Ðăng Nhập

View Full Version : 4 ngọn nến



cafeda2009
04-12-2009, 12:00 PM
4 NGỌN NẾN

http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/pictures/News/4ngonnen.jpg (http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/movie/4_ngon_nen.pps)

download tại đây (http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/movie/4_ngon_nen.pps)

(file PowerPoint - .pps)




1738

Nguồn: www.ubmvgiadinh.org (http://www.ubmvgiadinh.org)

nhocngoc
04-12-2009, 01:44 PM
Một ngọn nến là Chúa GiêSu, một là của Mẹ Maria, một là của Thánh Cả Giuse và một là của chúng con! Amen. Cầu mong cho ngọn nến lòng của chúng con luôn bừng cháy trong đức tin, đức cậy và đức mến!!!:1:

jolly_oneself
05-12-2009, 10:44 AM
Em có 1 câu chuyện cũng về bốn ngọn nến, hôm bữa 1 Linh Mục đã giảng và kể câu chuyện này.
Trong một căn phòng kín, có 4 ngọn nến đặt ở bốn góc tường. Có một cô bé đến căn phòng và mở cửa ra, gió liền lùa vào, cây nến thứ nhất với ngọn lửa đang nghiêng theo chiều gió và sắp tắt, cô bé đến bên ngọn nến thứ nhất, gương mặt cô bé đầy lo âu.....
Ngọn nến thứ nhất cất tiếng nói :
-Tôi là nến BÌNH AN , tôi thắp lên vì sự bình an trên thế gian , nhưng giờ thế giới thì chiến tranh , con người thì sát hại lẫn nhau chỉ vì những lý do không đáng , người thì giết người khác chỉ vì người ấy nhìn thấy ghét , người ấy gây gỗ với mình , người ấy nói nặng mình .Người thì giết người ta chỉ vì vài chục ngàn , vì 1 đôi bông tai , vì 1 vài chục triệu đồng , hay chỉ vì 1 chiếc xe máy trung quốc , 1 chiếc điện thoại , hay vì ghen ghét vì tình .......quá nhiều tôi không thể kể hết nỗi chỉ vì 1 phút bế tắc , 1 phút không suy nghĩ tận tường , 1 phút ngu ngốc , 1 phút nóng giận , 1 phút điên rồ mà người ta lại gây hại cho nhau , cướp đi mạng sống của người khác , để rồi hại người hại mình , rồi sao đó lại khóc , lại ăn năn và trả giá cho những hành động ấy của mình .
Vừa nói xong, ngọn nến yếu dần, rồi vụt tắt..........
Cô bé cuối đầu buồn bã, bước đến ngọn nến thứ hai, ngọn nến thứ hai cũng cất lên một giọng nói buồn bã.......
-Tôi là ngọn nến NIỀM TIN , tôi được thắp sáng là cho sự tin tưởng giữa mọi người với nhau nhưng giờ mọi người sống trong sự giả dối , sống trong lòng ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nên lừa dối người khác , con cái nói dối cha mẹ , trốn học đi chơi về nhà thì nói là đi học , chồng nói dối vợ là đi họp đi làm xa nhưng thực chất là đi rượu chè bê tha và tìm niềm vui nơi người khác , vợ nói dối chồng là lo cho con là về nha thăm mẹ , nhưng thực chất là bỏ mặc con cái bơ vơ , đi tìm niềm vui trong men rượu , tìm hạnh phúc từ người đàn ông khác , tìm niềm vui trong vũ trường ...........trò nói dối thầy , ngoài mặt thì tỏ vẻ kính trọng dạ thưa nhưng phía sao lại là những lời xúc phạm, những người con gái trót tin lời đường mật để rồi bị lừa dối bị lỡ làng , có người thì rơi xuống hố đen của cuộc đời vì 1 phút yếu lòng do những lời nói đó và họ hận đời và không còn dám tin ai , những lời hứa những lời ăn năn được nói ra , nói và thất hứa , làm cho ai đó nghe , tha thứ rồi thất vọng vì mọi việc lại được lặp lại , niềm tin tôi mang lại đã chẳng còn ý nghĩa khi mọi người chẳng ai tin ai chẳng ai dám tin ai , tôi thấy mình vô dụng khi cứ thắp sáng mà chẳng thể mang niềm tin đến cho ai để mọi người sống trong sự lừa dối
Rồi thì đến ngọn nến thứ 2 cũng bắt đầu tắt , cô bé lại hoan mang và rưng rưng nước mắt trong lo sợ vì căn phòng đã tối đi 1 nữa. Cô bé lại bước đến ngọn nến thứ ba, và tiếng nói ngẹn ngào của ngọn nến thứ ba.....
-Tôi là ngọn nến TÌNH YÊU , vì niềm tin đã tắt thì tin yêu làm sao có thể tồn tại , khi mọi người ích kỷ chỉ nghỉ cho mình , và không còn coi trọng tình yêu như trước , cha mẹ chẳng còn yêu thương con cái , chỉ vì những đồng tiền , chức vụ quyền lợi mãi mê kiếm tìm nó mà quên đi tình yêu thương dành cho con cái , chẳng quan tâm chăm sóc con cái , con cái thì mải mê với việc chứng tỏ mình , cách sống chứng tỏ sự nổi trội theo trào lưu của thời đại , mải mê phiêu du cùng bạn bè trong những thú vui mà quên đi tình yêu dành cho cha mẹ , chẳng màn đến việc cha đứng ngồi không yên , mẹ ngồi lặng lẽ 1 mình , lòng lo lắng bồn chồn lo cho con , trời tối , khuya , lạnh lẽo mà con chưa về , con có gặp bạn xấu , con có gặp chuyện không may ........quá nhiều mối lo và ưu tư trong lòng , rồi thắt ruột khi nghe tin con gặp chuyện chẳng lành , con gặp tai nạn khi đua xe với bạn , con bỏ phí cuộc đời trong men rượu và khói thuốc trắng , con lỡ làng vì bị bạn xấu hãm hại , con chết , vì tai nạn giao thông khi đua xe trên đường , con chết vì ẩu đả vì đánh nhau vì những lý do hết sức không đáng để mất đi sinh mạng của mình ..........
Rồi thì những đôi trai gái yêu nhau , họ chẳng còn coi trọng tình yêu , coi trọng sự thiên liêng ấy , họ coi tình yêu như 1 món hàng , được thì giữ không thì vứt đi đi tìm cái khác , họ vội vàng kết luận đó là tình yêu , rồi khi chán họ chia tay , họ cho tất cả khi yêu và khi hết yêu họ vứt bỏ và đi tìm 1 tình yêu mới , họ sống với ý nghĩ , yêu cho có đôi có cặp như mọi người , yêu để chứng tỏ , yêu là cho nhau tất cả , và khi hết còn yêu thì chia tay đường ai nấy đi , ai nấy tìm cho mình 1 tình yêu mới , từ lúc đầu họ chẳng coi trọng tình yêu thì làm sao mà họ giữ được tình yêu mãi mãi , yêu với ý nghĩ không trân trọng nó thì làm sao , họ nhận được tình yêu .
Vợ và chồng , yêu nhau cưới nhau , và khi chẳng còn yêu họ lại chia tay , chia tài sản đường ai nấy đi bỏ mặt con cái ............tình yêu của họ là 1 sự sòng phẳng chia đều và phủi tay trách nhiệm .......
Quá nhiều những con người có ý nghĩ như thế và ngày qua ngày tình yêu mà tôi thắp sáng đã ít đi , mất đi và biến mất , tôi còn sáng để làm gì ..........
Nói rồi ngọn nến thứ ba cũng tắt đi.....
Cô bé òa khóc , và khóc rất lâu , chợt 1 tiếng nói nhẹ nhàng cất lên trong bóng tối , này cô bé tại sao cô bé lại khóc chứ còn có tôi đây , tôi là ngọn nến của hy vọng , cô bé hãy dùng tôi để thắp sáng cho BÌNH AN , cho NIỀM TIN , cho TÌNH YÊU .........
Tôi là hy vọng cho những ai khao khát hòa bình , cho những ai mong muốn sự bình an trong cuộc sống , cho những người mẹ những người cha mong muốn con mình bình an trên đường đời , hy vọng con suy nghĩ kỹ càng và có quyết định đúng đắn , mong cho con biết dừng lại đúng lúc khi làm điều gì đó sai , để không hại người hại mình .............
Tôi là hy vọng trong mỗi con người , chờ đợi sự chân thật của người khác , chờ đợi 1 suy nghĩ hối lỗi , 1 phút ăn năn , 1 phút nghĩ cho người khác , 1 phút quan tâm , của những người nối dối , của những người cha người mẹ lạc đường , của những đứa con phóng túng , của những kẻ xấu muốn hại người , 1 chút nhìn lại đề thấy mình sai , để thấy việc làm của mình sẽ làm hại cho người khác thế nào , để thấy sự ích kỷ sẽ làm cho người khác đau khổ ..........
Tôi là hy vọng cho tình yêu chân thật , là hy vọng cho tình yêu vội vàng , là hy vọng của tình yêu già cỗi .
Là niềm hy vọng của ai đó trong chờ 1 tình yêu chân thật , tôi là hy vọng của những ai coi tình yêu là trò chơi là món hàng , cho họ biết quý trọng nhưng gì là hạnh phúc , cho họ biết trân trọng người mình yêu để không đem tình yêu cho nhiều người , để họ không vội vàng cho , vội vàng đánh mất .
Tôi là hy vọng của những đứa con với những người cha người mẹ biết nghĩ cho con cái , mà bỏ qua những lỗi lầm của nhau , bỏ qua cái tôi của chính họ , bỏ qua những dục vọng của cộc đời để về với nhau , tha thứ cho nhau , nhận lỗi với nhau , để rồi tiếp tục cuộc sống mà lo cho con cái , để không còn những đứa con hận đời trả thù đời , và coi thường tình yêu .
Tôi là hy vọng của bậc cha mẹ , mong con cái của mình biết suy nghĩ , chính chắn hơn không bị những thay đổi của cuộc sống hiện đại mà quên đi cái quý cái quan trọng của tình yêu , để lựa chọn đúng đắn không vội vàng không nhầm lẫn , để không lỡ làng , để không phải khóc vì ân hận , để không phải hận đời ..............
Này cô bé hãy cầm lấy tôi mà thắp sáng cho BÌNH AN , NIỀM TIN , TÌNH YÊU , để 4 chúng thôi cùng nhau thắp sáng cho căn phòng này , cho thế giới này ....................
Tôi chẳng biết liệu trong mỗi con người có những điều đó không , họ còn hy vọng không ? Khi mọi thứ xung quanh đều chi phối họ , luôn cuốn họ đi như cơn lũ , luôn cám dỗ họ đề họ vội vàng ..........ừ thì chỉ còn biết cầm trên tay ngọn nến của Hy Vọng , để mong sao ai đó những người quanh tôi biết được giá trị của Bình An , của Niềm Tin , của Tình Yêu và của Hy Vọng .