hoathuytinh
29-02-2008, 07:59 AM
Chân Phước Daniel Brottier
(1876-1936)
Hầu hết cuộc đời của Chân Phước Daniel là ở các mương rãnh-cách này hay cách khác.
Sinh ở nước Pháp năm 1876, Daniel được thụ phong linh mục năm 1899 và bắt đầu nghề giáo. Điều đó không thỏa mãn ngài được bao lâu. Ngài muốn lòng nhiệt thành rao giảng Phúc Âm của ngài vượt ra ngoài khuôn viên lớp học. Ngài gia nhập Tu Hội Chúa Thánh Thần đi truyền giáo, và được sai đến Senegal, Tây Phi Châu. Sau tám năm ở đây, sức khỏe của ngài yếu dần. Ngài bị buộc phải trở về Pháp, là nơi ngài giúp việc gây quỹ kiến thiết một vương cung thánh đường mới ở Senegal.
Sau khi Thế Chiến I bùng nổ, ngài tình nguyện làm tuyên uý và sống bốn năm ở địa đầu giới tuyến. Nhiệm vụ của ngài vẫn không vì thế mà thu hẹp lại. Thật vậy, ngài liều mạng chăm sóc mục vụ cho những người hấp hối và đau khổ. Phải là một phép lạ vì trong suốt 52 tháng giữa trận địa, ngài không hề bị thương tích gì.
Sau cuộc chiến, ngài được mời cộng tác để giúp thành lập một chương trình cho các em mồ côi cũng như bị bỏ rơi ở ngoại ô Ba Lê. Ngài sống 13 năm sau cùng ở đây. Ngài từ trần năm 1936 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước ở Ba Lê vào 48 năm sau.
www.ThanhLinh.net
(1876-1936)
Hầu hết cuộc đời của Chân Phước Daniel là ở các mương rãnh-cách này hay cách khác.
Sinh ở nước Pháp năm 1876, Daniel được thụ phong linh mục năm 1899 và bắt đầu nghề giáo. Điều đó không thỏa mãn ngài được bao lâu. Ngài muốn lòng nhiệt thành rao giảng Phúc Âm của ngài vượt ra ngoài khuôn viên lớp học. Ngài gia nhập Tu Hội Chúa Thánh Thần đi truyền giáo, và được sai đến Senegal, Tây Phi Châu. Sau tám năm ở đây, sức khỏe của ngài yếu dần. Ngài bị buộc phải trở về Pháp, là nơi ngài giúp việc gây quỹ kiến thiết một vương cung thánh đường mới ở Senegal.
Sau khi Thế Chiến I bùng nổ, ngài tình nguyện làm tuyên uý và sống bốn năm ở địa đầu giới tuyến. Nhiệm vụ của ngài vẫn không vì thế mà thu hẹp lại. Thật vậy, ngài liều mạng chăm sóc mục vụ cho những người hấp hối và đau khổ. Phải là một phép lạ vì trong suốt 52 tháng giữa trận địa, ngài không hề bị thương tích gì.
Sau cuộc chiến, ngài được mời cộng tác để giúp thành lập một chương trình cho các em mồ côi cũng như bị bỏ rơi ở ngoại ô Ba Lê. Ngài sống 13 năm sau cùng ở đây. Ngài từ trần năm 1936 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước ở Ba Lê vào 48 năm sau.
www.ThanhLinh.net