PDA

View Full Version : Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh



Ladieubongg
07-12-2009, 03:56 AM
Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh

Màn đêm buông phủ tuyết giăng,
Sao trời lấp lánh, giá băng dặm ngàn.
Âm thầm hai bóng bên đàng,
Đường xa rong ruổi lỡ làng đêm nay!
Dừng chân ghé lại nơi này.
Người đà mệt lả, Lừa gầy xác xơ!
Trước thềm quán trọ đợi chờ...
Người sau kẻ trước hững hờ ngó lơ.
Rằng: "Tiền không đủ đừng chờ.
Làm gì có chỗ mà mơ đêm này!"
Cưu mang nay đã đến ngày,
Khai hoa nở nhụy - thương thay cho Nàng!
Đớn đau sầu khổ cho Chàng!
Cắn răng bất lực, hai hàng lệ sa!
Ngán thay lòng dạ người ta,
Nhẫn tâm chai đá sao mà chẳng thương!
Nàng rằng: "cam chịu đoạn trường".
Chàng rằng: "nuốt lệ, tìm đường khác thôi".
Đêm thâu, tuyết lạnh hỡi ôi!
Sao mờ đưa lối... đi đâu bây giờ?!
Lang thang trong cõi u mờ…
Đồng không mông quạnh - Nàng giờ chuyển thai!
Hang kia rơm cỏ phủ dài,
Chiên bò rải rác trong ngoài tanh hôi!
"Nàng ôi hãy tạm vào thôi,
Rơm kia đã sẵn làm nôi cho Người".
Bò lừa cạnh đó thở hơi
Xua tan băng giá! Tình Trời nở hoa!
Vẳng nghe Thiên Sứ hát ca,
Âm thanh rất lạ, sao sa sáng ngời!

- “Vinh Danh Chúa Cả trên Trời,
Bình an dưới thế cho người lòng ngay!”