PDA

View Full Version : Tôn trọng, lễ phép?



dominico_dung
01-12-2009, 11:13 PM
Tôn trọng, lễ phép?
Có hay không đối với Thiếu Nhi
ở các lớp Giáo Lý ngày nay?

(Về Giáo dục trẻ cho Giáo Lý Viên)




Con trẻ luôn có những động thái "quá tay", "ngoài tầm kiểm soát",... các anh-chị GLV không khác gì những nhà sư phạm - chỉ khác xí về "vị trí địa lý": bên là nhà Trường, bên là Nhà Chúa. Thế nên, thiết nghĩ, sự kết hợp với gia đình trong việc giáo dục là thật sự cần thiết. Việc thực hiện sự kỷ luật "đúng người, đúng tội" cũng là yếu tố không thể bỏ qua, song kỷ luật sao để các em nhận ra lỗi lầm và tự sửa chữa là kinh nghiệm và tài năng mô phạm của mỗi anh-chị GLV.

Từ gia đình mình mà tôi có kinh nghiệm rằng: đa số con em chúng ta ngày nay (tôi muốn nhấn mạnh không phải "ngày xưa" khi lứa tuổi chúng tôi vào tuổi học Giáo Lý vỡ lòng) cho rằng ngoài việc học chữ ở nhà Trường (của chính phủ, nhà nước) thì các "loại học khác đều "không xứng tầm", không quan trọng, nên đã có ý "bất hợp tác" ngay từ đầu. Cũng đồng thời, giáo luật của Giáo hội Công giáo bây giờ có vẻ "thông thoáng" hơn, đa số các linh mục theo đó (một phần cũng theo môi trường, xã hội,...) mà quản xứ cách "cởi mở" hơn khiến Luật Nhà Chúa đôi khi bị kẻ thiếu ý thức, hạn chế về giáo dục hiểu lệch đi, hiểu sai,... mà có những suy nghĩ và hành xử không đúng, không phải phép nữa - thông tin từ xã hội hằng ngày, chắc ACE cũng có quan tâm và nghĩ ngợi như tôi.

Điển hình: một lần khi con tôi về nhà kể về 1 anh-chị GLV tên A "khó", hay một hôm khác nói rằng vừa nghe anh/chị T nói Cha sao khó (về 1 việc nào đó trong cách quản lý lớp Thiếu nhi Thánh Thể, nguyên GX của tôi có sự hoán đổi Cha Xứ cách đây không lâu nên đang có sự so sánh trong cộng đoàn trong cách Phục Vụ và nguyên tắc quản lý GX của cha mới, và mình là người đang ủngn hộ 100% cha mới này vì những việc cha đang làm được cho GX ngày càng mới mẻ hẳn ra)... Nếu các bạn anh-chị GLV là phụ huynh, thì các bạn sẽ nghĩ gì và sẽ trò chuyện với con em mình thế nào để các cháu hiểu được tầm tối quan trọng của Nhà Chúa song song với việc đời, để rồi sẵn sàng có ý thức tốt trong việc kính trọng Nhà Chúa cùng những bậc phục vụ ở đó?! Tôi tin chắc các ACE GLV chúng ta ai cũng có phương pháp tốt nhất cho tình huống này, nên tôi xin không đưa ra giải pháp của riêng tôi mà chỉ gợi ý từ "người thật, việc thật" trong gia đình tôi.

Nói thật với các bạn, cái nhìn của cá nhân tôi về thực trạng "hạnh-kiểm" của đa số thanh-thiếu-niên ngày nay so với thế hệ chúng tôi (hay trước đó) là "xuống cấp" trầm trọng. Tôi không có ý so sánh Hơn-Thua, là tôi chỉ có ý "phân bì", bởi nguyên nhân thì là tại sao "ai cũng biết mà không ai nói ra và nói thật"?! Và thì... là... mà "Một con chim không làm nổi mùa xuân" thế là cụp đuôi bay mất trong khi thừa biết một "chân lý" rằng: "Một con chim thừa sức báo hiệu một mùa xuân".

Lạy Chúa-Mẹ, chúng con vốn bản tính phàm nhân, được sinh ra trong ý tưởng Cao Đẹp của Người: "Nhân chi sơ vốn bản thiện". Xin Người ban Ơn Đức Thánh Linh tràn đầy trên chúng con, để chúng con biết phải làm gì mà cùng nhau, thế hệ nối tiếp thế hệ xứng đáng là con cái Nước Trời.

Kính xin Đức Maria - Hoàng Hậu Thiên Quốc - ban Ơn Sức Mạnh Thần Trí cho các ACE Giáo Lý Viên, ngõ hầu xứng là Chiến sĩ Đức tin Kitô và được vững tiến mãi trên đường huấn dục con-cháu chúng con Nhân cách Kitô Hữu giúp chúng trưởng thành và sống trọn đời trong niềm tin và Kính Yêu Thiên Chúa. AMen!



Xin cám ơn!