anhhuongtho
14-12-2009, 08:20 AM
TÂM SỰ GIÁNG SINH 
 
(Gửi người bạn quê hương)
 
Nguyên Hương
 
 
 
Chân bước ra đi tự thuở nào
 
Đất khách quê người nắng xôn xao
 
Năm thu chuông đợi trên đất mẹ
 
Mà tình thơ trẻ chẳng tiêu hao.
 
 
Thương lắm ngày xưa kỷ niệm vui
 
Noel gió xuống rét ngập trời
 
Thuở ấy nắng chiều hồng thơm quá
 
Sao giờ ai nỡ để rụng rơi.
 
 
Bạn có vui không với đời tu
 
Dấu chân theo Chúa bụi mịt mù
 
Ngày mai xa quá ai đâu nhắc
 
Nhớ về chốn cũ tiếng mẹ ru.
 
 
Mình ở chốn này trong yêu thương
 
Lời kinh - đèn sách vẫn bình thường
 
Bước đường tập luyện còn xa lắm
 
Mà hồn đôi lúc hướng muôn phương.
 
 
Bởi trót nặng tình với thơ ca
 
Thiên duyên gắn bó quá mặn mà
 
Mong bạn nơi ấy thương cầu nguyện
 
Để người vững bước giữa phong ba.
 
 
Cầu chúc bạn một mùa Giáng Sinh
 
An vui - Thánh đức thắm ân tình
 
Tình Chúa, tình người đầy tim trẻ
 
Theo Chúa trọn đời mãi trung trinh.
:105::105::105:
(Gửi người bạn quê hương)
Nguyên Hương
Chân bước ra đi tự thuở nào
Đất khách quê người nắng xôn xao
Năm thu chuông đợi trên đất mẹ
Mà tình thơ trẻ chẳng tiêu hao.
Thương lắm ngày xưa kỷ niệm vui
Noel gió xuống rét ngập trời
Thuở ấy nắng chiều hồng thơm quá
Sao giờ ai nỡ để rụng rơi.
Bạn có vui không với đời tu
Dấu chân theo Chúa bụi mịt mù
Ngày mai xa quá ai đâu nhắc
Nhớ về chốn cũ tiếng mẹ ru.
Mình ở chốn này trong yêu thương
Lời kinh - đèn sách vẫn bình thường
Bước đường tập luyện còn xa lắm
Mà hồn đôi lúc hướng muôn phương.
Bởi trót nặng tình với thơ ca
Thiên duyên gắn bó quá mặn mà
Mong bạn nơi ấy thương cầu nguyện
Để người vững bước giữa phong ba.
Cầu chúc bạn một mùa Giáng Sinh
An vui - Thánh đức thắm ân tình
Tình Chúa, tình người đầy tim trẻ
Theo Chúa trọn đời mãi trung trinh.
:105::105::105: