PDA

View Full Version : Thắc mắc về Cựu Ước



cra.tt
21-12-2009, 07:43 AM
Em gặp 1 số câu hỏi như sau nhưng không hiểu lắm, mong mọi người giải thích dùm...tks rất nhiều

1)Tại sao Chúa chỉ cứu gia đình ông Nôê? Nêu ý nghĩa của việc Chúa dặn ông Nôe chỉ mang lên tàu mỗi loài 1 cặp?
2)Cho biết thời gian lúc ông Nôe lên tàu đến lúc ông rời tàu?

Vậy thôi cám ơn mọi người nhiều :4::4::4::4::4::4::4::4::4:

sinh đôi
21-12-2009, 11:19 AM
1)Tại sao Chúa chỉ cứu gia đình ông Nôê? Nêu ý nghĩa của việc Chúa dặn ông Nôe chỉ mang lên tàu mỗi loài 1 cặp?
2)Cho biết thời gian lúc ông Nôe lên tàu đến lúc ông rời tàu?


Làm biếng tra Cựu Ước quá, nhớ tới đâu kể tới đó nghen (bảo đảm hỏng trật… nhiều)::4:

1- Không phải Chúa định cứu mình gđ ông Nôê thôi đâu: Chúa đã sai ông đóng 1 con tàu vĩ đại, thời gian rất lâu (100 năm), Chúa muốn trong thời gian đó, người ta nhìn công việc của ông Nôê – như 1 lời cảnh báo – để hối cải.:secret: Tiếc là chẳng ai nghe. Do đó, nếu ông có bắt người ta lên tàu, chắc họ cũng sẽ… nhảy xuống thôi!:10:

Còn thú vật? Chắc vì chúng… hỏng biết nghe tiếng người, nên phải bắt chúng chớ làm sao giờ?:21: Mỗi loài chỉ 1 cặp thôi, đủ để gây giống lại, nhiều quá chỗ đâu mà chứa? :39:

2- tổng cộng là 150 ngày. Còn mưa thì suốt 40 ngày. (năm ngoái, HN mưa có 1 ngày mà còn lụt cỡ đó, 40 chắc… chết):92::92::92:

Ngọc Lục Bảo
21-12-2009, 11:31 AM
KTCƯ: Bài 23: SỰ GIAN ÁC CỦA LOÀI NGƯỜI CÀNG THÊM,
TẦU NÔÊ - NẠN HỒNG THỦY.
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/trankimlan/hebr_bibel-2.jpg
Loài người ngày càng nhiều trên mặt đất,
Tội ác loài người, cũng ngày càng tăng,
“Tuổi thọ loài người, sẽ giảm!“, Chúa phán,
Nhưng tội ác loài người, vẫn tăng thêm…


“Sao ta dựng nên loài người tội lỗi?“
Chúa tự trách mình, buồn rầu vô cùng…
“Tất cả các ngươi sẽ bị hủy diệt!“
Chỉ Nôê đức độ, được Chúa đoái thương…

“Hãy đóng một chiếc tầu!“, Chúa nói,
“Cho mọi loài cần thiết, cho nhà ngươi,
Hãy nhớ mang theo thức ăn, đồ uống…“
Nôê đã làm y như lời Chúa truyền!

“Hãy mau mau, gia đình ngươi, muông thú,
Trốn tránh vào tầu, kẻo nước ngập tràn!“
Dứt lời Chúa phán, mưa liền trút xuống…
Nhà Nôê, muông thú… đều ở trong tầu!

Mưa liền bốn mươi ngày đêm ròng rã,
Vực lớn nổ ra, mưa ào ào tuôn,
Nước ngập dâng, tầu Nôê, giữa biển nước,
Hết thảy ngưởi, vật, dưới thế tiêu tan…

Bốn mươi ngày, nước mênh mông trần thế,
Đức Chúa Trời, chẳng quên: Con tầu Nôê,
Ngài liền khiến gió đùng đùng thổi đến,
Mưa liền ngừng, nước rút xuống từ từ…

Một trăm năm mươi ngày sau, nước cạn,
Vì Chúa thương Nôê, nên mưa ngừng rơi,
Nôê thả chim bồ câu, tìm đất sống,
Cho tới khi, chim không về cùng người…

Nôê mở cửa mui tầu và nhìn thấy,
Mặt đất đã se… rồi, mặt đất khô,
Đức Chúa Trời ngoái nhìn Nôê, phán bảo :
«Hãy ra khỏi tầu và chớ âu lo !»

Nôê dâng của lễ thiêu, tạ ơn Chúa !
Đức Chúa Trời nhận lễ, thầm nghĩ rằng :
«Ta chẳng vì tội người, hại đất nữa,
Hễ mặt đất còn, thì vạn vật còn! »
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/trankimlan/Cuvng-1.jpg

Trận Hồng Thủy xưa, nhân loại còn nhắc,
Nhưng, tâm tính loài người, vẫn chẳng thay!
Hơn nữa, tội ác càng tăng gấp bội,
Nạn xưa, chép lại, để đời ngẫm suy!(Dựa theo sách Sáng Thế - Sách Thứ Nhất của Môsê(7-8),
Kinh Thánh Cưụ Ước)
cũng theo sách cựu ứoc bên tin lành
Trở về với Cựu Ước chúng ta thấy rằng Nô-ê rao giảng Tin Lành trong một hoàn cảnh nghịch thù nhất. Xin chúng ta cùng xem trong Sáng Thế Ký đoạn 6, "Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng." Chúng ta cũng thấy tại đây chép về sự con trai Đức Chúa Trời cưới con gái loài người. Chúng ta thấy ấy là hậu quả của sự kết hôn giữa những người tin Chúa và người không tin và đời sống buông lung của họ, con người đã sa ngã đến mức độ Đức Chúa Trời quyết định đoán phạt họ. Hơn nữa, trong thời điểm này, số người tin Chúa rất nhỏ. Đoạn Kinh Thánh của chúng ta dường như nhấn mạnh điều đó rằng chỉ có tám người được cứu bởi nước, là Nô-ê và gia đình Nô-ê đối lại cùng cả thế gian. Nô-ê làm chứng cho cả thế gian đang khước từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tưởng tượng sự khó khăn mà Nô-ê phải chịu bởi tay những người cùng thời. "Tại sao ông lại đóng chiếc tàu này? Ông nghĩ rằng một trận lụt sẽ đến sao? Ông là một người mất trí! Ông nghĩ gì vậy Nô-ê? Ông nghĩ một mình ông được cứu thôi sao?" Họ chắc hẳn sẽ cười mỗi khi trời đổ mưa rồi lại nắng. Suốt một khoảng thời gian dài Nô-ê và các con trai đóng chiếc tàu khổng lồ giữa đất liền, chắc hẳn họ sẽ nói ông là điên dại. Thế nhưng bằng lời nói và hành động mình, Nô-ê cứ trung tín công bố rằng sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đang đến, cảnh giới họ về sự hủy diệt đang đến gần trên những ai khước từ Tin Lành.
thời gian ông nô-ê lên tàu và rời tàu là 40 ngày cỏn thời gian vào ngày ngày nào trứoc công nguyên thì không nhớ
nếu có j thắc mắc thì mình sẽ tìm và đưa lên sau chưa

Ngọc Lục Bảo
21-12-2009, 11:39 AM
Nước lụt đã xảy ra trên đất 1656 năm sau khi A-đam được tạo dựng. Hầu hết người nam sống hơn 900 tuổi. Những người nam còn có thể sinh con từ độ tuổi 65 đến 500. Nếu mỗi gia đình sinh được 20 người con thì thế hệ cuối cùng trước cơn nạn hồng thuỷ, dân số toàn cầu đã có trên 2 tỷ người/ 200 triệu.
Nếu trận lụt xảy ra có tính địa phương thì đã không thể tiêu diệt cả nhân loại được (7:19-23) và Đức Chúa Trời đã không bảo NÔ-Ê phải đóng tàu vì họ có thể di chuyển gia đình đến 1 khu vực khác an toàn hơn như Ngài đã làm về sau này với Lót khi đoán phạt thành Sôđôm.
7:24, 8:5-14 mô tả trận lụt kéo dài trong suốt 150 ngày, tất cả mọi sinh vật đều chết (7:21-23).
mình nhầm về số lưọng ngày mưa, mong bạn thông cảm:77: sorry nếu cần j nữa bạn cứ liên lạc mình

Jos.Thien
07-01-2010, 02:56 PM
Mỗi loài một cặp được đem lên tàu là để duy trì nòi giống sinh vật đó bạn.

KattyNguyen
08-01-2010, 01:33 PM
Em gặp 1 số câu hỏi như sau nhưng không hiểu lắm, mong mọi người giải thích dùm...tks rất nhiều

1)Tại sao Chúa chỉ cứu gia đình ông Nôê? Nêu ý nghĩa của việc Chúa dặn ông Nôe chỉ mang lên tàu mỗi loài 1 cặp?
2)Cho biết thời gian lúc ông Nôe lên tàu đến lúc ông rời tàu?

Vậy thôi cám ơn mọi người nhiều :4::4::4::4::4::4::4::4::4:

1. Chúa chỉ cứu gia đình ông Nô-ê vì "Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi. vì Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này" (St 7: 1)

Ầy. Bạn nhầm ngay từ câu hỏi nhé. Không phải mỗi loài chỉ lấy 1 cặp đâu. Mà chia ra: loài vật thanh sạch thì lấy 7 đôi; còn loài vật không thanh sạch thì lấy 1 đôi.

"Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy 7 đôi, con đực và con cái. còn trong các loài vật không thanh sạch, thì 1 đôi, con đực và con cái. trong các loài chim trời cũng lấy 7 đôi, trống và mái, để giữ giống trên mặt đất" (St 7: 2-3)

jolly_oneself
09-01-2010, 10:43 AM
Ầy. Bạn nhầm ngay từ câu hỏi nhé. Không phải mỗi loài chỉ lấy 1 cặp đâu. Mà chia ra: loài vật thanh sạch thì lấy 7 đôi; còn loài vật không thanh sạch thì lấy 1 đôi.

"Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy 7 đôi, con đực và con cái. còn trong các loài vật không thanh sạch, thì 1 đôi, con đực và con cái. trong các loài chim trời cũng lấy 7 đôi, trống và mái, để giữ giống trên mặt đất" (St 7: 2-3)


Em hiểu được 2 câu trên rồi, nhưng em koh biết " loài vật thanh sạch" và"loài vật koh thanh sạch". giải thích giùm em làm sao mình có thể biết loài nào "thanh sạch" và loài nào "koh thanh sạch" ạ?????:39: