PDA

View Full Version : ĐIỂM TỰA NÀO CHO ĐỜI BẠN



Hai Lua
03-12-2009, 09:37 AM
ĐIỂM TỰA NÀO CHO ĐỜI BẠN


http://nhacthanh.uni.cc/updata1/87abfd4930ae4ece1428f3eac4cb593f.jpgMột cậu bé 15 tuổi đang cùng bố mình lái xe đi ngang qua một phi trường bé xíu tại một thị trấn nhỏ vùng Ohio, thình lình một chiếc phi cơ đang bay rất thấp mà người lái không còn kiểm soát được nữa nên chúi mũi xuống đường. Thấy thế cậu bé liền hét lên: - Bố ơi, bố ơi! dừng lại ngay ! Vài phút sau, cậu ta lôi chàng phi công ra khỏi chiếc phi cơ. Đó là một chàng sinh viên tập lái, 20 tuổi, đang thực tập cất cánh và hạ cánh phi cơ. Chàng thanh niên ấy đã chết trong tay cậu bé.
Ngay khi về đến nhà cậu bé vừa nhảy đến ôm mẹ vừa khóc vừa nói :
- Mẹ ơi! Anh ấy là bạn con! Anh ấy mới chỉ hai mươi tuổi thôi ! Đêm đó cậu bé vẫn còn bị khủng hoảng tinh thần nên không ăn uống gì được. Cậu liền về phòng, đóng cửa và leo lên giường nằm. Lúc đó cậu đang làm việc ngoài giờ trong một tiệm bán tạp hoá. Kiếm được đồng nào cậu liền dành dụm để học lái máy bay. Mục đích cậu nhắm là lấy cho được bằng lái máy bay vào năm 16 tuổi.
Bố mẹ cậu lo lắng không hiểu thảm kịch trên có ảnh hưởng gì đến đứa con mình không. Cậu ta sẽ nghỉ học bay hay vẫn cứ tiếp tục? Họ đồng ý để cho cậu bé hoàn toàn quyết định. Hai ngày sau mẹ cậu mang bánh buýt qui lên phòng cho cậu. Nhìn vào ngăn kéo tủ, bà thấy có một quyển vở mở trang. Đó là quyển vở cậu bé còn giữ lại từ hồi thơ bé. Ngay trang đầu bà đọc thấy hàng chữ hoa: "ĐỨC TÍNH CỦA CHÚA GIÊSU”. Và phía bên dưới cậu liệt kê một lô những đức tính sau đây: "Chúa Giêsu không hề phạm tội. Ngài sống khiêm nhường và nâng đỡ người nghèo khổ; Ngài không ích kỷ, Ngài gần gũi Thiên Chúa....” Bà mẹ nhìn thấy trong giờ phút quyết định, cậu bé đã biết cầu xin Chúa Giêsu hướng dẫn. Thế là bà quay về cậu bé và nói: - Con quyết định thế nào về vấn đề học bay? Cậu bé liền nhìn vào mắt mẹ trả lời: - Thưa mẹ, con hy vọng rằng mẹ và bố sẽ hiểu cho con, nhưng với ơn Chúa giúp, con sẽ phải tiếp tục học bay .
Cậu bé đó chính là NEIL AMSTRONG. Vào ngày 20-7-1969, Amstrong đã trở thành người đầu tiên đổ bộ lên mặt trăng.
Đó chính là nhờ ơn Chúa giúp cậu tiếp tục học bay, mặc dù thấy anh bạn mình đã chết vì việc học đó.

---------------------------
Các bạn trẻ thân mến !
Archimedes (287-212 BC) đã nói một câu nổi tiếng: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên ”
Có được một điểm tựa, người ta mới có thể làm nên những chuyện lớn lao, vững vàng, thành đạt.
Có được một điểm tựa, người ta mới đứng vững và tồn tại với thời gian.
Biết bao người đã thành đạt trong cuộc sống, họ sống giàu có và xa hoa, thế mà lại không thật sự hạnh phúc.
Biết bao người đang gặt hái bao thành công, vậy mà bất ngờ bị sụp đổ tan hoang.
Biết bao người đã lên đến đỉnh cao của khát vọng, vậy mà lại để rơi xuống vực thẳm tận cùng.
Vì họ không tìm được điểm tựa cần thiết để hành trình cuộc sống.
Có những người điên vì của, có những kẻ lụy vì tình, có những người lâm bệnh vì quyền chức, có những kẻ tự tử vì mộng không thành !
Trên thế giới, đặc biệt là tại các nước phát triển, nạn tự tử trong thanh thiếu nin vẫn đang là một nan đề.
Tại Pháp, tự tử là nguyên nhân gây chết người đứng hàng thứ hai (sau tai nạn giao thông) nơi những người từ 15-24 tuổi (nước Pháp đứng đầu thế giới về số người tự tử trong độ tuổi 15-24) và cứ mỗi ngày lại có bảy người trong độ tuổi từ 7-34 chết vì tự tử. Cũng theo thống k, mỗi năm có khoảng 12.000 người chết vì tự tử, tức mỗi giờ cĩ hơn một trường hợp tự tử và 160.000 trường hợp có ý định tự tử. Các con số này chưa phản ánh đúng thực tế bởi theo đánh giá của Ủy ban quốc gia về sức khỏe công cộng của Pháp, các con số thống kê về tự tử thường thấp hơn 20% so với thực tế (nguồn: www.sante.gouv.fr (http://www.sante.gouv.fr)).
Tại Mỹ, trong giai đoạn từ năm 1980-1997, số thiếu niên dưới 15 tuổi tự tử đ gia tăng 120%, cao nhất trong số những người tự tử so với các hạng tuổi khác. Tự tử cũng là nguyên nhân đứng hàng thứ ba trong số các nguyên nhân gây tử vong cho thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi và đứng thứ sáu trong các vụ chết của thiếu nin từ 5-14 tuổi (theo American Academy of Chid & Adolescent Psychiatry).
Nhật Bản hiện cũng phải đau đầu trước nạn tự tử tập thể đang gia tăng nơi giới trẻ mà Internet là phương tiện để họ hẹn hị nhau cng đi “về nơi chín suối”.
Vì sao ra nông nỗi như vậy ?
Bởi nhiều người đã chọn cho mình một điểm tựa mong manh quá !
Thí dụ như có người “sống chỉ vì tiền”. Họ tin rằng từ cái “điểm tựa là tiền” ấy, sẽ làm nên nên tất cả. Vậy, có thơ rằng: “Tiền là Tiên là Phật. Là sức bật lò xo. Là thước đo lòng người. Là nụ cười tuổi trẻ. Là sức khoẻ tuổi già. Là cái đà danh vọng. Là cái lọng che thân. Là cán cân công lý. Tiền là hết ý… Có tiền mới có… bồ nhí !” Nghe thiệt là vui và… hấp dẫn ! Nhưng than ôi, cũng vì tiền, mà bao gia đình tan hoang, bao người lừa thầy phản bạn, lòng người tráo trở đổi trắng thay đen, trái tim con người trở nên “ lòng lan dạ thú ” khi đồng tiền lên ngôi “ Thượng Đế ” trong trái tim của họ.
Một thí dụ khác, nếu điểm tựa của bạn chỉ là Tình”, thì khi bạn gặp cái cảnh “tình là giây oan ”, chuyện tình ngang trái, con tim đổi thay, người tình phản bội, bạn không còn đủ sức mạnh để đương đầu với đau khổ, bạn ra tê liệt không còn làm gì được, mãi đến lúc này bạn mới nhận ra “Trời ơi mới biết, yêu là đau khổ !”. Rồi bạn chới với, như rơi vào khoảng không không, bạn mất phương hướng, những gì đẹp nhất trong đời bạn chợt tan biến, bạn thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì đối với bạn nữa, và điều tồi tệ nhất có thể xẩy ra cho đời bạn ! Chắn bạn có lần nghe một nam diễn viên ở Việt Nam đang rất được nhiều người ái mộ, đã tự tử vì một chuyện lòng ?
Cuộc sống quanh ta có rất nhiều bài học, những bài học rút ra từ cuộc sống bao giờ cũng rất hay, nhưng nhiều khi cũng rất đắng cay, đầy nước mắt. “Rằng hay thì thật là hay, - Nghe như ngậm đắng nuốt cay thế nào” (ND).Và bạn có thể nhận thế nào là điểm tựa cho từng cuộc đời.


ĐIỂM TỰA NÀO CHO CUỘC ĐỜI BẠN ?

Chúa Kitô !
Hãy chọn Chúa Kitô là Điểm Tựa cho cuộc đời bạn !
NEIL AMSTRONG, người đã chọn Chúa Kitô làm điểm tựa để chấp cánh bay vào cuộc đời, dù Neil Amstrong tận mắt thấy một “cánh chim sắt” đã rơi ! Dòng nhật ký Neil Amstrong từng viết ở tuổi bé thơ: “Chúa Giêsu không hề phạm tội, Ngài sống khiêm nhường và nâng đỡ người nghèo khổ, Ngài không ích kỷ, Ngài gần gũi Thiên Chúa…” Sự nương tựa của Neil Amstrong vào Chúa rất dứt khoát và vững tin. Neil Amstrong đã trả lời mẹ khi tuổi đời chưa tròn mười sáu: “Với ơn Chúa giúp, con sẽ tiếp tục học bay”. Và Neil Amstrong đã bay vào vũ trụ, đến thăm tận mặt Chị Hằng, đặt bước chân đầu tiên của nhân loại lên Mặt Trăng, ngỡ ngàng và rung động tâm hồn trước cảnh huyền diệu trước mắt, Neil Amstrong điện về trái đất thông điệp đầu tiên của con người khi đi trước mênh mong trùng điệp mặt Nguyệt Cầu, lời trích dẫn từ sách Sáng Thế: “Thuở ban đầu, Thiên Chúa dựng nên Trời Đất” (St 1, 1). Ở đỉnh cao tột cùng của danh vọng, Neil Amstrong muốn Vinh Danh Thiên Chúa. Đó chính là điểm tựa của cuộc đời Neil Amstrong.
Các bạn trẻ thân mến !
Bạn tìm nơi đâu một điểm tựa cho cuộc đời bạn vươn lên ? Cuộc đời này có điểm tựa nào chắc chắn và bền vững với thời gian ? Hiện nay, bạn đang nương tựa vào đâu ? Niềm vui bạn đang có là gì ? Nếu sóng gió cuộc đời nổi lên, Điểm tựa của bạn có chắn chắn không ?
Bạn hãy tự hỏi lòng mình, và bạn hãy tin chắc chắn rằng: Chúa Kitô đang âu yếm nhìn bạn ! Bởi vì Ngài rất thương bạn !


http://nhacthanh.uni.cc/updata1/539a84a0a8d1429ad5431f04d63442ad.jpg


Neil Amstrong, bước chân đầu tiên của nhân loại trên Nguyệt Cầu.


(ST)