PDA

View Full Version : Các bác giúp em tí ạ



jostong
07-12-2009, 11:41 AM
Tình hình là em đang chuẩn bị chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh, em cần soạn thảo lời mở đầu cho chương trình này mà sao đầu óc rối bù chẳng nghĩ được gì các bác ạ. Vậy em mạo muội nhờ các ACE trên 4rum góp ý cho em một vài lời mở đầu của chương trình này ạ. Cảm ơn các pác rất nhiều.:18::111::12:

ocean_moonlight
07-12-2009, 12:49 PM
Không bít có giúp chi được cho bạn không hihi, bạn xem thử nha http://gpnt.net/diendan/showthread.php?t=8204 , nên nhắc đến toàn thể mọi người đặc bịt là lương dân.... nhắc đến họ sẽ cảm thấy tình người ấm lên giữa chúng ta ..hihihi...
Chúc bạn thành công và một mùa Giáng Sinh an lành

jostong
10-12-2009, 03:55 PM
Dạ, cảm ơn bác nhiều. Mà cái link trên sao em ko vào được vậy bác xem lại giùm em tí ạ.

ocean_moonlight
11-12-2009, 04:52 PM
có khi nó bị lỗi tý hihi. nếu không được thì toàn bộ ở đây:

Văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo xứ Phước Hòa


"Noel về! Noel về! Noel lại về!
Chúng ta lại cùng nhau họp mặt trong ngôi Thánh đường bé nhỏ của Giáo xứ Phước Hòa để cùng trao cho nhau những ánh mắt, nụ cười trìu mến và thật thân thương. Trong không khí se lạnh của mùa đông, mùa ân thánh - mùa muôn dân trông đợi vị vua hòa bình giáng thế. Đó là Hoàng tử Giêsu. hòa trong niềm vui ấy, Ban Giáo Lý chúng con xin gởi đến Cha quản xứ, quý Soeur, quý đại diện HĐGX cùng các Hội đoàn, quý ân nhân, quý vị trong Hội Cha Mẹ học sinh và đặc biệt là các em thiếu nhi trong Gx. Phước Hòa chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay..."

Phần giới thiệu của hai MC đã mở đầu cho chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh tại Gx. Phước Hòa thật đặc sắc và ấn tượng vào lúc 19h00 ngày Chúa Nhật 28/12/2008.

Sau lời khai mạc của Cha quản xứ là phần mở màn chương trình văn nghệ qua hợp ca "Đêm huyền diệu" (Thu An) do ca đoàn Giáo xứ trình diễn. Tiếp đến là những điệu múa, vũ khúc của các em học sinh giáo lý thật dễ thương nhưng cũng rất sôi động, và cùng với những hoạt cảnh, tốp ca, đơn ca, ... ( gần 20 tiết mục) đã phần nào giúp cho mọi người tham dự cảm nhận được sự ấm áp và tình thân ái trong tiết trời se lạnh của mùa đông.

Nhưng có lẽ phần bốc số nhận lộc Chúa Hài Đồng là giây phút hấp dẫn và được chờ đợi nhiều nhất. Với những phần quà giá trị như: xe đạp, nồi cơm điện, quạt máy, ... đã làm ai ai cũng hồi hộp cầm tấm vé số trên tay để hy vọng một điều kì diệu bất ngờ sẽ đến với mình trong mùa Giáng Sinh này.

Lời cám ơn của thầy Trưởng BGL sau tiết mục múa đặc sắc và dễ thương "Ngàn ánh sao đêm" của các chị đệ tử cộng đoàn La Vang (Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ) đã khép lại chương trình văn nghệ của Gx. Phước Hòa.

Qua những cố gắng của BGL và các em học sinh giáo lý trong giáo xứ cùng với sự quan tâm đặc biệt của Cha quản xứ, buổi văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh đã thật sự để lại nhiều niềm vui và ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người và hơn nữa như một cọng rơm đơn sơ sưởi ấm Chúa Hài Đồng trong đêm đông cực thánh.

Cầu chúc cho Giáo xứ Phước Hòa sẽ ngày càng thăng tiến hơn để luôn là ngọn hải đăng vững trải chiếu tỏa Ánh Sáng và Tình Yêu của Chúa Hài Đồng giữa lòng nhân loại.
Thanks hihi.

jostong
14-12-2009, 10:55 AM
Cảm ơn bác nhiều, em cũng đã chuẩn bị được một ít rồi.