PDA

View Full Version : CON VỀ CÙNG CHÚA



dominico_dung
29-11-2009, 11:47 AM
CON VỀ CÙNG CHÚA




Thương mến tặng các bạn nhiễm HIV đang trên đường phục vụ cộng đồng nhân 1/12/2009 và Noel

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,7931,RP89-94AF522BEEA5CB35
Chúa con! Vua Cả đất, trời
Thân con hèn mọn, nửa đời chông chênh
Bước chân, nửa bước chênh vênh
Bao giờ đến được bến Tình Chúa đây!

Một tay con với Ơn dày
Tay kia con với cuồng quay thế trần
Chân này lả lướt cỏ xanh
Chân kia lún xuống bùn tanh rợn người

May còn một trái tim tươi
Bố trao cho mẹ, để đời cho con
Chúa ban trí-lực sinh tồn
Rực trong huyết quản, vượt môn nghìn trùng

Chúa ơi! Chén ngọt con Dâng!
Chén đắng con cạn, phục vâng ý Người
Nay con đôi bước về Trời.
Đôi tay chấp lạy trao đời: mọn thân.




TCVN Mùa hy vọng

dominico_dung
25-04-2010, 11:45 PM
CÁC BẠN ĐÃ KHÓC


Lạy Đấng Thương yêu con!
Con đã không dám khóc,
Nên phải ngưng từng hồi
Liên hồi...
Khi con phải giới thiệu và đọc
Những dòng thơ trên
Cho các em nghe!
Cho con nghe!
Cho đời con thanh thản!
Con không dám khóc...
Em khóc, cháu khóc...
Con không khóc...
Nhất định rằng không...
Lạy Đấng....

Con kính tạ Ơn Người
Lạy tạ trái cao vời: TIM GIÊSU
Con...
Vâng không khóc...
Đừng để giọt mưa tràn!
Đừng cho hạt nắng rơi!

Cảm ơn các em,
ơn bạn, ơn đời
Cho anh, cho chú, cho tôi,...
biết sống,
ngẩng đầu mà sống
Cho anh em, cho mình...
cho từng giọt nước mắt quý hơn ngọc, vàng ròng
của tôi, của anh, của em,...

Cảm ơn các em...
Đi đi, đi nữa đi
mà chung tay giúp đời
hỡi các bạn bé bỏng của tôi ơi
Không khóc...
Nhớ nhé...
Đừng khóc...
Lệ tràn đẫm vai, mắt ai cay xè
Không khóc...
Đã bảo không cơ mà...
Đi đi, mau đi xa đi
Đừng cho tôi thấy mặt...
Đi...

Kẻo...
Lại khóc tràn đời...



TCVN 25/4/2010 "Cảm ơn các em đã đến"