PDA

View Full Version : Thơ dâng kính MẸ VÔ NHIỄM



sake
04-12-2009, 10:15 AM
Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm - 8/12/2009


MẸ TINH TUYỀN


Kính chào Trinh Nữ Tinh Tuyền
Đầy muôn phúc cả, nét duyên tuyệt vời
Cung lòng đón nhận Ngôi Lời
Trần hoàn nức tiếng, ngàn đời tôn vinh


Mẹ là tỳ nữ đồng trinh
Tội không vương nhiễm, đẹp xinh rạng ngời
Thiên Ân đổ xuống không ngơi
Dạt dào suối phúc, nơi nơi hưởng nhờ


Là nơi cho kẻ thờ ơ
Tìm về nương náu Mẹ chờ đợi luôn
Tấm lòng Từ Mẫu trào tuôn
Cho đoàn con cái ngọn nguồn ơn thiêng

sake
04-12-2009, 10:23 AM
CUNG LÒNG TRINH NỮ

Cung lòng Trinh Nữ Mari
Tinh tuyền, vẹn sạch, chẳng tì vết nhơ
Đẹp thay! Ấy chốn đền thờ
Ngôi Hai giáng thế bé thơ khiêm hèn

Cung son, gác tía...chẳng thèm
Chọn nơi bé nhỏ thấp hèn...vì ai?
Vì con, Chúa đã đầu thai
Dạy cho con biết học bài khiêm nhu.

sake
08-12-2009, 02:38 PM
NỮ TRINH
Mẹ Trinh Nguyên, tội truyền không vương nhiễm
Con thế trần, hòa tấu khúc tri ân
Tâm hồn Mẹ, nét trinh khiết vô ngần
Như huệ trắng đâu có cần trang điểm

Maria, Người Nữ Trinh kiều diễm
Là cung son, điện ngọc Đấng Tối Cao
Suối ân thiêng mãi tuôn chảy dạt dào
Con no thỏa, cất cao lời cảm mến.