PDA

View Full Version : ĐỐ VUI KINH THÁNH!!!Ai thông minh hơn đây???



LOVE IN THE TRUE
27-11-2009, 02:20 PM
EM ĐỐ CẢ NHÀ!?:45:
Một hôm Chúa Giê Su lên đồi cầu nguyện,Chúa gọi Phê Rô và GioAn đi cùng,đến chân núi Chúa bảo 2 ông mỗi người hãy mang theo 1 hòn đá.GioAn thật thà mang theo hòn đá khoảng 1,5kg,con Phê Rô chỉ cầm 1 viên đá nhỏ khoảng 200g (bỏ 2 tay phía sau đi).Khi lên đến đỉnh đồi,và sau khi đợi Chúa cầu nguyện xong.Phê Rô hỏi Chúa" Thầy bảo chúng con mang theo đá có việc gì không?". Chúa Giê Su nói."Các con hay kiểm tra lại xem vì đó là bánh chứ đâu phải đá,các con hãy ăn của mình đi".hai ông giật mình vì thấy đá đả biến thành bánh.GioAn thì ăn no nê còn Phê rô thì đói vì viên đá mà ông mang theo quá nhỏ.hihi. Rồi một chiều nọ,Chúa cũng lên đồi cầu nguyện và Chúa cũng gọi 2 ông đi theo,đến chân đồi Chúa cũng nói. Các con hãy mang theo mình 1 hòn đá,gioan vận mang theo viên đá bình thường còn Phê rô lần này vác hẳn hòn đá to khoảng 4-5 kg (tuy mệt,ông hy vọng Chúa lai biến đá hóa thành bánh như lần trước).Rồi cũng như lần trước,sau khi Chúa cầu nguyện xong.Phê rô hỏi Chúa."Thưa thầy;Thầy bảo chúng con mang đá theo có việc gì ả?" Các bạn đoán hổ mình xem Chúa Giê Su trả lời như thế nào?......:106:

hãy trả lời hổ mình các bạn ơi,ai trả lời đúng đáp án và hợp lý sẻ có thưởng.hihihi. chúc các bạn thành công.:53::92:

giedonimotoan
27-11-2009, 02:37 PM
CHÚA TRẢ LỞI '' CON HÃY ĐEM HÒN ĐÁ (năng 4-5kg) VÀ ĐỔI LẤY HÒN ĐÁ KHÁC NHỎ HƠN ĐỂ ĂN CHO NÓ VỪA CÁI BỤNG CỦA CON .NẾU TA BIẾN RA THÀNH BÁNH THÌ CON ĂN KO HẾT... THỪA CỦA ĂN KO HẾT VẤT ĐI THÌ CÓ TỘI....

LOVE IN THE TRUE
27-11-2009, 02:44 PM
hihihi: hay hay,cũng là một quan điểm,nhưng chưa sát với đáp an.


nào các bạn ơi,nào cùng cố lên nào!!!

quachtuong
27-11-2009, 07:42 PM
ý chúa nói mỗi ngưởi chúng ta có một thập giá giêng , ai vác thánh giá nặng mà theo chúa thì sẽ dc tràn đấy hạnh phúc ông phêrô lúc đầu tiên ko chịu vác thập giá lúc thấy người anh em của mình vác nặng dc vinh quang nên lần thứ hai vác thi...........

migoi_sg
27-11-2009, 11:12 PM
EM ĐỐ CẢ NHÀ!?:45:
Một hôm Chúa Giê Su lên đồi cầu nguyện,Chúa gọi Phê Rô và GioAn đi cùng,đến chân núi Chúa bảo 2 ông mỗi người hãy mang theo 1 hòn đá.GioAn thật thà mang theo hòn đá khoảng 1,5kg,con Phê Rô chỉ cầm 1 viên đá nhỏ khoảng 200g (bỏ 2 tay phía sau đi).Khi lên đến đỉnh đồi,và sau khi đợi Chúa cầu nguyện xong.Phê Rô hỏi Chúa" Thầy bảo chúng con mang theo đá có việc gì không?". Chúa Giê Su nói."Các con hay kiểm tra lại xem vì đó là bánh chứ đâu phải đá,các con hãy ăn của mình đi".hai ông giật mình vì thấy đá đả biến thành bánh.GioAn thì ăn no nê còn Phê rô thì đói vì viên đá mà ông mang theo quá nhỏ.hihi. Rồi một chiều nọ,Chúa cũng lên đồi cầu nguyện và Chúa cũng gọi 2 ông đi theo,đến chân đồi Chúa cũng nói. Các con hãy mang theo mình 1 hòn đá,gioan vận mang theo viên đá bình thường còn Phê rô lần này vác hẳn hòn đá to khoảng 4-5 kg (tuy mệt,ông hy vọng Chúa lai biến đá hóa thành bánh như lần trước).Rồi cũng như lần trước,sau khi Chúa cầu nguyện xong.Phê rô hỏi Chúa."Thưa thầy;Thầy bảo chúng con mang đá theo có việc gì ả?" Các bạn đoán hổ mình xem Chúa Giê Su trả lời như thế nào?......:106:

hãy trả lời hổ mình các bạn ơi,ai trả lời đúng đáp án và hợp lý sẻ có thưởng.hihihi. chúc các bạn thành công.:53::92:
Lần này Thánh Phêrô mang tảng đá to quá rùi đó, Chúa Giêsu không phải lúc nào ngài cũng biến đá thành bánh cả, vì cuộc đời của con người mỗi lúc mỗi khác, hehe, câu trả lời của mình là: "Chúa Giêsu nhìn 2 ông Phêrô và Gioan với vẻ mắt thân thương, đoạn Người nói với các ông hãy ngồi lên tảng đá các con mang lên đây và cầu nguyện cùng với TA"

cauon
28-11-2009, 07:36 AM
đừng vác đá đi theo ta mong có bánh nuôi thể xác
mà hãy vác đá đi theo ta để có bánh nuôi sự sống đời đời

conthuocvengaitb
24-01-2010, 11:15 AM
CHÚA sẽ nói 2 ông mang 2 hòn đá ấy về chỗ cũ nơi nó đã sinh ra y chúa là đùng có ỷ lại vào chúa và hãy làm hòn đá đó thành bánh mà ăn ... và hãy sống bằng chính con người của mình ...... chúng ta cũng thế CHA TA trên trời muốn nhìn chúng ta bằng sống bằng chính con người chúng ta ko có gia dối ko có thù hằn ko co ghe ghét nếu làm được như thế chúng ta mới trở thành con cái của cha ta...

Bill Gate ll
24-01-2010, 11:34 AM
Cái này nghe rồi, Chuá nói: Các con lấy đá ra ngồi nghỉ ngơi. Lần này phero bị lỗ.
Cái này mà là đố vui kinh thánh gì hả trời????:icon3:

Fanxico Hoài
24-01-2010, 11:42 AM
HAHA. Cái này phê rô tham lam quá. Chúa biết trước mọi sự mà. Tham vậy sao Chúa chấp nhận được, vì thế Chúa bảo 2 môn đệ ngồi lên đá và cầu nguyện. vậy thôi.:24:

trieumnsj
02-10-2010, 10:11 AM
Sau khi cầu nguyện xong, Đức Giêsu nhìn Phêro và nói: Hai con hãy đổi hòn đá cho nhau. Nghe lời THầy, hai người đổi hòn đá cho nhau, lập twcs, hòn đá biến thành bánh. Thế là Phêro học được bài học sâu xa.

hungvinhson
17-11-2010, 11:00 PM
CÁC BẠN THÂN MẾN,

THÁNH KINH LÀ SÁCH ĐƯỢC LINH HỨNG, LÀ LỜI CỦA THIÊN CHÚA ... ... MANG LẠI ƠN CỨU RỖI CHO CON NGƯỜI.

THEO MÌNH, CHÚNG TA KHÔNG NÊN "ĐỐ VUI" MỘT CÁCH TÙY TIỆN, CÓ THỂ GÂY HIỂU LẦM CHO NHIỀU NGƯỜI.

CHÚNG TA HÃY TÔN TRỌNG THÁNH KINH VÌ ĐÓ LÀ LỜI CHÚA. VÀ THÁNH CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II CŨNG KÊU GỌI CHÚNG TA : HÃY TÔN TRỌNG LỜI CHÚA NHƯ CHÍNH MÌNH CHÚA.

THÂN MẾN CHÀO CÁC BẠN.

NGUYỄN THÁI HÙNG

QUANGMINH2011
09-03-2013, 12:04 PM
Bài viết từ lâu lắm rồi nhưng xin đồng ý với ý kiển của bác Nguyễn Thái Hùng. Khi đưa ra câu đố Kinh Thánh cần cân nhắc kỹ. Nên đưa ra những câu hỏi mang tính mô phạm và lấy từ Kinh Thánh, khi cần có thể nêu rõ là đã trích từ bản dịch của ai, ví dụ bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn hay của Nhóm Phiên Dich Các Giờ Kinh Phụng Vụ... vì giáo hội Công giáo coi Kinh Thánh ngang với Thánh Thể Chúa nên chúng ta hãy coi Lời Chúa như nguồn mạch cho đời sống tâm linh của chúng ta, vì đúng như Chúa đã phán dạy "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,4).