PDA

View Full Version : ĐỒI THÔNG... 300 MỘ !



cafeda2009
16-12-2009, 12:14 AM
ĐỒI THÔNG... 300 MỘ !


15/12/2009 1100 BỤI ĐỜI (http://huongvedaihoidanchua.net/author/quanguy/)


http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=01_DOI_THONG_464635171.jpg&size=article_medium




Đó là khoảng 300 ngôi mộ của những thai nhi được an nghỉ “ké” trên một phần đất nghĩa trang thuộc Giáo Xứ Minh Giáo, thành phố Đà Lạt.

Những thai nhi bé nhỏ này đã được cưu mang từ sự nhiệt tâm của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Đà Lạt gồm khoảng 10 thành viên, trong đó đáng kể nhất là sự hy sinh, đóng góp mọi mặt từ vợ chồng anh chị trưởng nhóm Antôn Nguyễn Văn Nhân, Anna Nguyễn Thị Ngãi và Nữ Tu Têrêxa Thùy Linh.

Khi tôi đến đây, một bầu không khí mát dịu của núi rừng Đà Lạt lan tỏa thật dễ chịu, tuy nhiên, khi trao đổi với Soeur Thùy Linh, tôi lại thấy ngậm ngùi, rưng rưng một nỗi niềm nghẹn lại nơi cổ họng.

Thấy các em phải nằm chen chúc trên phần đất không phải được dành cho mình, tôi ước ao sẽ có thêm mạnh thường quân “xây nhà lầu” cho các em. Soeur Thùy Linh nói ngay: ”Ước mơ sẽ không còn em nào nữa phải đến nơi đây mới đáng quý”. Tôi giật mình vì thấy “tầm nhìn” của bản thân tôi thật quá hạn hẹp, và cái tâm của tôi cũng chưa chạm được đến cái gốc của vấn đề. Càng trao đổi, tôi càng phát hiện ra ở Soeur Thuỳ Linh và nhóm BVSS Đà Lạt nhiều “chiêu độc” trong sự cố gắng hạn chế việc phải đưa các em về an nghỉ tại đây.

Nhóm đã may mắn liên hệ được với các y bác sĩ Công Giáo và ngoài Công Giáo nhưng có tấm lòng yêu trẻ tại các bệnh viện để khi gặp các trường hợp đến phá thai, họ sẽ làm… “cò mồi” cho các cô gái ấy. Sao kỳ cục vậy ? Xin quý độc giả bình tĩnh ! Kinh nghiệm của nhóm cho thấy, nếu chỉ khuyên bảo “suông” hay có chút một nào đó “dụ dỗ” các bạn gái trẻ đừng bỏ thai thì tỷ lệ thành công rất thấp.

Các y bác sĩ ấy sẽ “quảng cáo” và đưa cho các bạn gái ấy địa chỉ của một “bác sĩ chuyên gia về phá thai”, đó là chị… trưởng Ngãi ( mà thật ra chị chưa một lần học nghề Y ). Khi các bạn ấy đến nơi, sẽ được chị trưởng khéo léo nhẹ nhàng nhưng đầy tận tuỵ ân cần và yêu thương, nhỏ nhẹ thuyết phục, an ủi, động viên, giúp đỡ cho họ nhận ra sự thiêng liêng của tình mẫu tử mà từ bỏ ý định phá thai. Đa số cho kết quả thành công, rất ít trường hợp thất bại.

Hỗ trợ cho việc nuôi dưỡng các bà mẹ trẻ và các cháu còn có mái ấm Têrêsa ( tên gọi này là dự kiến đặt, chứ tên gọi mái ấm chính thức chưa có, vì bản thân nhóm BVSS Đà Lạt vẫn đang phải nhờ nơi đây hỗ trợ về chổ ở và sự chăm sóc của các thành viên thiện nguyện ). Hầu hết các bà mẹ trẻ chỉ muốn sinh con xong sẽ ra đi ngay. Thế là Soeur Thùy Linh lại có thêm… chiêu khác.

Soeur hợp tác với gia đình Giáo Dân nào có tấm lòng, nhà cửa kín đáo, để nhận nuôi một bà mẹ trẻ và con của họ. Mới đầu là “dụ” bà mẹ trẻ hãy ráng nuôi con mình bằng sữa của chính mình ít nhất một tháng, để sau này nếu có ai nhận bé về nuôi thì bé cũng “cứng cáp” phần nào. Nhưng điều quan trọng hơn, sau một tháng, từ việc “bị thuyết phục” nuôi con, các bà mẹ trẻ đã nghiệm ra được tình mẫu tử cao quý, thiêng liêng biết dường nào, và đương nhiên sẽ quyết tâm không bỏ con nữa và nuôi nấng bé trong tình yêu thương, còn các vấn đề khác từ từ giải quyết.

Nhóm BVSS có nhiều anh chị em thiện nguyện sẵn sàng đến các bệnh viện để đưa bé về an táng 24 / 24 giờ, và nhóm cũng có cả xe ôtô “phục vụ” các bà mẹ trẻ bất cứ lúc nào cần thiết.

Những bước đầu thành công này chưa đủ làm cho những người có tâm huyết hài lòng. “Sau khi các bà mẹ trẻ chịu nuôi con, các vấn đề hậu sự như: việc tiếp tục học hành, công việc mưu sinh, việc lập gia đình, các rào cản văn hóa khắt khe tại địa phương… đè nặng trên đôi vai và tâm hồn người phụ nữ”. Đó là nỗi uu tư mà Soeur Thùy Linh mong mỏi được sự giúp sức thêm từ nhiều tấm lòng quảng đại khác.

Dẫu biết rằng, mỗi người, dù âm thầm hay tích cực đang từng bước giúp đỡ cho “nền văn minh sự sống” được thể hiện rõ. Nhưng đó vẫn chỉ dừng lại ở việc giải quyết phần “ngọn” hay “thân”. Còn phần “gốc” có lẽ là việc làm sao để giới trẻ nhận biết được Sự Sống quan trọng và thiêng liêng biết dường nào, là món quà đến từ Thiên Chúa, được chính Thiên Chúa chúc phúc.

Tôi nhận thấy, Hội Thánh cũng đã bắt đầu chung tay giải quyết cái “gốc” này rồi, dù bước đầu còn gặp nhiều khó khăn từ nhiều phía. Xin Thiên Chúa Toàn Năng chúc lành trên tất cả chúng con.


BỤI ĐỜI, Mùa Vọng 2009

http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=02_DOI_THONG_909407868.jpg




http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=03_DOI_THONG_896970162.jpg

http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=04_DOI_THONG_960139931.jpg

http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=05_DOI_THONG_818023013.jpg

http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=06_DOI_THONG_171501641.jpg

(Nguồn: http://huongvedaihoidanchua.net)

yeu thuong
17-12-2009, 08:29 PM
Lạy Chúa, thật buồn khi nhìn những thai nhi không được thành người. Không được khóc, không được cười, không được vui chơi như bao đứa trẻ khác, mà chỉ có thể cất lên câu thánh vịnh trên thiên đàng:

"Dẫu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
thì hãy còn có Chúa đón nhận con"

Xin Chúa luôn che chở và tác động lên những bà mẹ trẻ biết yêu thương đứa con của mình hơn, để không còn thấy những nghĩa trang thai nhi trên thế giới này nữa.