PDA

View Full Version : Chúa ơi!



KattyNguyen
10-12-2009, 11:34 AM
Con là người ngoại đạo Chúa ơi!
Nhưng con tin Chúa ngự đang ngự trên trời
Con tin rằng Ngài là vua trời đất
Ngài dựng nên con từ cát bụi hư vô
Ngài dạy con biết yêu mến tha nhân
Yêu cuộc sống, yêu cỏ cây muôn loài.

Con là người ngoại đạo Chúa ơi!
Con yếu đuối, mọn hèn và ngập đầy tội lỗi
Nhưng con tin rằng Ngài luôn thương con
Ngài sẽ nhận con vào đàn chiên của Ngài.

Cho dù trái tim con nát tan nghìn mảnh
Cho dù con có cạn kiệt niềm tin
Con vẫn xin tín thác nơi Ngài,
Và phó thác trong tay Ngài cả xác hồn con.



KattyNguyen
The lost black sheep of Jesus >"<

KattyNguyen
13-12-2009, 11:12 AM
ĐÂU PHẢI


Đâu phải tôi mù quáng
Khi yêu Đức Kitô
Vị Thiên Chúa Ngôi Hai
Chịu chết treo Thập Hình
Vì thế gian tội lỗi.

Đâu phải tôi ngốc dại
Khi muốn theo chân Ngài
Vác theo thập giá mình
Chọn con đường gian khó
Thập giá nặng oằn vai.

Đâu phải tôi khờ khạo
Khi tín thác nơi Ngài
Vì nếu không bởi Ngài
Không một ai có thể
Bước được vào Nước Cha.


KattyNguyen
The lost black sheep of Jesus

KattyNguyen
14-01-2010, 02:36 PM
http://anordinarymom.files.wordpress.com/2009/04/david-bowman-my-child.jpg

Bài thơ không đề tựa số 4



Nhiều lần tôi chạy đến bên Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trong cơn sợ hãi
Giữa bóng đêm mịt mùng
Dâng lời nguyện chan hòa trong nước mắt
Xin Mẹ xót thương và ban ơn cứu giúp
Xin Mẹ chuyển cầu tới Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nhiều lần tôi tìm đến nơi nhà Chúa
Xin che chở và vỗ về ủi an
Đôi vai run và òa lên nức nở
Lời nguyện cầu nức nở chẳng thành câu
Xin Chúa thương xót và thứ tha tội lỗi
Ngài là Đấng dẹp yên bão tố
Xin phán một lời để sóng yên biển lặng.

Lạy Chúa là Đấng Cứu Chuộc Con
Trọn đời con xin tín thác nơi Ngài.



Katty
140110

begau_plua
14-01-2010, 04:05 PM
hihi chị Katty yêu Chúa wá ah` .............^^.......Chúc chị luôn tràn ngập niềm tin và hy vọng nơi Chúa nha ^^
em cũng là con Gấu bên blog Chúa ơi ạh .............^^

KattyNguyen
30-10-2013, 12:02 PM
ƠN GỌI

Ơn gọi của con là gì, lạy Chúa
Là tu trì hay đời sống hôn nhân
Cầu nguyện và chiêm niệm trong dòng kín
Hay làm chứng đức tin giữa cuộc đời?

Dẫu con mù loà chẳng thể nhìn thấy Chúa
Dẫu tai con điếc chẳng nghe được tiếng Ngài
Nhưng bằng trái tim chai đá con cảm nhận
Ơn gọi của con là tình yêu
Ơn gọi của con là nên Thánh giữa đời
Từ những điều thật bé nhỏ đơn sơ...

12-10-2013

-
Bài thơ này tôi sáng tác mất gần 1 tháng. Bắt đầu viết với một cảm xúc buồn và thất vọng. Bị mất phương phướng.

Tôi vốn là người ngoại đạo, xuất thân từ gia đình không Công giáo. Mẹ bảo: "Mày mà còn muốn theo Chúa thì cút khỏi nhà tao, vào dòng mà ở. Còn nếu không phải bỏ Đạo."

mayxanh1234
30-10-2013, 09:47 PM
Hãy phó thác vào trong tay Chúa những khó khăn hiện tại của bạn. Xin Ngài ban ơn tiếp sức cho bạn có thể vượt qua và giúp bạn cảm hóa mẹ của bạn. Nếu Chúa Toàn Năng có thể làm cho kẻ chết sống lại, thì việc cảm hóa mẹ của bạn không có gì là khó đối với Ngài ...