PDA

View Full Version : Cầu nguyện nhân ngày Quốc Tế HIV/AIDS



sake
01-12-2009, 09:12 AM
(1/12/2009)
Xin quý anh chị em cầu nguyện cho những anh chị em đang mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS.
Lạy Chúa, những anh chị em của chúng con đang phải mang trong mình cơn đau về thể xác và tinh thần, đau vì căn bệnh mỗi ngày đang cướp dần sự sống thể xác của họ, đau vì sự kỳ thị xa lánh của chính gia đình, người thân, xóm giềng.
Xin cho anh chị em của chúng con sự bình an của Chúa và sự yêu thương, nâng đỡ của mọi người trong môi trường mà họ đang sống; để nỗi đau thể xác và tinh thần của họ được xoa dịu trong tình Chúa và tình người.

caretocom
01-12-2009, 10:34 AM
Nguyện xin Chúa đoái thương ban bình an đến với những ACE có HIV cũng như những em bé đang sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Con cũng cầu xin Chúa mở lòng mỗi người trong cộng đồng để có thêm nhiều cái nhìn cảm thông, có thêm nhiều cánh tay vươn ra và nắm lấy những bàn tay, đến với những mảnh đời đời cơ cực.
Xin Chúa hãy giúp chúng con,

lanhoi
01-12-2009, 06:17 PM
"Lạy Chúa, những anh chị em của chúng con đang phải mang trong mình cơn đau về thể xác và tinh thần, đau vì căn bệnh mỗi ngày đang cướp dần sự sống thể xác của họ, đau vì sự kỳ thị xa lánh của chính gia đình, người thân, xóm giềng.
Xin cho anh chị em của chúng con sự bình an của Chúa và sự yêu thương, nâng đỡ của mọi người trong môi trường mà họ đang sống; để nỗi đau thể xác và tinh thần của họ được xoa dịu trong tình Chúa và tình người."
"Nguyện xin Chúa đoái thương ban bình an đến với những ACE có HIV cũng như những em bé đang sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Con cũng cầu xin Chúa mở lòng mỗi người trong cộng đồng để có thêm nhiều cái nhìn cảm thông, có thêm nhiều cánh tay vươn ra và nắm lấy những bàn tay, đến với những mảnh đời đời cơ cực."

Con xin hiệp ý cầu nguyện cùng với anh chị em con đây, xin Chúa thương nhậm lời chúng con.

Rocky
01-12-2009, 10:00 PM
"CÂU NÓI RƠI GIỮA THINH KHÔNG : "CON ĐÃ NHIỄM HIV"...... CON ĐÃ QUA GIAI ĐOẠN CUỐI.... AIDS." VÀ CẢ NHÀ CHẾT LẶNG... CHẾT LẶNG... ĐI.... RỒI HOẢNG LOẠN... TẠI SAO...? ? ? TẠI SAO ? ? ? VÀ NHIỀU CÂU NỮA..
RỒI...............

NHỮNG KHOẢNG KHẮC, LẶNG CÂM...

CẦN SỰ CẢM THÔNG, CẦN NHỮNG LỜI HƯỚNG DẪN...

NGÀY QUA NGÀY... SỨC KHỎE LÊN XUỐNG, TINH THẦN TRỒI TRỤT, GIA ĐÌNH KHI VUI, LẮM BUỒN, NHIỀU LO... NẶNG NỀ...

AI AI.. AI ĐÃ NÂNG ĐỠ, ĐÃ YÊU THưƠNG, ĐÃ CHO TÔI LY NƯỚC LẠNH.. NƯỚC LÃ... NHỜ ĐÓ... TÔI.. TÔI BỚT ĐI NHỮNG MẶC CẢM, ĐỚN ĐAU...

CÁM ƠN NHỮNG BÀN TAY, NHỮNG TẤM LÒNG... NHỮNG MÁI NHÀ... CÁM ƠN... CÁM ƠN... NGÀN LẦN CÁM ƠN....

TẠ ƠN CHÚA... .TẠ ƠN CHÚA...."

Rosa_Huong
02-12-2009, 11:09 AM
Lạy Chúa Giesu, xin ban cho chúng con trái tim yêu thương của Chúa... để chúng con luôn biết mở rộng tấm lòng, dang rộng vòng tay ... cùng cảm thông, chia sẻ ...