PDA

View Full Version : Giúp con với!!!



nhocngoc
05-12-2009, 07:42 PM
Mọi người ơi, bây giờ con phải làm sao đây? Thật sự con không biết là có nên nói điều tế nhị này ra hay không nữa, nhưng không nói thì con cảm thấy bứt rứt khó chịu quá!
Ba con xưa nay vốn yêu thương vợ và con cái lắm, tuy đôi lúc cũng hay cọc cằn thô lỗ và nhậu nhẹt. Nhưng từ khi gia nhập vào làm công tác nhà thờ thì tính tình của ba con cũng dần thay đổi, bớt nhậu hơn, không đi chơi nhiều như trước và cũng quan tâm đến mẹ con con nhiều. Nhưng mới hôm nay con nhận được cuộc điện thoại từ dưới quê của chị con thì con mới giật mình nghĩ không biết mình đang nghe thật hay mơ: một đĩa phim Sex được cất sâu trong tủ do bạn của ba con cho mượn. Con biết đối với nhiều thanh thiếu niên hiện nay thì xem phim Sex là một chuyện hoàn toàn bình thường và còn phổ biến nữa. Nhưng người đó lại là ba con, là người đã có tuổi (46t), con cái đã lớn cả rồi mà còn...???. Mẹ con hoàn toàn chưa hay biết gì về việc này vì bà luôn tin tưởng vào người chồng của mình, rồi không biết sẽ ra sao nữa đây? Con định sẽ gọi điện nói cho ba con 1 vài lời khuyên nhưng con sợ ông sẽ giận hay mặc cảm nên lại không dám. Nhưng nếu không nói thì hậu quả con cũng chẳng biết sẽ thế nào nữa. Mọi người ơi, con phải làm sao bây giờ, hãy cho con lời khuyên và hãy cho con 1 lời cầu nguyện lên Thiên Chúa giúp con với. Thành thật cảm ơn mọi người nhiều!

ocean_moonlight
05-12-2009, 08:48 PM
Mình nghĩ xem phim đen dù thanh thiếu niên thì cũng không nên đặc biệt với giới trẻ công giáo. Nhưng mình biết, mình làm ở tiệm cũng hay gặp những người lớn tuổi xem loại này...có ông khoảng 50-60 tóc lơ thơ mà vẩn đeo kính xem... buồn cười quá. Mình nghĩ đã già rùi mà còn xem thứ đó....mình ngĩ hay người ta muốn trẻ lại tý hay là gì gì đó....
Còn Bố bạn, có thể bạn chưa hiểu rỏ chẵng hạn, bố đã xem cái đó chưa....hay bố tịch thu của ai như học sinh nào...
Nhưng nếu có thì bạn có thể cho Bố lời khuyên...
Chúc bạn và gia đình sẽ luôn hạnh phúc...,Nguyện xin Chúa luôn ở với gia đình bạn,
Chúc bạn thành công trong cuộc sống...Thanks