HànĐông
04-12-2009, 10:52 AM
Gió ơi !
Gió đêm man mác phương này
Trong đêm tĩnh lặng người đang tay cầm
Viết lên một chút tình thâm
Lời thơ gởi gió tri âm cùng người
Nỗi niềm chín bỏ làm mười
Cất đi gian khó người ngay ấm nồng
Đông tàn còn chút nào không ?
Xua đi gió bấc trời đông trở mình
Bên người còn chút ân tình
Thương trăng lui mãi một mình lệ rơi.
Hàn Đông
Gió đêm man mác phương này
Trong đêm tĩnh lặng người đang tay cầm
Viết lên một chút tình thâm
Lời thơ gởi gió tri âm cùng người
Nỗi niềm chín bỏ làm mười
Cất đi gian khó người ngay ấm nồng
Đông tàn còn chút nào không ?
Xua đi gió bấc trời đông trở mình
Bên người còn chút ân tình
Thương trăng lui mãi một mình lệ rơi.
Hàn Đông