Ðăng Nhập

View Full Version : Thư gửi Ông Già Noel!



Masafot
07-12-2009, 10:06 PM
Mến gửi Ông Già Noel!

Con viết thư này trong tâm trạng hồ nghi quá :42:. Con tin ông hiện hữu :92:, nhưng con không tin mình sẽ nhận được món quà mà con thích :12:. Từ bé con đã luôn muốn viết thư cho Ông nhưng năm nào cũng thế, con nghĩ mình sẽ chẳng nhận được quà :2:, nên con cũng không dám viết nữa. Con biết rằng con đã là một đứa bé chưa ngoan :42:, ngay cả bây giờ cũng thế, con cũng là một người lớn … chưa ngoan:42:. Thực ra thì con cũng không dám viết đâu, nhưng bạn con nói ông dễ thương lắm :8: và xin gì cũng được hết á :hug: . Vậy nên con chỉ viết xin ông một vài món quà nho nhỏ thôi, cho mấy người bạn của con và cho con nữa nhé. Bạn con muốn có 1 tấm vé bay ra Hà Nội đón Giáng Sinh, một người bạn khác muốn có 1 đôi giầy ấm, một người bạn nữa muốn có một cái áo lạnh thật đẹp, còn con con muốn một cái máy chụp hình mới vì máy của con mới bị hư.
Ông già Noel yêu mến! đó là những ước muốn của con và bạn bè :42: Nhưng con cũng biết rằng, con vẫn hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều những bạn trẻ khác, nên nếu ông thấy bạn nào cần những món quà đó hơn chúng con, thì ông hãy đưa tặng cho các bạn ấy trước nhé, còn con có thể để lại năm sau nữa cũng được.

Cảm ơn Ông nhé :6:, ít ra hôm nay con cũng tự tin hơn, vì dám viết cho ông và dám nói với ông ước muốn của mình, một điều mà không phải lúc nào con cũng làm được. Mến chúc Ông một mùa Giáng Sinh mang lại nhiều hạnh phúc và tiếng cười đến cho mọi người.


:8: :8:
Con: Masa

dominico_dung
08-12-2009, 12:25 AM
Còn con, con chỉ dám xin Ông Già Noel cho mỗi người một CHIẾC LÁ THẬT TƯƠI, để lúc nào nhìn thấy cũng tin chắc mùa thu chưa tới, vẫn đang mùa xuân, mình vẫn còn khỏe chán mà làm việc. Thế Ông nhé!

Con cũng chúc Ông Già Noel giống như "con Ma" vậy Ông nhé!

Con: Lão trẻ

hoathuytinhbuon
23-12-2009, 10:28 AM
Con thì có rất nhiều thứ muốn xin Ông ạ( vì con vốn tính tham lam mừ hhihi), nhưng trước tiên Ông cứ đồng ý đi nhé vì chắc quà gì con xin ông cũng có( hehe). Con xin Ông giúp con đem những món quà tình thương đến cho tất cả những bạn còn khó khăn- những con người đang phải chịu cái lạnh buốt mùa đông mà không có nơi nào để trú chân. Con biết con còn may mắn hơn nhiều bạn lắm. Đó là điều con luôn cảm tạ Chúa. Con ước gì không có bạn nào phải chịu cảnh giống như Cô Bé Bán Diêm, tội lắm ông ạ. Ông nhiều quà như thế, lại tốt bụng, hào phóng vậy( hehe, hihi con nịnh vậy ông có phổng mũi hông ạ???) chắc ông không nỡ từ chối con đâu ông nhỉ???
Còn bản thân con thì...con cũng không biết xin gì( vì đã xin nhiều quà rùi). Con chỉ mong được thấy ông một lần, được ôm ông để xem ông "Béo" đến cỡ nào.Hhihii. Nhưng mà hôm tới khi con ngủ ông có thể đặt quà ở đầu giường của con được không? Nhà con không có ống khói nên ông " chịu khó" đi qua cửa sổ ông nhé. Hiii, cái cửa sổ nó hơi bé nên ông ráng qua nha. Con đảm bảo qua cửa xong là ông giảm được mấy kí đó ạ. Con cảm ơn ông trước nha. Con mong quà của ông lắm. Con chúc ông luôn vui và luôn" Béo" như ông bây giờ....hihihi...:10: :10: :10: :71: :71: