PDA

View Full Version : Giáng Sinh của trẻ em nghèo và người già neo đơn



sake
24-12-2009, 07:36 PM
NOEN 2009 - Giáng Sinh tại Hội Dòng MTG-Huế: Trẻ em nghèo và người già neo đơn (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1434:noen-2009-giang-sinh-ti-hi-dong-mtg-hu-tr-em-ngheo-va-ngi-gia-neo-n&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=5)

Thứ năm, 24 Tháng 12 2009 16:10
http://tonggiaophanhue.net/home/images/blank.png (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?view=article&catid=3%3Atin-tuc-tong-giao-phan-hue&id=1434%3Anoen-2009-giang-sinh-ti-hi-dong-mtg-hu-tr-em-ngheo-va-ngi-gia-neo-n&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=5)


GIÁNG SINH CỦA TRẺ EM NGHÈO & NHỮNG CỤ GIÀ NEO ĐƠN tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế - Ngày 22.12.2009

- Chị ơi, hôm nay Hội Dòng chị có chuyện gì mà các em đến đông rứa?
- À, các em đến để vui noel với các chị đó mà...


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/mtg%20-%202.jpg

- Ồ, vui quá hè! các em nầy ở đâu hả chị ?
- Các em nầy cũng ở gần đây thôi, trong những xóm nghèo, là những em mà các chị đã biết... các em nầy đều gặp hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, gia đình nghèo, cha mẹ bệnh v.v.
- Tốt quá! nhưng các chị chỉ tiếp xúc và cho các em đến vui chơi trong dịp Noel thôi sao?
- Không đâu, các chị đã gặp các em nhiều lần, đến thăm viếng từng gia đình, và biết hoàn cảnh gia đinh của từng em, đã có những trao đổi chuyện trò, trợ giúp các em lúc gặp khó khăn, giúp đỡ các em áo xống, vở viết đầu năm học...
- À là như thế ! - Còn những người già, sao họ cũng đang đến kìa ? các cụ cũng đến dự vui lễ Giáng sinh hả chi ?


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/mtg%205.jpg

- Ừ, các chị cũng mời cả các cụ ông cụ bà nghèo, neo đơn nữa... Vì Chúa Giáng sinh là để mọi người có niềm vui, hạnh phúc... Buổi gặp mặt chắc phải chan hoà tình thân giữa ông mệ và trẻ em...vì các cháu cũng có thể làm vui cho tuổi già, lại nữa, em biết không,- trong xã hội chúng ta: trẻ em và người già ít được quan tâm, nhất là những người nghèo, người yếu đuối cô thế cô thân, họ bị thiệt thòi và nhiều khi còn bị tổn thương, bị xúc phạm... nên hôm nay , Hội Dòng chị ưu tiên cho hai thành phần ấy! Nè, mà thôi nhé, người ta đã đến khá đầy đủ rồi, xin lỗi, chị phải vào để tiếp khách đây, có dịp chúng ta gặp lại nhau nhé !
- Vâng, cám ơn chị, chúc thành công và nhiều niềm vui !


*****

Tiếng đàn hát những bản thánh ca giáng sinh từ phòng cơm vọng ra vui nhộn, số các em và các cụ đã ngồi đầy bàn tiệc... Phòng được trang hoàng cảnh trí giáng sinh tuy đơn sơ nhưng bầu khí Noel tràn ngập, ấm áp và thân tình... nét mặt rạng rỡ, tiếng cười vui vô tư và hồn nhiên của trẻ em, bên cạnh quý cụ ông cụ bà, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, nhiều chấm đồi mồi, hằn lên nét khắc khổ gian nan cả một đời người, đôi mắt chẳng còn tinh anh, những mái tóc trắng phơ, với những chiếc khăn choàng lạnh đã ngã màu...


Chị Tổng Phụ Trách thân ái chào những vị khách được mời tối nay, tuyên bố lý do, và chúc mừng Lễ Giáng sinh. Mong cho quý ông mệ và các cháu sức khoẻ, hưởng một Mùa Giáng Sinh an lành. Nhóm văn nghệ của Hội Dòng tấu lên những bài Noel để tất cả cùng hát Các em nhỏ cũng hát tặng mọi người những khúc hát trẻ thơ. Tiếng hát của các em đơn sơ thanh thoát làm sao! các em đem lại cho buổi vui tối nay nét hồn nhiên dễ thương lẫn ngạc nhiên nữa! Sau đó thì bắt đầu dùng bữa và nhận quà...Bàn tiệc đã dọn sẳn với các đặc sản Huế, nước giải khát và bánh ngọt , đặt trước mỗi khách mời

Chị Tổng Phụ Trách và các chị em khác đi tới từng bàn thăm hỏi và phục vụ quý ông mệ cũng như các em...


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/mtg%201.jpg



http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/mtg%206.jpg

Ai cũng vui với niềm vui được họp mặt, ngồi bên nhau, những ông bà cụ có dịp thầm thì trò chuyện, chia sẻ vui buồn; các em nhỏ xem ra có vẻ như "người lớn", đỉnh đạc ngồi vào chổ của mình, với cung cách rất lịch sự khi nói chuyện và dùng bữa... mặc dầu mọi người đều ngon miệng, nhưng chúng tôi đều phục vụ thêm một túi ni lông, vì ai cũng muốn sau khi dùng bữa xong, có thể đem phần về cho người ở nhà...(cho cháu, hoặc cho anh chị em của mình). Thật là cảm kích khi thấy ai cũng vui khi có quà xách về ... mặc dầu phần quà không có giá trị kinh tế lớn, nhưng vì người nghèo nên họ đã quen cảm thông chia sớt, người nầy muốn mang quà về san sẻ cho người kia ở nhà, người chưa có cơ hội chung niềm vui, chưa có dịp để hoà đồng, hay ngồi lại bên nhau trong các dịp lễ lớn như thế nầy... Cụ già, trẻ em vui vẻ kêu gọi dắt díu nhau ra về, nói cười như đã quên đi bao nỗi lao nhọc; đợi chờ ngày lễ đang đến gần. Mọi người chân thành chúc nhau một Mùa Lễ Giáng sinh Bình an, Hạnh phúc, đầy Ân lộc.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/mtg%204.jpg

Chúng tôi giã từ các em và bắt tay tam biệt các cụ trong lưu luyến, mến thương. Mọi người ra về, tiếng nhạc vui Noel còn vọng theo... Trên trời một vài ánh sao đang lấp lánh như đang mĩm cười nhìn xuống trần gian.
Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã mời gọi các trẻ nhỏ đến với Chúa và Chúa chúc lành cho chúng, thế mà hôm nay nhiều trẻ em trong thế giới chúng con không được sinh ra, nhiều trẻ em bị bóc lột sức lao động hay đang thiếu tình thương trong các gia đình bất hoà .... Và thưa Chúa, những ông bà cụ già bị bỏ rơi cô độc trong gia đình cũng như trong các nhà dưỡng lão, thậm chí có người xấu, lợi dụng sống trên đồng tiền do các em, các cụ lê lết mỗi ngày đi kiếm xin về... Xin Chúa cho người già, trẻ em, có những điều kiện để sống đúng với nhân phẩm của mình.
Xin Chúa cho các em thơ mĩm cười vì được sinh ra làm người trong đêm nay.
Xin Chúa ban BINH AN cho người người được Hạnh phúc và cho chúng con được nghiệm thấy:


CHÚA ĐANG YÊU THƯƠNG


VÀ ĐANG Ở VỚI CHÚNG CON - EMMANUEL!


Nt Maria Nguyễn Thị Tuyệt
http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1434:noen-2009-giang-sinh-ti-hi-dong-mtg-hu-tr-em-ngheo-va-ngi-gia-neo-n&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=5