PDA

View Full Version : Quà ƯỚC từ "Ông Già Noel"!



dominico_dung
20-12-2009, 12:01 AM
Trước đó, 5 tháng, con bé chị thủ thỉ với bố:
- Bố, con thấy ai ước gì Ông Già Noel cũng cho, Noel năm nay con cũng ƯỚC, được không bố?
...
- Con đang mơ ước một điều, từ đầu năm đến giờ...!
...
- Bố, bố làm hang đá như mọi năm nghen! Để con ƯỚC Ông Già Noel cho quà!
!!!
- Sao bố không trả lời?
...
- Mà con ƯỚC gì?!
- Dạ, con thích chơi với barbie, có bán ở Nhà sách đó bố, hì hì!
- Barbie? Kiểu tây đó hả? Nhiều tiền lắm, Ông Noel cho con thì lấy tiền đâu nữa Ông cho các bạn khác! ƯỚC gì nhỏ nhỏ, ít ít tiền thôi con vì còn vô số bạn như con không cơm ăn, áo mặc đang cần Ông Già Noel cho cơm, cho áo mà! Con chỉ chơi, thế ƯỚC ít ít tiền thôi may ra Ổng mới có đủ mà cho con được!
-... dạ! :(
- Nhưng mà... con phải ráng học cho thật giỏi học kỳ này, biết đâu Ông Già Noel "thưởng" thêm thì sao! Biết đâu chừng, khì khì!
- Thật hả bố! Ô, thế thì con sẽ học giỏi, con sẽ cố gắng để Ông Già Noel cho con barbie nghe bố!
- Uhm, biết đâu, mà phải thật giỏi nghen!
- Dạ!
Lúc này, xuất hiện thêm con bé em: "Con cũng thế nghe bố! Hì hì"
- Bố nghĩ là vậy, bố chưa chắc 100% nghen, tới đó không biết Ông Già Noel có đủ tiền không nữa à!
- A bố kì, Ông Già Noel chứ có phải bố đau mà bố lo! He he he

Chủ Nhật II Mùa Vọng
- Bố ơi! Con và em đều là học sinh giỏi, được lên bục nhận quà rồi, giờ cầu nguyện ƯỚC Ông Già Noel nghe bố!
- ... uhm, uhm, bố cũng không chắc, nhưng cứ ƯỚC xem sao con! Bố không chắc...!
- Nhưng bố nói rồi mà: học giỏi là Ông Già Noel THƯỞNG THÊM mà, có phải bố đâu mà bố biết! He he!
- ... uhm, uhm

Chủ Nhật III Mùa Vọng
- Bố làm hang đá đi, tụi con ƯỚC cả tuần nay rồi nè, không có hang đá như mấy năm trước, Ông Già Noel không ghé đâu!
-... Uhm, hang đá thì phải làm chớ! Sao không được!...
- Làm hang đá cho đẹp nghe bố! Tụi con ƯỚC rồi, Ông Già Noel sẽ thưởng đó bố!
-... uhm, uhm

Ba ngày, trước Giáng Sinh
- À, mà ƯỚC barbie kiểu gì đó? Ít ít tiền thôi, hình như Ông Già Noel năm nay có nhiều bạn lắm đó, mà Ổng lại không có nhiều tiền. Ước barbie gì thì phải đến Nhà sách lựa rồi chỉ tay vào đó thì Ông Già Noel mới biết mà cho chứ! (kế "nghi binh" của bố nghèo và tìm cách "hướng" con chọn quà ít tiền của bố :))
- Dạ, vậy đi nhà sách đi bố!
- Ầy, chiều đi, giờ đang làm mà, kiếm ít tiền cái!

Ba bố con rảo ba nhà sách, con "chỉ" mãi, bố cứ "chê" xấu, nhiều tiền quá Ông Già Noel không có tiền! :)
Bố không thể cầm lòng được, nhưng sợ con biết bố buồn nên thôi!

Đêm Noel, Lễ về:
- A, bố!!!!!!
- Quà của Ông Già Noel thiệt rồi bố ơi...!
- Xạo hok nà, làm gì có!
- Nè, bố nè!
- Đâu? Chậc, gói gì chứ quà mô!
- Thiệt mà bố!
- Ai biết, thì mở xem thử coi, đứng nói hoài vậy à!
- Ha ha, sướng quá, em ui, có tên nữa nè bố, cái này "Mi chị", còn cái này "Mi em" nè, Ui, Ông Già Noel biết cả tên con và em luôn bố! Ông Già Noel hay quá ta!
- Ông Già Noel mà, sao hok hay! Hè hè
...
- A! Barbie mà con với em thích nhất nè bố ơi! Zậy mà bố nói nhiều tiền quá, Ông Già Noel hem có xiền, con biết mà, con cầu xin Ông Già Noel từ đầu năm lận đó bố! Ôi, Ông Già Noel ơi! Tụi con cám ơn Ông nhiều lắm, hê hê! Bố không phải là Ông Già Noel nên bố không biết, bố nói sai hết, Ổng cho con với em như cầu xin nè. Ha ha ha... Vui quá!
-... uhm, uhm; mà vui thiệt không?
- Dạ thi...ệ...t!!!
- Thiệt thì phải lo học cho giỏi hơn nữa, ngoan, siêng năng học Giáo Lý chứ thôi Ông Già Noel buồn năm sau nghỉ cho quà đó nghen!
- D...ạ...!!!
- Wow, dạ phát gúm!!! Điếc cả tai á!
- He he he...!

Vài tháng sau
- Bố, bạn con nói barbie là của bố tặng chứ hok phải của Ông Giầ Noel, là sao bố, đúng hok bố!
-... Cái gì, trật lất, của Ông Già Noel chứ của bố gì!
- Sao bạn con cứ nói zậy, nó nói nó biết, vì bố nó mua quà về để đó cho nó, nó nói chính xác thế mà!
-... À, uhm, là bạn con, nhưng con có thấy bố mua barbie về gói và để nơi hang đá cho con không?
- Dạ không!
- Thế thì là của Ông Già Noel cái chắc chứ của bố gì!
- À, dạ, zậy hả bố! Zị là bạn con xạo! He he!
-... uhm
...
- Nhưng con cũng nghi nghi bố!
- Nghi gì?
- Thôi, hok có gì bố, bạn con nó xạo!!!

Mùa Giáng Sinh năm ấy đã qua lâu, Noel năm nay con bé chị được 12 tuổi, còn em nó 10 tuổi. Và chúng vẫn còn "hoài nghi" về món quà Giáng Sinh năm đó của Ông Già Noel lắm!. Thỉnh thoảng chúng vẫn hỏi bố! Bố thì cứ cười, một mực quả quyết như đinh đóng cột rằng: đó là quà của Ông Già Noel, chứ bố nghèo tiền đâu có đủ mà mua lần 2 barbie như vậy! Chúng gật gù, chấp nhận, tuy có hơi miễn cưỡng vì chúng cũng chắc như cột đóng đinh rằng: "Phải bố nghèo, bố đâu đủ tiền!!!"

Noel lại về! Các bé con lớn hơn, không ƯỚC quà của Ông Già Noel nữa vì bố bảo: "Các con lớn rồi, phải nhường quà lại cho các bạn nhỏ hơn, cho các em!" Các con bé vâng lời! Và Noel năm nay chắc chắn vẫn vui vì các con bé vẫn học giỏi, vẫn ngoan, vẫn sốt sắng học Giáo Lý và phục vụ công việc cho Nhà Xứ: bé chị là Ca Viên Thiếu Nhi, còn con bé em là Lễ Sinh!



----------
Trích từ: "Chuyện trong gia đình"

daodoidep
23-06-2010, 04:15 PM
Chuyện gia đình của ai dzi ta..........
Sao nghi quá đi..................