PDA

View Full Version : Giáo dân làm hang đá đón Chúa Hài Đồng



sake
24-12-2009, 07:43 PM
VIỆT NAM Giáo dân làm hang đá để đón Chúa Hài Đồng
2009-12-24 | 609 từ Text size http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_sm.gif (javascript:textSize('down')) http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_lg.gif (javascript:textSize('up'))
Gò Xoài, Việt Nam (UCAN) -- Dù đời sống kinh tế đang gặp khó khăn nhưng mỗi gia đình ở giáo xứ Gò Xoài đều làm hang đá để mừng Chúa Giáng sinh.

Gia đình ông Giuse Vũ Văn Hùng, 57 tuổi, làm nghề thợ xây, dùng bao đựng xi măng đã quét nước sơn đen để làm hang đá. Bên trong ông đặt tượng Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ và Thánh Giuse rồi trang trí thêm mấy cành cây khô có gắn bông gòn và bóng đèn điện nháy.
Bà Maria Nguyễn Thị Chuộng, vợ ông Hùng, nói với UCA News rằng “Tôi làm hang đá để đón Chúa Giêsu đến thăm gia đình. Vào đêm Giáng Sinh, chúng tôi cầu nguyện trước hang đá này xin Chúa ban bình an cho gia đình.”
Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Trung An, chánh xứ Gò Xoài, nói rằng “Chúa không chỉ giáng sinh trong nhà thờ (tức là hang đá làm trong nhà thờ) mà Ngài còn giáng sinh trong từng gia đình nên việc các gia đình chuẩn bị hang đá chính là biểu hiện cụ thể của lòng yêu mến Chúa, chào đón Chúa đến thăm nhà”.
Làm hang đá là truyền thống của giáo xứ nhưng vì kinh tế khó khăn, công nhân phải tăng ca nên gần đây nhiều gia đình họ không làm hang đá nữa.
Cha An, 39 tuổi, kêu gọi mọi người “nên giữ truyền thống làm hang đá tốt đẹp ấy, đừng vì lười biếng hay khó khăn kinh tế mà bỏ quên.”
Ông Tôma Trần Văn Hải, 62 tuổi, nói với UCA News rằng vì kinh tế khó khăn nên ông không có tiền làm hang đá lớn. “Gia đình tôi mua một bộ tượng Chúa, vài bóng điện trang trí hang đá hết 100.000 đồng. Hang đá đơn sơ nhưng mang lại không khí đầm ấm khi cả nhà cùng nhau làm.”
Bà Anna Trần Thị Tươi, 61 tuổi, vợ ông Hải nói rằng Giáng sinh mà gia đình không làm hang đá thì không khác gì người ngoại đạo. Tuy nhiên bà cũng thừa nhận vì kinh tế khó khăn nên có năm bà không làm hang đá, “ngắm hang đá nhà người ta thấy tủi thân lắm”, bà nói.
Anh Đaminh Hà Công Thắng, 35 tuổi, xứ Đại An (cũng do cha Nguyễn Trung An coi xứ) nói với UCA News rằng năm nay vợ chồng anh không làm hang đá vì không có tiền và phải tăng ca. “Thấy nhà nào cũng làm hang đá mà mình không có tôi tủi thân lắm, giống như nhà mình không được Chúa viếng thăm vậy.”
Tuy nhiên, đến đêm 23-12, hàng xóm đã giúp anh làm hang đá rơm cao 2 mét, rộng gần 3 mét tạo thành hình một ngôi nhà giống như nhà của nông dân ở vùng quê với cây chuối đặt trước nhà. “Tôi vui lắm. Tôi cám ơn những người hàng xóm tốt bụng thật nhiều và coi đó là phần quà Thiên Chúa tặng tôi trong mùa Giáng sinh này”.
Giáo xứ Gò Xoài và Đại An có khoảng 2.000 người Công giáo trong tổng số 7.000 người. Người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa và khoai mì, một số làm công nhân, thợ xây, thợ hồ... Thu nhập bình quân 1,5 triệu/tháng/người. Từ khi khủng hoảng kinh tế, cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn hơn, lại thêm mất mùa lúa và mì khiến cho nhiều nông dân thất nghiệp.
Đêm vọng Giáng Sinh 24/12 cha xứ và ban hành giáo sẽ đến thăm, viếng hang đá và chúc lành cho từng gia đình.
Giáo xứ có gần 1.000 dân, với trên 170 gia đình. Noel năm nay nhà thờ trang trí 9 hang đá, trong đó có 2 hang đá do giáo xứ làm còn lại do giáo lý viên làm.
http://www.ucanews.com/2009/12/24/vi%e1%bb%87t-nam-giao-dan-lam-hang-da-d%e1%bb%83-don-chua-hai-d%e1%bb%93ng/