PDA

View Full Version : Giới trẻ Phủ Cam(Huế) đi thăm người nghèo và mù nhân dịp Giáng Sinh



sake
24-12-2009, 01:10 PM
Mừng Chúa Giáng Sinh 2009, Giới Trẻ Phủ Cam đi thăm những người nghèo và mù. (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1431:mng-chua-giang-sinh-2009-gii-tr-ph-cam-i-thm-nhng-ngi-ngheo-va-mu&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=5)

Thứ tư, 23 Tháng 12 2009 23:20
http://tonggiaophanhue.net/home/images/blank.png (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?view=article&catid=3%3Atin-tuc-tong-giao-phan-hue&id=1431%3Amng-chua-giang-sinh-2009-gii-tr-ph-cam-i-thm-nhng-ngi-ngheo-va-mu&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=5)




Người nghèo tại Đá Hàn
Yêu thương, chia sẻ và phục vụ là những điều mà chúng tôi được nghe nhiều qua lời giảng dạy của các Cha, được học nhiều qua lời các anh chị Giáo lý viên. Nhưng để thực hành điều đã nghe và đã học, chúng tôi cần phải dấn thân vào một hội đoàn nào đó.
Giới trẻ cũng là một hội đoàn mà nơi đây, chúng tôi được học hỏi, rèn luyện và có dịp thực hành về tinh thần yêu thương, chia sẻ và phục vụ.
Những ngày mùa đông ở Huế thật khắc nghiệt. Không khí lạnh ngày một tăng, lại thêm những cơn mưa phùn dài như vô tận, cái rét của những ngày cuối năm sao mà da diết. Với chúng tôi, những con người trẻ, có cuộc sống khá đầy đủ, không phải lo cái ăn, cái mặc làm chúng tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Chính vì thế, chúng tôi thấy mình có bổn phận san sẻ vật chất cũng như tinh thần cho những người kém may mắn hơn mình.
Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ và ý thức về tinh thần yêu thương, san sẻ ấy, hôm nay, ngày 20.12, Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng, một ngày mùa đông giá lạnh và mưa phùn (đặc trưng của mùa đông xứ Huế), chúng tôi- Giới trẻ Hạt thành phố cùng Cha đặc trách, hưởng ứng lời Chúa mời gọi, noi gương Mẹ Maria, lên đường viếng thăm những người bệnh tật, người nghèo khổ bất hạnh. Chúng tôi đã đến Giáo xứ Đá Hàn với nhiều cảm xúc khó quên.
Đúng 14g, chúng tôi chất hàng lên xe và háo hức đến với những con người miền sơn cước Đá Hàn.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/p1030212%20fileminimizerssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssscha%20hai%20-%201.jpg

Thế nhưng, chúng tôi đã không gặp may: vì sự cố đường bộ, nên chúng tôi phải đi lòng vòng, xuống sông rồi lại lên bờ, và sau đó, lại còn phải cuốc bộ hơn 2km đường làng mới đến được nơi.
http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/cha%20hai%20-%202.jpg http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/p1030233%20fileminimizer-%203.jpg
Dù ai cũng cảm thấy mệt vì không quen đi bộ, cộng thêm phải khuân vác 20 cái chăn là quà chúng tôi gửi đến bà con ở đây, thế nhưng, tiếng nói cười vẫn vang vọng suốt cuộc hành trình.
http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/p1030237%20fileminimizer-4.jpg http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/p1030238%20fileminimizer5.jpg


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/p1030243%20fileminimizer%206.jpg

Đến nơi, chúng tôi được Cha sở Đá Hàn và các bác trong HĐGX đón tiếp nồng hậu, chúng tôi cảm thấy như có một sợi dây vô hình liên kết chúng tôi lại, đó chính là sợi dây của tình thương, tình người. Cảm giác ấy làm lòng chúng tôi ấm áp và xua tan bao nhọc mệt của cuộc hành trình vất vả.
Sau phần phát biểu của Cha Đặc trách Bênêđictô Ngô Văn Hài, lời cảm ơn của Cha Quản xứ Đá Hàn và bác Chủ tịch HĐGX, chúng tôi được hướng dẫn đi thăm và trao quà cho các gia đình neo đơn, các cụ ông cụ bà già cả và những người đau ốm, bệnh tật. Với phần quà là một cái chăn và một bao thư nhỏ, cùng với tâm tình hồn nhiên vui tươi của tuổi trẻ, chúng tôi những mong đem đến một chút hơi ấm, một chút niềm vui của Chúa Hài Đồng cho những người dân nơi đây trong dịp Giáng sinh về.
Quả thật, người dân ở đây còn nghèo lắm, thiếu thốn lắm, nên dù món quà chúng tôi trao tặng không lớn lao gì, nhưng cũng làm cho các bác, các cụ rất vui mừng.
Đúng như thông điệp mà Cha đặc trách của chúng tôi chia sẻ trong bài suy niệm Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay: “Mùa Giáng Sinh cũng là mùa chia sẻ tình thương với nhau, đặc biệt đối với những người nghèo khổ, đau yếu, cô đơn”, cũng như theo tinh thần của Giáo Hội Việt Nam trong Năm Thánh mà chúng tôi tìm hiểu, chúng tôi thấy công việc mình làm thật sự có ý nghĩa, đặc biệt là trong những ngày đón mừng đại lễ Giáng sinh.
Cám ơn Cha Sở Đá Hàn, cảm ơn Cha đặc trách cùng các ân nhân đã tạo điều kiện cho giới trẻ chúng tôi một chuyến đi đầy ý nghĩa trong Mùa Vọng này.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/p1030248%20fileminimizer%207.jpg

Kính chúc Cha Giuse Phan Quyền, cùng giáo dân Đá Hàn, có một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc, trong tình thương vô biên của Chúa Hài Đồng.


Người mù tại Hương Vinh
Giáng sinh đã đến gần kề, chắc hẳn trong lòng chúng ta, ai cũng háo hức đón chờ và chuẩn bị cho ngày Chúa đến.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã từ bỏ địa vị làm Chúa, xuống trần gian mặc lấy xác phàm như chúng ta chỉ vì yêu thương chúng ta. Đến trần gian chỉ vì yêu, sống giữa chúng ta như một người phục vụ và cuối cùng, chết trên cây thánh giá cũng chỉ vì yêu thương, muốn cứu độ tất cả loài người. Trước khi từ giả trần gian để về cùng Chúa Cha, Ngài còn dạy chúng ta là con cái Ngài: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”.
Giới Trẻ Phủ Cam được sự dạy bảo của các Cha, đặc biệt là Cha đặc trách giới trẻ. Cha luôn khuyên nhủ, chỉ bảo chúng tôi quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, biết lấy tình thương mà đối xử với những người chung quanh, cho họ thấy chúng ta đang thực hiện theo lời Chúa dạy, cho họ nhận ra chúng ta la con cái Chúa và thấy được hình ảnh của Chúa trong mỗi người chúng ta.
Mùa Vọng là dịp thuận lợi để chúng ta hy sinh, tiết kiệm để bày tỏ tình thương và san sẻ niềm vui đón mừng Con Chúa đến.
Sau những tuần Mùa vọng thực hiện chiến dịch hy sinh, hôm nay ngày 21/12, được sự hưỡng dẫn của Cha đặc trách, đoàn Giới Trẻ Phủ Cam chúng tôi đến thăm Hội người mù Hương Vinh, một vùng ven Thành Phố.
Mặc dù thời tiết không ủng hộ lắm, chúng tôi vẫn háo hức lên đường, mong sao cho những người nghèo khổ, mù lòa được thêm chút niềm vui dịp Chúa Giáng Sinh.
Khi đến nơi, chúng tôi đã thấy mọi người tập trung đầy đủ và đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt.
Nhìn những gương mặt hằn lên nét khắc khổ, chúng tôi càng cảm thương các cụ luôn phải sống trong cảnh tối tăm, đồng thời cũng hết sức khâm phục tinh thần và nghi lực của họ, dù khó khăn trăm bề, nhưng vẫn luôn vui tươi, lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống.
Món quà chúng tôi đem đến dù rất nhỏ, nhưng gói gém tình thương của chúng tôi dành cho các cụ. Tôi nhớ trong khi trao quà cho một cụ già, cụ đã thốt lên “ơn Chúa”. Vâng, chỉ với ơn Chúa và nhờ ơn Chúa thôi thúc, chúng tôi mới làm được những công việc như thế này.
Trước lúc chia tay trong tình lưu luyến, chúng tôi cùng chụp chung với các cụ tấm hình lưu niệm, cùng với lời hứa sẽ lại về thăm vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.
Ra về mà lòng bồi hồi thương cảm, chúng tôi cầu xin Chúa Hài Đồng là Vua Công Chính, là Hoàng Tử Hòa Bình, đến và đem thật nhiều niềm vui, sức khỏe và an lành cho những con người nơi đây.
Ước mong trong Năm Thánh này, chúng tôi có thêm nhiều cơ hội để thăm được nhiều nơi hơn, đem niềm vui của Chúa đến cho nhiều người hơn nữa.
Clara- BĐH Giới Trẻ Phủ Cam
http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1431:mng-chua-giang-sinh-2009-gii-tr-ph-cam-i-thm-nhng-ngi-ngheo-va-mu&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=5