Ðăng Nhập

View Full Version : Xin cầu cho những người bất hạnh



Gia Nhân
25-12-2009, 02:02 PM
Trong xã hội hôm nay, có nhiều nổi bất hạnh của con người đang diễn ra trước mắt chúng ta.Xin hãy cầu xin cho họ.
Vì:

Họ là con người, như chúng ta
Họ là thụ tạo của Thiên Chúa(dù tôn giáo hay không tôn giáo)
Chúng ta có phúc hơn họ, vì sở hữa được mật thân thể lành mạnh, và sống trong gia cảnh bình yên.
,....

Xin cầu cho những:

Trẻ em bị khuyết tật, dị dạng dị hình. Xin cho họ dù sống trong 1 thân xác không được lành lặng.Nhưng vẫn có một tâm hồn trong sạch và cao sang.

http://img.tamtay.vn/files/2008/03/25/vnbaby2010/photos/112538/47fe493a_dsc02437_resize.jpg

http://www.hoahoctro.vn/Upload/20080127/thu%20thuy%20tang%20keo%20cho%20tre%20em%20khuyet%20ta.jpg






Những người côi cút bơ vơ, không nơi nương tựa, không nhà không cửa,tha phương cầu thực.Xin cho họ dù sống trong cả vô gia cư.Nhưng có một máy nhà tâm hồn tươi đẹp.

http://media.tinmoi.vn/2009/05/08/images1781110_lasvegas.jpg

http://media.tinmoi.vn/2009/05/08/images1781122_whitehouse.jpg (http://media.tinmoi.vn/2009/05/08/images1781122_whitehouse.jpg)



http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1781106_Hollywood%20California.jpg


Những người gìa cả, em nhỏ,..đi ăn xin khắp phố trợ.Xin cho dù họ là người thiếu thốn về vật chất nhưng có được một tấm lòng đầy dư tình thân ái.

http://img262.imageshack.us/img262/261/fiat1ek8.jpg

http://ghedau.files.wordpress.com/2009/08/nguoi-gia-nheo-kho.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3130/3129231051_ca7792234c_o.jpg


Và còn nhiều tình cảnh thương tâm nữa,...


Xin Chúa, thương che chở cho những thụ tạo thiên liêng của Ngài.AMEN:77::77::77:

Gia Nhân
21-01-2010, 08:02 PM
Vì thập giá họ còn đang nặng mang, xin Chúa chia bớt cho con, dù con không đủ sức, nhưng cũng xin Ngài cho con thử.
Vì có Chúa con chẳng sợ chi, vì có Ngài hằng bên con trợ giúp. Amen.

cutin_tran
21-01-2010, 08:20 PM
Xin Chúa nhận lời chúng con......Amen

TiểuHắc
24-01-2010, 06:55 PM
" Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười, xin..."
Xin cho con vác đỡ thánh giá cho họ.
Xin cho con chịu bớt phần đau khổ đó.
Xin cho con biết nghe tiếng kêu xin của anh em.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.Lạy Chúa.

Rosa_Huong
26-01-2010, 09:48 AM
Lạy Chúa, xin đoái thương...
:77::77::77::77::77::77::77::77::77:

jolly_oneself
26-01-2010, 11:15 AM
Xin Chúa hãy dang cánh tay bình an để bảo bọc, che chở và quan phòng cho họ.Họ đang rất đau đớn, buồn sầu, khó khăn .v.v......Xin Chúa hãy dùng chúng con, anh chị em chúng con, đến để có thể san sẻ, dù chỉ là một ít những nỗi đau đớn, nỗi cô đơn,...v.v..... của họ.Để họ tìm thấy Chúa trong chúng con, tìm thấy một chút hi vọng trong cuộc sống này,....:77::77::77:

forget_me_not
26-01-2010, 11:40 AM
Xin Chúa hãy dang cánh tay bình an để bảo bọc, che chở và quan phòng cho họ.Họ đang rất đau đớn, buồn sầu, khó khăn .v.v......Xin Chúa hãy dùng chúng con, anh chị em chúng con, đến để có thể san sẻ, dù chỉ là một ít những nỗi đau đớn, nỗi cô đơn,...v.v..... của họ.Để họ tìm thấy Chúa trong chúng con, tìm thấy một chút hi vọng trong cuộc sống này,....:77::77::77:

XIN CHO MỖI NGƯỜI CHÚNG CON BIẾT MỞ RỘNG TẤM LÒNG ĐỂ SAN SẺ VỚI NHỮNG ACE KÉM MAY MẮN NÀY. AMEN