PDA

View Full Version : Tìm giúp mình bài có câu: ''Ngài đã gọi con theo vượt qua ngàn cheo leo...''



Đìu Hiu
10-12-2009, 07:46 PM
Có 1 bài hát mà mình đã từng nghe ở Nhà thờ,bài có mấy câu như :
''Đường con theo Chúa,có nắng xuân sáng lụa vàng,có tiếng chim hót rộn ràng,có nỗi vui nào nồng ấm thênh thang...có 1 tinh yêu không nhuốm bụi trần...''
Câu điệp khúc: Ngài đã gọi con theo vượt qua ngàn cheo leo Chúa dẫn con vào nguồn ân Thánh dịu hiền,dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi..''
Ai biết bài hát này là bài gì?video,mp3 đều được.cho mình xin link hoặc gửi qua mail: nguoikisu1208@gmail.com cho minh nhé!
Thêm 1 bài nữa,bài có câu : ''Việc gì làm hôm nay ta quyết làm ta sẽ làm,việc gì làm hôm nay đừng để đến đến ngày mai...''
Chân thành cảm ơn!

migoi_sg
10-12-2009, 08:08 PM
Bài này có tên là ĐƯỜNG CON THEO CHÚA của LM Ân Đức. Em gửi cho anh nha...