PDA

View Full Version : GIÁNG SINH 2009



nguyễn văn xuân
29-11-2009, 11:45 PM
http://www.taochu.com/images/christmas/xsgs_9080.gifhttp://www.taochu.com/images/christmas/xsgs_9080.gifhttp://www.taochu.com/images/christmas/xsgs_9080.gifhttp://www.taochu.com/images/christmas/xsgs_9080.gifhttp://www.taochu.com/images/christmas/xsgs_9080.gifhttp://www.taochu.com/images/christmas/xsgs_9080.gifhttp://www.taochu.com/images/christmas/xsgs_9080.gifhttp://www.taochu.com/images/christmas/xsgs_9080.gif

Giáng Sinh 2009



Nguyễn Văn Xuân


Kỷ niệm Mùa giáng sinh đã trở về trên Website TCVN chúng ta.
Hân hoan đón chờ Chúa đến trong tin yêu và hy vọng.
Đêm thánh ân, đêm hồng phúc, đêm kỷ niệm Chúa xuống làm người,
xóa tan tội đời cứu chuôc nhân loại.
Mời quí ACE gia đình chúng ta tham gia tâm tình thơ
dâng Chúa Hài Đồng ,như những đóa hoa lòng hướng về
Sinh nhật Chúa.

Giáng sinh rực rỡ một trời sao
Thắp sáng niềm tin Chúa trên cao
Ban muôn ơn phúc cho trần thế
Xóa đời tăm tối chốn gian lao.


Đêm Noel

Sáng tác: Nguyễn Văn Xuân
Thể hiện Thụy Nhiên - Thụy Uyên


https://thanhcavietnam.info/nguyenvanxuan/DemNoel_nvx_ThuyNhien-ThuyUyen.mp3

dominico_dung
30-11-2009, 12:13 AM
Nhà con hèn, khó Chúa vào
Lối đi chật chội, Chúa nào quản chi
Đơn sơ máng cỏ, con quỳ
Xướng ca hồng phúc quyền uy Chúa Lời

Vinam
30-11-2009, 10:49 AM
Chúa thương loài người sống trong lầm than;
Chấp nhận cuộc đời đến nơi trần gian.
Tình yêu thương cao ngút ngàn
Dịu êm như muôn tiếng đàn
Khắp muôn nơi ca hát rộn ràng
Với nhịp đàn vang

canhochoi
30-11-2009, 11:50 AM
Giáng sinh đến mang bình an hạnh phúc
Quà tặng Chúa ban đâu chỉ là lời chúc
Ta bên nhau niềm vui hòa vũ khúc
Giáng Sinh về ! Cha ban phúc khắp nhân gian

AnnaThuPham
05-12-2009, 09:50 PM
Noel, trời đất giao hòa, con người giao hòa, dịp anh em hòa hợp chia sẽ và yêu thương gắn kết trong tình thương của Ngài

lhthaonguyen
10-12-2009, 05:03 PM
NOEL VỀ, NOEL VỀ
ĐOÀN CON HOAN HỶ XƯỚNG CA HÁT MỪNG
CÙNG NHAU DÂNG LẠY CHÚA CON
NGÔI HAI THIÊN CHÚA GIÁNG SINH LÀM NGƯỜI
VINH DANH CHÚA CẢ TRÊN CAO
THƯƠNG NGƯỜI TRẦN THẾ BIẾT BAO KHỔ SẦU
CHÚNG CON HIỆP Ý MỘT LÒNG
CẦU CHO THẾ GIỚI AN BÌNH KHẮP NƠI

sake
11-12-2009, 08:14 AM
Hang lừa, máng cỏ, ấy là nơi
Cứu Chúa muôn dân xuống chuộc đời
Giáng thế trong nơi nghèo, khổ ải
Vì yêu...chấp nhận bỏ Ngai Trời

Ngày nay Chúa đến ban ân phúc
Thánh hóa con dân thoát tội đời
Rẽ lối trong tâm bao ngõ tối
An bình- hạnh phúc khắp nơi nơi.

quangvu1605
11-12-2009, 10:01 AM
Một mùa đông lạnh giá.
nơi hang đá Bê_Lem
Chúa nay đã sinh ra
Trong máng cỏ khó nghèo
có chiên bò ấm áp
có mục đồng tốt bụng
có thiên thần che chở
có mẹ và có giuse
Chúa nay đã sinh ra
hân hoan mừng con chúa
Đứng cứu chuộc chúng ta
Reo vui hỡi anh em.
Năm nay mừng chúa đến.

anhhuongtho
14-12-2009, 11:21 AM
Đông đến đông đi đông trở lại
Ngàn năm tình Chúa chẳng hề vơi!

Ti_Amo
14-12-2009, 11:38 AM
Máng cỏ đơn sơ, máng cỏ hèn
Cho Hài nhi bé ngủ đêm đen
Giữa màu tuyết trắng buồn cô lẻ
Chắc Bé cần thêm một chút lòng.

chunguyen
14-12-2009, 12:31 PM
Thương lắm, người ơi đời con trẻ
Vì cứu dân đen, hạ sinh hèn
Một đời hy sinh một đời khổ
Cho ngàn chiên lạc khỏi tội nguyên

dominico_dung
14-12-2009, 10:48 PM
CON NAY TRỞ VỀ


"Trở về cùng Chúa, Chúa ơi!"


Miệng nói về mà có kịp về đâu!
Chúa lại đến, đang chờ lâu ngoài cửa
Con thảng thốt, chân xiêu quàng lần lữa
Chẳng kịp mừng, chỉ lặng khóc mà thôi!

Cứ như thế, bao năm ròng Chúa ơi!
Con chỉ biết đứng xa xôi nhìn ngắm
Tủi phận đời, gạt lệ hờn say đắm
Biết bao giờ lại nồng thắm! Than ôi!

Nay đã quyết một lần này mà thôi
Về cùng Đấng yêu thương con vô hạn
Về ướp lại tuyến lệ trơ nứt rạn
Chúa đến rồi, trước con cả ngàn mơ!


TCVN, Vọng Giáng sinh 2009

dominico_dung
16-12-2009, 12:39 AM
VỌNG CHUÔNG GIÁNG SINH!


Kính koong...!!!
Đinh đoong...!!!
Ping poong...!!!

Xa chuông
Ngân buông
Tuyết hương
Đưa thương

Hỡi ai
Đến mau
Thiên sai
Xe nai

Lạnh đông
Cỏ hồng
Mẹ trông
Cha mong

Chúa ban
Ngôi hai
Muôn loài
Khen thay


Kính koong...!!!
Đinh đoong...!!!
Ping poong...!!


TCVN Vọng Hòa Bình

DonRac
16-12-2009, 05:19 PM
Giáng Sinh ...lẻ...cuối cùng của Chúng ta!

Giáng sinh này thì còn có lẻ!
Giáng Sinh sau đọc hết lẻ rồi!
Chín mươi năm sau...ta còn có lẻ?
Để cho đời còn có lẻ nhớ ta?

Lẻ chẵn là chi làm ta suy nghĩ,
Giáng Sinh này có khác Giáng Sinh xưa?
Giáng Sinh lẻ cuối cùng của ta đó,
Ai biết hãy lo ai có hãy chia!

TCVN, 16/12/2009

lhthaonguyen
20-12-2009, 08:10 PM
CHÚA ƠI!!!

Chúa ơi! Chúa đã thương con
Nên Ngài xuống thế cứu con khỏi đời
Tuyết rơi trắng cả muôn nơi
Hang lừa, máng cỏ là nơi Chúa nằm

Chúa ơi! Chúa đã thương dân
Nên Ngài xuống thế cứu dân khỏi sầu
Đêm đông bao phủ địa cầu
Bò, lừa nhỏ bé cùng hầu Chúa Con

Chúa ơi! Chúa đã xuống trần
Đoàn con quỳ lạy bên chân của Người
Cùng nhau cầu nguyện với Người
Cầu cho thế giới mọi người an vui

Gia Nhân
20-12-2009, 08:39 PM
http://www.cieldefrancoise.com/noel/gifsanimes/356.gif (http://leepro.tk/)

http://www.cieldefrancoise.com/noel/gifsanimes/352.gif (http://leepro.tk/)Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúchttp://www.cieldefrancoise.com/noel/gifsanimes/353.gif (http://leepro.tk/)


:rolleyes:
Noel
Chút gió đông
Se lòng lành lạnh
Một thoáng giật mình
Phút chốc bỗng ngây thơ
Ôi giáng sinh ơi! lại đến tự bao giờ
Và hạnh phúc lại về theo từng làn gió nhẹ
Chúc an lành, chúc muôn điều tốt đẹp bình an
Đêm giáng sinh, Chúa về ban niềm hi vọng mới
Vui lên nhé, bạn tôi ơi ta hát ca đón mừng mùa xuân thắm
Xin chúc
An lành
Cầu chúc
Vui tươi
Và Xin kính đức Chúa giáng sinh
Ban hoà bình cho nhân loại
Cầu cho những điều mai
Nhà nhà đều no ấm



Chúc mọi người giáng sinh an lành, hạnh phúc ,năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý! :))

BLL hội CEB
21-12-2009, 07:33 AM
Chút lạnh đầu đông thoáng về đây
Giáng sinh hòa tấu khúc nồng say
Trời đất giao hòa trong ơn thánh
Hạnh phúc trẻ thơ được sum vầy


Tích tắc thời gian cứ lặng trôi
Muôn lòng ước nguyện chẳng xa xôi
Hang Bê lem năm xưa chúa đến
Mặc lấy phận người nhỏ bé thôi


Con dâng lên chúa những sầu lo
Những việc buồn vui chỉ nhỏ to
Nguyện Chúa hài nhi thương nhân thế
Ban ân phúc lộc đến muôn nhà

sake
21-12-2009, 08:16 AM
Giáng Sinh về
Tràn trề ân phúc
Xin kính chúc
Lời chúc bình an
Chúa thương ban
Muôn vàn Ân Thánh
Mau chạy nhanh
Tìm về hang đá
Mùa đông giá
Thương quá Hài Nhi
Mẹ Ma-ri
Giuse Thánh Cả
Cùng hợp ca
Tiếng loa thiên thần
Người thế trần
Nhanh chân kẻo muộn.

Gia Nhân
22-12-2009, 07:43 AM
XIN TẠ ƠN NGƯỜI

Tạ ơn người đã cho ta tất cả
Những ấm nồng, ngọt lịm hôm qua
Tình yêu đầu như một bản tình ca
Trong tim nhỏ ngân nga bài hát đó

Tạ ơn người , tiếng yêu đầu bỡ ngỡ
Trời hữu duyên gặp gỡ rồi yêu
Nhớ rồi thương, thương nhớ thật nhiều
Tình yêu đến mang nhiều niềm vui sống

Mang yêu thương xua tan mùa đông lạnh
Noel về ta đón Chúa giáng sinh
Chuông ngân nga từng tiếng hữu tình
Ngàn năm đó, tình mình là bất diệt

Trời Việt Nam noel không có tuyết
Nơi xứ người tuyết phủ trắng phải không em
Anh sẽ mang cho em một chút ấm
Gởi sang người thương lắm một vần thơ

Ta yêu thương, dù thật hay mơ
Cơn mơ đó mong chờ thành sự thật
Đêm noel, ôi nhớ thương chất ngất
Đừng nhé em, quên mất những yêu thương

Người chen nhau, tập nập giữa phố phường
Sao ta lại nhớ thương người nhiều quá
Có phải chăng tình yêu là tất cả
Người nhớ không? hãy trả lời ta

Phút thiêng thiêng chuông lên tiếng ngân nga
Đông rộn rả đưa ta vào xuân ấm
Chúa lại về cho đất trời tươi thắm
Ước người về cho ta nắm bàn tay

Ôi noel ta sẽ ngóng trông hoài
Và rộn rả một ngày xuân họp mặt.

http://www.cieldefrancoise.com/noel/gifsanimes/387.gif (http://leepro.tk/)

lhthaonguyen
22-12-2009, 10:06 AM
Ba…….hai…...một
Kính Kính Koong
Kính Kính Koong
Chuông ngân vang
Chúa xuống thế
Mang tình yêu
Cho muôn người.


No- el về
Con nguyện cầu
Chúa ngôi hai
Mẹ Ma ri
Và Thánh cả
Cho thế giới
Luôn hòa bình
Cho tổ quốc
Mãi ấm no
Cho nhà nhà
Thật hạnh phúc.


Con kính chúc
Giáng sinh này
Các cụ già
Luôn vui khỏe
Các cô chú
Tài lộc vào
Các bạn trẻ
Nhiều thành công
Các nhi đồng
Thật mau lớn.

dominico_dung
22-12-2009, 01:25 PM
ĐÓN CHÚA CÙNG ANH NGHE EM!


No-el về đẹp thế nào đó em?
Sao hơi thở đất, trời như dừng lại
Nghe vạn vật tinh khôi từ xa ngái
No-el về đẹp lắm phải không em!

Nay chân đất, bám bụi trần lấm lem
Con chạy vội về chầu xem máng cỏ
Bao mong ngóng một Hài-Nhi bé nhỏ
Xuống gian trần, xóa bỏ thảy cô đơn

Chúa Con ơi! Xin ban ấm hồn con
Hồn kẻ bạn, hồn nhân gian u ám
Cho muôn loài đang vùi trong mê đắm
Sạch vô ngần Ơn Nước Thánh Hồng Ân

No-el nay con đã hết ngại ngần
Hết sượng sùng nơi cõi lòng xa vắng!
Chúa thương tình ban cho con, cho bạn
Khắp nhân trần, con ca hát Thánh Ân

No-el về, líu ríu ca ngân!
Dâng tặng Chúa!
Tặng em yêu Thánh Nhạc
Tim bé bỏng!
Ấm hơi nồng câu hát!
No-el về đẹp lắm phải không em!



TCVN Giáng Sinh