PDA

View Full Version : Cầu Nguyện cho Tom



Rocky
30-11-2009, 10:16 PM
Anh chị em, cùng mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Tom...

Ngày hôm qua, Chúa nhật 29.11.09, Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm C, Tom đã đến thăm PetHoang như đã hẹn, trong lúc đi bộ trên lề đến bến xe buýt thì bị xe máy chạy ngược đường tông từ phía sau va vào chân trái... còn bị kẻ gây nạn la mắng... tưởng chỉ sưng gân, nên đã nắn và xoa dầu nóng và rượu thuốc bóp...

Chiều nay, vừa nhận tin từ Tom báo, "huhuh bi nut xuong chan trai xin ace cau nguyen "....

Xin anh chị em cùng mọi người cầu nguyện cho Tom chóng bình phục, an lành hồn xác.

chuaqua_yeutoi
30-11-2009, 10:30 PM
XIN CHO TOM LUÔN ĐƯỢC BÌNH AN TRONG CHÚA .XIN CHÚA LUÔN Ở BÊN TOM .CÀU MONG TOM CHÓNG BÌNH PHỤC.

ocean_moonlight
30-11-2009, 10:37 PM
Chúng con cảm tạ những gì Chúa đã ban cho chúng con xưa nay. Lạy Chúa, xin luôn ở với chúng con, xin gìn giữ và hướng dẫn chúng con..xin cho bạn Tom được nhanh chóng bình phục. Amen

jolly_oneself
01-12-2009, 11:53 AM
Xin CHúa hãy cho chân trái của Tom mau lành.:53::53::53:

lanhoi
01-12-2009, 06:20 PM
Chúa ơi, con xin dâng bạn Tom lên cho Chúa. Xin Chúa giúp cho chân bạn Tom mau hồi phục, Chúa nhé.

Ti_Amo
01-12-2009, 07:01 PM
Lạy Chúa, xin thương chữa lành cho Tom, để Tom trở lại sinh hoạt bình thường của mình. Amen

tuanhd_hut
01-12-2009, 07:09 PM
nguyện xin chúa ban cho TOM và tất cả những người đang gặp sự khó mau chóng bình phục.

Rosa_Huong
02-12-2009, 11:29 AM
Xin hiệp ý cùng cầu nguyện :77::77::77:

[Vy.Kju:t]
02-12-2009, 12:08 PM
nguyện xin chúa ban cho TOM và tất cả những người đang gặp sự khó mau chóng bình phục.


--------------------------------------------------------------------

giedonimotoan
02-12-2009, 02:00 PM
XIN CHO TOM LUÔN ĐƯỢC BÌNH AN TRONG CHÚA .XIN CHÚA LUÔN Ở BÊN TOM .CÀU MONG TOM CHÓNG BÌNH PHỤC.
Chúa ơi xin nhận lời chúng con cầu nguyên mà ban cho TOM chóng bình phục . Amen !

Masafot
02-12-2009, 09:54 PM
Anh chị em, cùng mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Tom...

Ngày hôm qua, Chúa nhật 29.11.09, Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm C, Tom đã đến thăm PetHoang như đã hẹn, trong lúc đi bộ trên lề đến bến xe buýt thì bị xe máy chạy ngược đường tông từ phía sau va vào chân trái... còn bị kẻ gây nạn la mắng... tưởng chỉ sưng gân, nên đã nắn và xoa dầu nóng và rượu thuốc bóp...

Chiều nay, vừa nhận tin từ Tom báo, "huhuh bi nut xuong chan trai xin ace cau nguyen "....

Xin anh chị em cùng mọi người cầu nguyện cho Tom chóng bình phục, an lành hồn xác.


Cha ơi ... một người con mà Cha rất yêu mến đang bị đau đó ... Xin Cha ghé thăm và ban bình an cho bạn ...

:Tanghoa::Tanghoa::6::6: