PDA

View Full Version : Duy trì giờ cầu nguyện chung trong gia đình



sake
29-12-2009, 08:14 PM
Việt Nam Gia đình được kêu gọi duy trì giờ cầu nguyện chung
2009-12-28 | 585 từ Text size http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_sm.gif (javascript:textSize('down')) http://www.ucanews.com/wp-content/themes/default/images/btn_textsize_lg.gif (javascript:textSize('up'))
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam (UCAN) -- Đức Hồng Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn kêu gọi các gia đình hãy suy gẫm Lời Chúa, đọc kinh Mân côi và noi gương Thánh Gia để gia đình thực sự trở thành cái nôi của sự sống và mái ấm tình thương của mỗi người.

Đức Hồng y Mẫn nói với hơn 100 gia đình trong giáo phận nhân ngày Hội Gia đình Công giáo với chủ đề “Gia đình, Ngôi trường giáo dục đức tin đầu tiên”, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ của tổng giáo phận hôm 27-12, lễ Thánh Gia Thất.
Các gia đình tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, vui chơi và thảo luận các vấn đề giáo dục đức tin cho con cái, quản lí và sử dụng tiền bạc, chuyện vợ chồng và các hình thức giải trí.
Đức Hồng y nói rằng gia đình là cái nôi đầu tiên nuôi trồng ơn gọi làm người, làm tu sĩ, và hạt giống đức tin phải được tưới gội ngay từ trong gia đình.
Ngài nói nhiều gia đình tan vỡ do thiếu những giờ cầu nguyện chung. Ngài kêu gọi các bậc cha mẹ, con cái nhìn lên mẫu gương Thánh Gia, cầu nguyện và làm việc bác ái để kết hợp mật thiết với Thiên Chúa như nguồn suối yêu thương giúp cho đời sống gia đình bền vững.
Đức Hồng y tặng tham dự viên sách suy niệm Thánh kinh và chiếc chìa khóa màu vàng có hình của ngài như kỷ vật nhắc nhở họ cầu nguyện.
Nhiều gia đình thừa nhận nếu không có các giờ cầu nguyện có thể gia đình họ đã không vượt qua được khó khăn, bất hòa.
Maria Nguyễn Thị Kim Mai, 34 tuổi, giáo xứ Mẫu Tâm, cho biết gia đình chị thường xảy ra bất hòa và tưởng chừng không thể sống với nhau được nữa, nhưng nhờ cầu nguyện mà mọi bất hòa đều được giải quyết. “Tôi nhắc nhở ông xã và các con đọc kinh Mân côi và Lời Chúa mỗi tối.”
Chị Mai còn kể rằng khi còn sống chung với cha mẹ, chị giữ nghiêm túc giờ kinh gia đình. Cha mẹ nói chuyện với con cái về những vui buồn trong ngày và vạch kế hoạch cho hôm sau, hoặc mỗi khi có bất hòa thì giờ kinh tối thường là giờ hòa giải.
Đaminh Nguyễn Đức Hòa, 41 tuổi, chồng chị Mai, cho biết: “Khi giữa các thành viên có bất hòa thì giờ kinh tối sẽ là dịp tốt để cùng nhau nhìn thẳng vào vấn đề mà giải quyết. Thật là một thời khắc đầy ý nghĩa.”
Giuse Bùi Quốc Toàn, 47 tuổi, giáo xứ Xóm Chiếu, khẳng định rằng nhiều trẻ em Công giáo trong xóm anh sa vào các tệ nạn xã hội là do chúng không được giáo dục đức tin và nhân bản. Cha mẹ lo kiếm tiền chu cấp, mua sắm cho con mà quên đi việc dạy dỗ con cái.
Anh cho biết tối nào gia đình anh cũng đọc kinh chung và sau đó dành 15 phút ngồi lại với nhau để cùng nói ra những gì mình đang lo lắng, băn khoăn hoặc không hài lòng để cả nhà cùng giải quyết. Hai đứa con trai của anh tham gia giúp lễ trong nhà thờ và không dính vào các tệ nạn xã hội.
Ngày hội gia đình được tổ chức hàng năm vào lễ Thánh Gia.


http://www.ucanews.com/2009/12/28/vi%e1%bb%87t-nam-gia-dinh-d%c6%b0%e1%bb%a3c-keu-g%e1%bb%8di-duy-tri-gi%e1%bb%9d-c%e1%ba%a7u-nguy%e1%bb%87n-chung/