PDA

View Full Version : Xin câu nguyện cho linh hồn 4 nhà truyền giáo



littlewave
14-12-2009, 10:38 PM
Đức Thánh Cha khóc thương 4 nhà truyền giáo tại Phi Châu bị thảm sát
VietCatholic News (13 Dec 2009 19:34)
Bùi Hữu Thư


Ngài đề cao các nhân chứng Phúc Âm trung thành


VATICAN, ngày 13 tháng 12, 2009 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI bầy tỏ lòng thương cảm về việc thảm sát 4 nhà truyền giáo tại Phi Châu tuần này.

Trong diễn từ đọc trước kinh Truyền Tin trưa nay, ngài nói, “Trong tuần lễ này tôi nhận được tin buồn từ một vài quốc gia tại Phi Châu về sự thảm sát bốn nhà truyền giáo: các linh mục: cha Daniel Cizimya, cha Louis Blondel và cha Jerry Roche, và nữ tu Denise Kahambu."

Cha Daniel Cizimya Nakamaga, 51 tuổi, bị bắn vào đầu ngày 6 tháng 12 khi quân vũ trang tấn công tư gia của ngài tại Kabare, gần Bukavu, Congo. Hai ngày sau khi linh mục này bị ám sát, nữ tu Denise Kahambu cũng bị giết trong cùng một thị trấn, trong một cuộc tấn công khác vào tu viện Dòng Xitô.

Linh mục Pháp, cha Louis Blondel, 70 tuổi, thuộc Dòng các Thừa Sai Phi Châu bị bắn tại nhà xứ của ngài tại Diepsloot, Nam Phi, cũng vào ngày 6 tháng 12.

Linh mục Ái Nhĩ Lan, cha Jeremiah Roche, 68 tuổi, bị giết đêm thứ sáu tuần qua tại tư gia của ngài ở Kericho, Kenya.

Đức Thánh Cha nói, “Họ là những nhân chứng trung thành của Phúc Âm, mà họ biết cách rao giảng, dù cho có thể nguy hiểm đến mạng sống.”

Ngài bầy tỏ “lòng thương cảm của ngài đối với các gia đình nạn nhân và cộng đoàn của họ đang đau buồn,” và ngài mời gọi tất cả mọi người “kết hiệp với ngài trong lời cầu nguyện để xin Thiên Chúa đón họ vào nhà Người, và an ủi những ai đang khóc thương họ và đem đến cho họ sự hòa giải và bình an khi Người lại đến.”


*******************


Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Máu cực châu báu Chúa Giêsu Con Chí Thánh, hợp với các thánh lễ được dâng trên khắp thế giới trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho tất cả các linh hồn lành thánh trong luyện ngục, cho các tội nhân khắp nơi, các tội nhân trong Giáo hội hoàn vũ, trong nước con và trong gia đình con.

Chúng con cùng ngậm ngùi xa xót trong nỗi đau chung của Giáo Hội CG, trong vô vàn thương tiếc của thân nhân và những người thương yêu của các Ngài.

Nhưng... với niềm hân hoan chào đón Ngày Chúa đến cùng niềm tin, niềm hy vọng vào sự sống lại, chúng con hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn nữ tu Denise Kahambu, cha Daniel Cizimya, cha Louis Blondel và cha Jerry Roche sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con. Amen.

Xin nhờ lời chuyển cầu đầy quyến năng của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất yêu dấu của Chúa.

Ngọn Đèn Chầu
14-12-2009, 10:42 PM
Nguyện Chúa đón linh hồn của các vị tông đồ truyền giáo vừa bị sát hại về hưởng nhan thánh Chúa.

Và thức tỉnh lương tri các người mưu hại hay ra tay sát hại các ngài, cùng thứ tha lầm lỗi của họ.

Nguyện cho lời của Chuá Giê su trên Thánh giá được thực hiện : " Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm".

Gia Nhân
14-12-2009, 11:03 PM
Xin trả công bội hậu cho những người làm sáng danh Chúa.Amen

ailaudu
14-12-2009, 11:14 PM
"...Vì danh Thầy con không hề lùi bước
Vẫn ngẩng đầu hô lớn : "Nhân Danh Cha"..."

~~~~
"Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống lại với Người" (Rm 6,8)
Thưa Thầy, con tin điều ấy...

conchien
15-12-2009, 05:46 AM
Lạy Cha xin cho các chứng nhân của Cha sớm được hưởng nhan Thánh CHA , và trên thiên đàng các Ngài chuyển cầu cho ACE chúng con là những kẻ lữ thứ còn đang ở trần gian này củng được lòng tin , cậy , mến như các Ngài .

mariakimyen
15-12-2009, 09:37 AM
Xin thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng con, xin Chúa che chở chúng con khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa chúng con đến nguồn sống muôn đời.

lanhoi
15-12-2009, 11:49 AM
Lậy Cha, xin Cha thương đón nhận các linh hồn Daniel, Louis, Jerry và Denise về nhà Cha, hưởng hạnh phúc bên Cha muôn đời. Xin Cha cũng đoái thương tha thứ hết mọi lỗi lầm cho những người anh chị em lầm đường lạc lối của chúng con đây, xin Cha tha thứ cho họ vì "họ không biết việc họ làm"!
Cậy nhờ lòng thương xót của Cha và nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Cha thương nhậm lời chúng con!

forget_me_not
15-12-2009, 12:29 PM
Lậy Cha, xin Cha thương đón nhận các linh hồn Daniel, Louis, Jerry và Denise về nhà Cha, hưởng hạnh phúc bên Cha muôn đời. Xin Cha cũng đoái thương tha thứ hết mọi lỗi lầm cho những người anh chị em lầm đường lạc lối của chúng con đây, xin Cha tha thứ cho họ vì "họ không biết việc họ làm"!
Cậy nhờ lòng thương xót của Cha và nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Cha thương nhậm lời chúng con!

XIN CHA LẮNG NGHE VÀ NHẬM LỜI CHÚNG CON. AMEN:77::77::77::77::77:

yeu thuong
15-12-2009, 12:48 PM
Lạy Cha Chí Thánh, Linh Mục Thượng Phẩm đời đời! Cha là tình yêu và là nguồn sống vĩnh cửu, bởi tin vào điều này mà 4 vị truyền giáo đã không tiếc mạng sống để chết vì Tình Yêu. Xin Cha thương đến linh hồn của 4 nhà Truyền giáo DANIEL, LOUIS, JERRY, và DENNISE mà thương đón nhận các Ngài vào Nước Cha, nơi dành cho những người công chính. Con xin tạ ơn và chúc tụng Cha đến muôn đời. AMEN

bethichconlua
06-02-2010, 09:30 PM
Lậy Cha, xin Cha thương đón nhận các linh hồn Daniel, Louis, Jerry và Denise về nhà Cha, hưởng hạnh phúc bên Cha muôn đời. Xin Cha cũng đoái thương tha thứ hết mọi lỗi lầm cho những người anh chị em lầm đường lạc lối của chúng con đây, xin Cha tha thứ cho họ vì "họ không biết việc họ làm"!
Cậy nhờ lòng thương xót của Cha và nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Cha thương nhậm lời chúng con!

:77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: