PDA

View Full Version : Tạ ơn Mẹ!



nhocngoc
03-12-2009, 01:50 PM
Con xin tạ ơn Mẹ đã luôn đồng hành cùng con trong những ngày thi ĐH vừa qua, những ngày mà Mẹ đã không bỏ rơi con 1 mình, luôn cầu nguyện cùng con và chia sẻ với con dù con biết đó chỉ là những cảm nhận của một con người như con. Xin Mẹ luôn nâng đỡ và đồng hành với con!
MẸ LÀ NGUỒN CỘI TÌNH THƯƠNG CỦA CON! Amen

Nganguyen
03-12-2009, 10:11 PM
cảm tạ Cha vì ngày đại hội năm thánh , cũng là mà mẹ con bị thương và cũng là hông ân Cha dành cho đó phải không Cha ? vì thế con thấy rằng không gì ngoài ý muốn của Cha đâu phải không Cha . cho lên con cảm tạ Cha trong mọi hoàn cảnh mà thôi .muôn đời con xin cảm tạ Cha .

yeu thuong
03-12-2009, 10:59 PM
Mẹ ơi! con xin dâng lên Mẹ Năm Thánh 2010 này. Xin Mẹ luôn đồng hành cùng con. Xin cho con luôn biết can đảm để thú nhận, canh tân, sám hối và đổi mới đời sống của con, để con luôn biết sống trong tâm tình Yêu thương và làm theo Thánh Ý Chúa.