PDA

View Full Version : Cái Mơn, Giáo dân không ăn mừng Giáng Sinh để thọ tang cha xứ



sake
23-12-2009, 10:04 PM
Việt Nam Giáo dân Cái Mơn không ăn mừng Noel để thọ tang cha xứ
2009-12-23 | 655 từ Text size http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_sm.gif (javascript:textSize('down')) http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_lg.gif (javascript:textSize('up'))
Cái Mơn, Việt Nam (UCAN) -- Người Công giáo ở đây được kêu gọi không tổ chức ăn mừng Giáng Sinh để tưởng nhớ vị linh mục quản xứ qua đời hôm 17-12.

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích, chánh xứ Cái Mơn, qua đời vì bệnh liên quan cơ khớp tại giáo xứ sau 45 ngày điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngài phục vụ giáo xứ từ khi thụ phong linh mục năm 1969 cho đến khi qua đời ở tuổi 69.
“Sự ra đi của cha Thích là một mất mát không chỉ riêng của giáo xứ Cái Mơn mà là chung của cả giáo phận. Vì vậy, tôi đề nghị anh chị em trong cả giáo phận hạn chế tiệc tùng mừng Noel để để tang cho ngài,” Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân của giáo phận Vĩnh Long nói trong nghi thức tẩm liệm cha Thích.
Đức cha Tân nói rằng cha Thích đã chèo chống đưa giáo xứ vượt qua những khó khăn, phát triển nhiều cơ sở vật chất cho Giáo hội, đào tạo nhiều linh mục, tu sĩ và gìn giữ được nhiều tài sản của Giáo hội. Cha Thích đã đấu tranh để lấy lại 4 ngôi trường mà nhà nước đã tịch thu của Giáo hội.
Ngài có công giúp đỡ vật chất và tinh thần cho 6 linh mục, 25 nữ tu, 11 chủng sinh và 19 dự tu trong xứ.
Nhiều giáo dân nói rằng cha xây dựng nhiều cầu xi măng nối liền các ấp trong giáo xứ, xây dựng trường mầm non, nhà xứ, nhà mục vụ, tháp chuông và nhiều công trình khác.
Nhiều người nói họ sẽ không trang trí hang đá tại nhà và không ăn mừng Noel như là cách để tang cho vị linh mục quá cố, người luôn quan tâm đến đời sống của họ.
“Chúng tôi vô cùng yêu mến cha xứ của mình. Ngài là người sống có tình có nghĩa, khi biết gia đình nào có con cái đi học xa ngài đều thăm hỏi và động viên họ, thậm chí giúp đỡ vật chất để con cái họ tiếp tục học nếu gia đình đó quá khó khăn,” ông Marco Nguyễn Văn Tấn, thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ, nói.
“Chúng tôi sẽ không mở tiệc mừng Noel để tưởng nhớ người cha kính yêu của chúng tôi,” ông Tấn nói thêm.
Chị Maria Trần Thị Thu nghẹn ngào nói rằng gia đình chị để tang cha Thích nhằm bày tỏ sự biết ơn và lòng tôn kính đối với ngài. “Ngài là người cha nhân hậu và luôn yêu thương con cái,” chị nói.
Người phụ nữ 52 tuổi này kể rằng Tết năm ngoái khi biết chị buôn bán hoa kiểng thất bại cha đã nhờ người mang bánh mứt, hoa quả biếu gia đình chị ăn Tết. Ngài còn gửi lời động viên, chia sẻ với những gia đình giống như chị.
Linh mục Đaminh Bùi Văn Đằng, từng là phó xứ Cái Mơn, ca ngợi cha Thích là một người lãnh đạo giỏi và là mẫu gương để các linh mục noi theo. Vị chánh xứ Bến Tre nói rằng cha sẽ kêu gọi giáo dân xứ ngài hạn chế việc vui chơi tiệc tùng trong dịp Noel và Năm Mới để bày tỏ lòng biết ơn với vị linh mục đã có nhiều đóng góp cho Giáo hội trong 40 năm qua.
Thánh lễ an táng cha Thích diễn ra hôm 21-12 tại giáo xứ Cái Mơn do đức cha Tân chủ sự với sự tham dự của hơn 5.000 linh mục, tu sĩ và giáo dân. Thi hài của ngài được an táng cạnh phần mộ của Thánh Philipphê Phan Văn Minh ở giáo xứ Cái Mơn.
Giáo xứ Cái Mơn hiện có hơn 23 ngàn giáo dân do 4 linh mục coi sóc.
http://www.ucanews.com/2009/12/23/vi%e1%bb%87t-nam-giao-dan-cai-m%c6%a1n-khong-an-m%e1%bb%abng-noel-d%e1%bb%83-th%e1%bb%8d-tang-cha-x%e1%bb%a9/