nguyễn văn xuân
05-12-2009, 05:40 AM
NOEL VỀ THĂM MỘ MẸ
Ngọc Anh
Con trở lại giữa mùa Noel ấy
Đốt nén nhang trên phần mộ u sầu
Mấy năm rồi con xa xứ đã lâu
Mẹ lặng lẽ âm thầm nơi đáy mộ
Đường quê xưa vương sầu bao cảnh ngộ
Mẹ có hay mây kéo cả bầu trời
Mẹ có hay mưa nắng giữa cuộc đời
Vẫn từng bước đổi thay cùng năm tháng
Mẹ có hay, gió buồn trong đêm vắng
Đời còn chi khi mẹ đã ra đi
Trước phần mộ con xin nguyện khắc ghi
Ơn nghĩa mẹ ngàn lần cao hơn núi
Ơn nghĩa mẹ như biển trời sao với
Biết ngày nào con trả nghĩa cù lao
Về thăm mẹ, mắt con lệ nghẹn ngào
Dâng lên Chúa lời kinh cầu cho me.
21 tháng 12 năm 2008
(Chiều buồn nghĩa trang)
Nhớ Mẹ
Thơ: Ngọc Anh
Nhạc: Nguyễn Văn Xuân
Trình bày: Thụy Nhiên
http://www.nhaccuatui.com/m/NFzlxN2RtF
Ngọc Anh
Con trở lại giữa mùa Noel ấy
Đốt nén nhang trên phần mộ u sầu
Mấy năm rồi con xa xứ đã lâu
Mẹ lặng lẽ âm thầm nơi đáy mộ
Đường quê xưa vương sầu bao cảnh ngộ
Mẹ có hay mây kéo cả bầu trời
Mẹ có hay mưa nắng giữa cuộc đời
Vẫn từng bước đổi thay cùng năm tháng
Mẹ có hay, gió buồn trong đêm vắng
Đời còn chi khi mẹ đã ra đi
Trước phần mộ con xin nguyện khắc ghi
Ơn nghĩa mẹ ngàn lần cao hơn núi
Ơn nghĩa mẹ như biển trời sao với
Biết ngày nào con trả nghĩa cù lao
Về thăm mẹ, mắt con lệ nghẹn ngào
Dâng lên Chúa lời kinh cầu cho me.
21 tháng 12 năm 2008
(Chiều buồn nghĩa trang)
Nhớ Mẹ
Thơ: Ngọc Anh
Nhạc: Nguyễn Văn Xuân
Trình bày: Thụy Nhiên
http://www.nhaccuatui.com/m/NFzlxN2RtF