nội: Nhóm Lạng Sơn, Hưng Hóa, Bùi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh, Phát Diệm, Thanh Hóa, Vinh, Hải Hà, Hà Thành, Nam Định, Hà Nam, Nông nghiệp, Công nghiệp, Thạch Bích, Di Trạch, Xuân Hòa, Cổ Nhuế, Xuân Mai, Thái Nguyên…
Các ban Lễ tân, Ẩm thực, Y tế, Phụng Vụ, Trang trí, Truyền Thông, … cũng đã bắt đầu vào cuộc. Do có sự phân công “chuyên môn” ngay từ đầu nên các Ban làm việc rất hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.


http://www.svgiaotinhhanoi.com/images/news/2009/11/22/chf_31258859322.jpg

http://www.svgiaotinhhanoi.com/images/news/2009/11/22/chf_1258859323.jpg


Giờ giao lưu - sinh hoạt




http://www.svgiaotinhhanoi.com/images/news/2009/11/22/chf_11258859323.jpg


http://www.svgiaotinhhanoi.com/images/news/2009/11/22/chf_21258859323.jpg




Đêm văn nghệ chào mừng Đại hội



Ban Lễ tân dưới sự chỉ huy của “Ông bầu” điển trai, nhiệt tình Phêrô Nguyễn Văn Thịnh, xứng đáng được bầu là ban “Hoa khôi” vì thành viên đều là các cô gái xinh xắn nhất của các nhóm. Khoác trên mình bộ áo dài truyền thống, trông các bạn càng thêm duyên dáng, xinh đẹp.
Ban Trang trí giữ vị trí quán quân về mức độ “khéo tay” và danh hiệu “Bàn tay vàng” thực hiện đúng lời của trưởng hội :“ít tiền nhưng phải đẹp”. Và hơn nữa, bất cứ ai còn băn khoăn với danh hiệu này sẽ thay đổi ý kiến ngay lập tức khi chiêm ngưỡng sân khấu hoành tráng dưới ánh đèn nến lung linh sau khi hoàn tất. Đây là tâm điểm của Đại hội, nơi diễn ra các cuộc thi SV 09, đêm liên hoan văn nghệ và đỉnh cao là Thánh Lễ Khai mạc và Bế mạc. Do đó, không thể không nhắc tới anh kiến trúc sư tương lai Giuse Vũ Quang Thiệp cùng đôi bàn tay “biến hóa” tài năng.
Nếu ai đó hỏi tôi Ban nào có đóng góp to lớn nhất cho ĐHTT? Tôi sẽ không ngần ngại trả lời, đó là Ban Ẩm thực! Các cụ vẫn có câu “có thực mới vực được Đạo” đấy thôi. Thành viên của Ban là các bà, các mẹ thuộc nhóm “những người xa quê Thái Hà”, các bác giáo dân xứ Thạch Bích và một số thành viên của các nhóm SVCG. Bữa tiệc Buffee ngon tuyệt mà các bạn sinh viên được thưởng thức sau Thánh Lễ bế mạc là một ấn tượng khó quên về “nghệ thuật nấu nướng” của các bà, các mẹ và tài năng điều phối của anh trưởng Ban Giuse Nguyễn Đức Thịnh.
Một ban khác cũng không kém phần quan trọng là Ban Y tế do bạn Maria Đỗ Thị Thủy. Ban này có lẽ là ban ít thành viên nhất nhưng không phải vì thế mà sự chăm sóc của các chị “y tá” xinh đẹp thiếu đi sự chu đáo, ân cần đâu nhé. Đây này, cứ thử hỏi mấy bạn sinh viên “không may mắn” bị ốm thì biết!
Không cần phải nói gì thêm, chắc hẳn mọi người cũng có thể nhận ra mức độ “V.I.P” của ban Truyền Thông đúng không nào? V.I.P ở đây không phải là về thái độ…“khinh đời” của các bạn ý đâu (các bạn ý thân thiện cực luôn nữa là khác) mà V.I.P ở đây là mức độ quan trọng của những tin tức cập nhật của Ban trên trang Web của Sinh viên Công giáo chúng ta cơ. Nhờ đó mà các thành viên, những người ở xa hoặc đang ở nước ngoài vẫn có thể theo dõi những hoạt động của chúng ta, mặc dù không tham dự.
Ban Phụng Vụ do anh Gioan Phan Văn Lưỡng - Trưởng ban, cũng V.I.P không kém các Ban khác chút nào đâu nhé. Thiếu ban này chắc chắn Thánh Lễ khai mạc và bế mạc không thể diễn ra sốt sắng và trang nghiêm đến thế đâu. Vì trước đó, anh đã lên kế hoạch từ rất sớm, phân công tới từng nhóm và xếp lịch tập nghi thức rất kỹ càng.
Là người tổng điều phối chương trình, anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt lúc nào cũng bận rộn với đủ mọi thứ công to việc nhỏ: từ việc lên chương trình chi tiết của Đại Hội cho tới bố trí, sắp xếp nhiệm vụ cho các Ban, các Nhóm, sao cho "trên dưới thống nhất" và làm việc một cách hiệu quả nhất. Thật đúng là "trăm dâu đổ đầu tằm"! Không chỉ vậy, với số lượng sinh viên tham dự Đại hội năm nay dự tính lên tới hàng nghìn bạn, trong khi ngân sách của Hội thì hạn hẹp, khoản chi thì nhiều….chính vì thế, ngay từ những bước đầu chuẩn bị, anh đã phải trăn trở rất nhiều; phải "chạy vạy, xoay xở" lo kinh phí cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra tốt đẹp và ý nghĩa. Vất vả như thế mà công việc vẫn còn nhiều dang dở.
Trước khi Đại hội diễn ra, anh phải đến Thạch Bích "nằm vùng" cả nửa tháng, để động viên anh em, "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với mọi người; thậm chí, nhiều đêm anh cùng các anh em còn phải thức trắng làm việc mới kịp tiến độ, vì ban ngày các bạn sinh viên phải đi học. Nhiều lúc, có lẽ do căng thẳng vì áp lực từ nhiều phía nên anh "nổi quạu" làm các "đàn em" sợ xanh mặt đấy…Nhưng số điện thoại 0976 265 717 và địa chỉ email Nguyentiendatbc@yahoo.com (Nguyentiendatbc@yahoo.com) thì chắc chắn ai cũng thuộc lòng rồi và cũng chẳng bao giờ có ý định xóa khỏi trí nhớ hình ảnh anh "Tổng Đạt" (các anh chị em thường gọi vui anh như vậy) luôn tận tụy, vui tính và hết lòng vì công việc như anh đâu.


http://www.svgiaotinhhanoi.com/images/news/2009/11/22/chf_31258859323.jpg


Trưởng hội đón cây nến trong phần Nghi thức sai đi

Đằng sau bất kỳ thành công nào cũng có một góc khuất, đôi khi bạn nhìn thấy, đôi khi không! Đó là những hi sinh âm thầm, lặng lẽ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ được kể nếu bạn vô tình bước qua.
Là những đêm không ngủ chuẩn bị trại, sân khấu, “đêm nay anh phải thức in và photo cho xong số sách mới đủ cho sinh viên hát lễ ngày mai…”; “anh cùng mọi người thức trắng dựng sân khấu mai khai mạc, nhiều việc quá nên sợ không kịp…”
Là buổi sáng thức dậy thật sớm nhúng tay vào nước lạnh buốt chuẩn bị bữa sáng cho hàng nghìn sinh viên…
Là những bữa ăn trưa trễ, bữa tối muộn “cố viết và "up" bài cho cập nhật”…
Là chạy xe máy hàng trăm cây số, hàng chục lượt đi về chở đồ đạc, mua hàng…
Là phải ở một chỗ cho hoàn thành công việc, không được vui chơi chạy nhảy…
Là đi bộ hơn 4km từ nhà Thờ ra tới tận đường lớn để bắt xe bus đi về giữa cái lạnh cắt da cắt thịt và những cơn mưa trái mùa…
Là chịu đựng…
Là cố gắng…
Là hy sinh…
Còn nhiều nữa, những góc khuất chúng ta không thể nhìn thấy…
Thế rồi hai ngày ĐHTT cũng nhanh chóng trôi qua trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Vì học ở những trường khác nhau và lại ở cách xa nhau, nên cơ hội gặp mặt vui vẻ và đông đủ thế này thật là khó. Tôi tin rằng, không gì khác ngoài Tình Yêu Chúa đã qui tụ và mời gọi mọi người về với Thạch Bích. Kỳ Đại hội thực sự là cơ hội, là dịp để các bạn làm quen, hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn, giữa các thành viên và các nhóm Sinh viên Công giáo trong TGP Hà Nội. Để từ đây, sức sống và hơi ấm của Tình Yêu Chúa được lan tỏa như men, muối và như ánh sáng cho môi trường các bạn đang sống.
Trong giờ phút chia tay, những cử chỉ thân thiện được các bạn trao gửi cho nhau: “thỉnh thoảng chị em mình nhắn tin nhé…”, rồi những cái bắt tay tạm biệt vội vàng: “hẹn sớm gặp lại bạn”!... có lẽ là chưa đủ… Dọc đường về hơn 4km là những hàng dài các bạn sinh viên đi bộ, vai mang balo, tay hoặc cổ quàng những chiếc khăn vàng đặc trưng của Đại hội. Đi qua bến xe bus, tôi lại thấy thấp thoáng những vai balo và những mảnh khăn vàng - đó như một dấu hiệu để chúng tôi nhận ra nhau; dù có thể là chưa một lần trò chuyện hay quen biết, tôi cũng đưa tay lên vẫy chào, miệng cố hét ầm lên cùng các bạn: Về nhé, tạm biệt nhé… Mắt tôi nhòa đi, không phải vì mưa bụi!




Thu Trang
BTT SVCG TGP Hà Nội
(Nguồn: http://svgiaotinhhanoi.com)