PDA

View Full Version : TIN MỪNG



Ladieubongg
09-12-2009, 01:27 AM
Vì yêu Chúa đã xuống làm người
Máng cỏ bò lừa giữa tuyết rơi
Trời đất giao hòa - Đêm Cực Thánh
Ngập tràn ơn phúc cõi trần vui

Xin chúc bình an đến mọi nơi
Tâm thành, trí sáng, đức không vơi
Con dân Nước Việt trên hoàn vũ
Vui hưởng Hồng Ân ngập tiếng cười

Ladieubong

Ladieubongg
09-12-2009, 01:44 AM
Ladieubong xin thân ái gửi đến toàn thể gia đình TCVN lời cầu chúc An Bình và Hạnh Phúc trong mùa Giáng Sinh 2009

Ladieubongg
09-12-2009, 03:46 AM
Xin Ban Quản Lý giúp LDB sửa lại khoảng cách giữa câu 3 & 4. LDB đã sửa mãi mà không được! Xin cám ơn.

Ladieubongg
09-12-2009, 09:50 AM
LDB cám ơn anh Xuân nhiều lắm.
Mến chúc anh một ngày vui.

NVN
09-12-2009, 11:01 AM
Vì yêu nhân loại - Chúa giáng trần
Đêm tuyết rơi nơi hang bò lừa
Trời đất giao hòa ơn Thánh hóa
Cõi trần ai ngập tràn niềm vui

(Đọc thơ LDB thấy nhiều điều, nay bỗng thấy trong lòng nhiều niềm vui, làm thử câu mong LDB sửa giùm!). Cảm ơn vì những câu thơ của LDB!

Ladieubongg
10-12-2009, 01:43 AM
:1: Cám ơn NVN đã ghé thăm và để lại cảm nhận.
Mấy câu thơ trên của NVN thật ra chỉ là sự lập lại ý của 4 câu đầu trong bài thơ của LDB mà thôi. (NVN chỉ sửa lại lời văn và niêm luật).
Nói đến luật thơ Đường thì có lẽ NVN nên vào những trang web khác chẳng hạn "vnthuquan"; sẽ có sự hướng dẫn cách làm thơ Đường rất rõ ràng đó NVN à.
Mến chúc NVN một Mùa Giáng Sinh vui tươi nhé.