PDA

View Full Version : Ấn tượng về hình ảnh Linh Mục



Tử Mặc
07-12-2009, 11:53 AM
Ấn tượng về hình ảnh Linh Mục

Đối với con, hình ảnh linh mục để lại ấn tượng cho con khá nhiều. Những hình ảnh đời thường, những hình ảnh về các nhân đức, những hình ảnh về cung cách phục vụ… Con không biết chọn một hình ảnh nào để làm tiêu biểu bởi mỗi một hình ảnh của các ngài đều để lại trong con một bài học. Con xin đưa ra một vài hình ảnh tiêu biểu sau.
Ấn tượng đầu tiên của con về các linh mục là đức vâng lời. Các linh mục đã luôn vâng lời vị bề trên của mình là Đức Giám Mục trong mọi sự. Theo như sự hiểu biết của con, thì đức vâng lời cũng là một yếu tố tối cần thiết đối với các linh mục. Nhưng không vì thế mà các ngài trở nên bình thường trong nhân đức này. Trái lại, các ngài với sự vâng lời trong công việc mục vụ, để hy sinh phục vụ một cách rất tận tụy và bất chấp sự gian lao thì theo con lại là một sự cao cả.
Con có biết một số cha không ngại khó ngại khổ, đi vào vùng truyền giáo sâu xa để ở với con chiên và săn sóc họ khi Đức cha sai các ngài đi. Ở những nơi đó thật vất vả và gian lao, nhưng các linh mục đã không từ chối. Nơi nào có người ở là nơi đó có cánh đồng truyền giáo của Chúa, nơi nào có cánh đồng truyền giáo là nơi đó có thợ gặt. Những cánh đồng càng gian nan trắc trở càng hiểu rõ được sự khó nhọc của những người cất công đi gieo vãi hạt giống nước trời.
Theo thói thường con người luôn muốn sống và làm việc tại những nơi đầy đủ tiện nghi, để có đủ điều kiện thuận lợi mà phát triển. Vả lại, cũng không ai muốn sống những nơi mà ngay những yếu tố tối cần thiết cho một con người cũng bị thiếu thốn, đi lại khó khăn. Ấy vậy mà các linh mục đã không ngần ngại để đi vào những nơi ấy. Chắc hẳn rằng trong tâm hồn các ngài đang ấp ủ một tình yêu thật nồng nàn. Nhiều khi con thiết nghĩ các ngài như những con thiêu thân, lao mình đi để phục vụ mà không màng đến sự khó nhọc đang chờ phía trước. Đó là điều con nhìn thấy hầu hết nơi các linh mục, mà nơi các tổ chức xã hội và nơi người đời hầu như rất hiếm người thực hiện được.
Thứ đến là sự hy sinh tận tụy với con chiên. Nếu nói đến sự hy sinh tận tụy, thì nó sẽ là thường tình nếu đó là ông, bà, cha, mẹ, con cái săn sóc cho nhau. Và trong con mắt trần tục của loài người, thì sự tận tụy đối với người không có chung dòng máu với mình thì lại là một điều bất thường và hiếm người làm được. Thế nhưng mà các linh mục cũng mang con mắt người đó nhưng các ngài phục vụ không phân biệt một thành phần người nào, một giới nào và một lứa tuổi nào…
Nhiều linh mục bất kể ngày đêm, không ngại đường sá xa xôi và nguy hiểm để đến những nơi có người bệnh nhân hấp hối để giải tội, ban bí tích Thánh thể, và khuyên giải cho họ như giúp họ chuẩn bị tâm hồn, cũng như dọn đường cho họ về với Chúa, để đến ngày họ ra trước tòa Chúa họ được thanh thản. Những người già, người tàn tật, người bệnh không đến nhà thờ tham dự thánh lễ được, linh mục cũng không ngần ngại để đem Chúa đến cho họ và chia sẻ cảm thông với họ.
Kế đến là đức khiêm nhường, nhiều linh mục rất khiêm nhường. Với trọng trách mà các ngài đang mang trên vai, công lao của các ngài quả là không nhỏ vậy mà trong thâm tâm các ngài thì các ngài luôn tự nhận mình là kẻ yếu đuối, bất toàn và kém cỏi. Các ngài luôn tự nhận mình là những dụng cụ khiếm khuyết trong tay Thiên Chúa, chính Thiên Chúa dùng các ngài để làm việc, nên thành công của công việc không phải là do các ngài nhưng chính là Thiên Chúa.
Mặc dù rất đồng tình với các ngài nhưng con vẫn cảm thấy rằng các ngài không nhỏ bé, không kém cỏi một chút nào: kém cỏi sao được khi các ngài luôn nhận biết được mình là một vật dụng trong tay Thiên Chúa toàn năng và chính nhờ vật dụng ấy mà Thiên Chúa làm được biết bao nhiêu công việc của Người, kém cỏi sao được khi các ngài luôn biết tự hạ mình để qua đó Thiên Chúa được lớn lên, và kém cỏi sao được khi mà chính các ngài là những người luôn đi trước nhan Chúa và Thiên Chúa hằng bảo vệ các ngài. Hẳn rằng Thiên Chúa đã không mù quáng khi ban những ơn thiêng trọng đại nhất cho các ngài, và chắc rằng các linh mục không phải là những người chỉ biết nhận ơn mà không sinh ích những ơn ấy cho Thiên Chúa.
Cuộc sống hằng ngày của các linh mục cũng rất giản dị. Phong cách đứng đắn và mẫu mực. Lối ăn mặc của các ngài có một cái gì đó làm toát lên sự thánh thiện. Lời nói ngôn từ luôn luôn tiết độ và không hữu ý.
Người đời khi nghe nói đến linh mục đều có một sự tôn trọng nhất định dù các ngài đứng tuổi hay còn trẻ. Bởi trong lòng họ luôn nghĩ rằng linh mục là người của Chúa, được thấm nhuần tinh thần và giáo lý của Người, nên các ngài là những con người đáng tin cậy để họ có thể chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Thứ đến họ đến với các ngài như được đến với Chúa, bởi các ngài là hiện thân của Chúa nơi cộng đoàn, các ngài như những cây cao bóng cả có thể che đi cái nóng bức ngột ngạt của cuộc sống trần gian.
Dù con có nói gì đi chăng nữa thì sự hiểu biết của con về các linh mục còn rất hữu hạn, con không thể hiểu hết về các ngài và có lẽ suốt đời con cũng không thể thấu hiểu được bởi Thiên chức linh mục là một mầu nhiệm mà chỉ có ai xứng đáng mới được Thiên Chúa ban tặng.

TM.