PDA

View Full Version : THƯ GỬI MẸ



Ngoc Lan
13-12-2009, 03:44 PM
THƯ GỬI MẸ

Cho con được phép cất tiếng gọi mẹ
Dù chẳng bao giờ được mẹ nhận con.
Sao vậy mẹ? Cuộc đời con quá ngắn!
Không tuổi tên, không mái ấm gia đình
Bị chối bỏ từ khi mới tượng hình!

Vâng mẹ ơi, con bào thai bé nhỏ
Vui mừng lắm nép mình con tận hưởng
Những chở che ấm áp thật thiêng liêng
Mầm sống con lớn dần trong dạ mẹ
Phút giây ấy con thầm cám ơn mẹ
Người đã cho con sự sống diệu kỳ!

Nhưng mẹ ơi đất bằng bỗng dậy sóng
Cuốn phăng đi những giây phút êm đềm
Những tháng ngày trong cuộc sống bình yên
Ôi! Mẹ ơi cái ngày định mệnh đó
Con nhận thấy điều gì thật bất ngờ
Len lỏi vào trong cuộc sống của con.

Âm thanh kinh hãi, gào thét không ngừng
Con không biết từ đâu lại vọng đến
Rồi quằn quại, quẫy đạp con đau đớn
Mầm sống con tắt ngấm kể từ đây!
Con tự hỏi mẹ ơi tại sao vậy
Nỡ giết con khi chưa đủ hình hài?
Tội gì vậy mẹ ơi con phạm phải
Mãi muôn đời con vẫn hỏi tại sao?!
9/12/2009

thuy_trang
13-12-2009, 04:17 PM
Đọc xong mà tự nhiên thấy buồn quá