PDA

View Full Version : Tâm tình mùa giáng sinh



Gia Nhân
22-12-2009, 07:15 AM
http://1.bp.blogspot.com/_4hdVCN0bdr4/SwE7H9AeCFI/AAAAAAAABdc/rr2mNG1ejkw/s1600/TYGD.jpg Tâm tình mùa Giáng Sinh (http://gioitrexomthuoc.blogspot.com/2009/12/tam-tinh-mua-giang-sinh.html)


http://1.bp.blogspot.com/_3OEzv4mjqoI/SxXhJHihVWI/AAAAAAAABG8/Vz8CF_bLWmY/s320/embe_caunguyen.JPG (http://1.bp.blogspot.com/_3OEzv4mjqoI/SxXhJHihVWI/AAAAAAAABG8/Vz8CF_bLWmY/s1600-h/embe_caunguyen.JPG)

Chút tâm tình tản mạn mùa Giáng Sinh ^_^


Một mùa Giáng Sinh mới đang đến với biết bao niềm vui và bao niềm mong đợi. Vui vì ai ai cũng đều náo nức đón mừng ngày này không phân biệt là người có đạo hay không có đạo. Mọi người trở nên hòa đồng hiệp thông với nhau, ra đường ngập ánh đèn và trang trí cho mùa Giáng Sinh, những nụ cười chào nhau, từng gia đình, từng nhóm bạn và từng cặp trai gái vui vẻ bên nhau tham dự thánh lễ và đi dạo phố phường thật là nhộn nhịp. Biết bao niềm đợi trông, thao thức chờ mong trong suốt một năm qua, cùng với biết bao thăng trầm trong cuộc sống đã xô lấp vùi dập tấm thân cũng như linh hồn con. Mong sao Chúa đến viếng thăm và sưởi ấm và đổi mới tâm hồn con, mong đợi một tình yêu sẽ đến, mong đợi niềm bình an, hạnh phúc và có cả công lý nữa,… nhiều niềm vui và những mong đợi thật. Song cũng có những lo lắng và nỗi buồn trong đó. Buồn vì trong niềm vui năm nay con vẫn một mình, vẫn âm thầm lặng lẽ cầu nguyện cùng Chúa dù bên con bao tiếng vui cười rộn rã. Chúa vẫn là người duy nhất con chia sẽ tâm tình, là niềm ủi an con. Và còn đó nhiều lo toan, những bon chen trong cuộc sống, cơm áo gạo tiền,…nó cuốn con đi xa rời tình yêu của Chúa.

Vẳng bên tai con bao câu hát ”Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời…” hay “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng,…đồi cao hãy san cho bằng,…”. Tâm hồn con như nai khát mong chờ nguồn suối từ Chúa, để Chúa đến mang ơn trời, mang ơn lành đến trong cuộc đời, là nguồn hạnh phúc cho con và cho muôn người.

Xin cho lòng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến, xin cho lòng con luôn thắm nồng một tình yêu mến, luôn yêu mến Người yêu suốt đời. Xin cho lòng con không oán hờn và không ghen ghét, luôn có tấm lòng quản đại và luôn tha thứ, và luôn có tâm tình sống yêu thương phục vụ,…. Để Chúa đến canh tân và đổi mới tâm hồn con.

Lạy Chúa xin hãy đến… Tâm hồn con đang thao thức, đang khao khát Ngài.

Lạy Chúa xin hãy đến…!!!

Nguon:http://gioitrexomthuoc.blogspot.com/2009/12/tam-tinh-mua-giang-sinh.html