PDA

View Full Version : BÉ GÁI SINH RA KHÔNG CÓ MẮT_TÊN EM LÀ FAITH-NIỀM TIN



yeu thuong
30-12-2009, 07:12 PM
http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=Anh_sang_Chua_Kito_556775025.jpg&size=article_medium


"Chúng tôi đặt niềm tin vào Chúa, và hiểu được dự định của Ngài nơi con gái mình, ấy là tất cả những gì giúp chúng tôi vượt qua cú sốc này", "



http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=Be_Niem_Tin_va_me_498586995.jpg


Các ông bố bà mẹ tương lai, ai cũng mơ đến khoảnh khắc được nhìn vào mắt con mình, trong niềm vui đón con chào đời. Nhưng điều đó đã không xảy ra với cặp vợ chồng Bridget và Mike Wildschuetz.
"Chúng tôi đặt niềm tin vào Chúa và hiểu được dự định của Ngài nơi con gái mình, ấy là tất cả những gì giúp chúng tôi vượt qua cú sốc này", chị Bridget Wildschuetz, 31 tuổi, sống ở bang Texas, Mỹ, cho biết. "Vì thế ở thời điểm này, chúng tôi đặt tên cho bé là Faith ( Niềm Tin )".
Bé Faith được chẩn đoán mắc một rối loạn bẩm sinh hiếm gặp, dẫn đến việc mắt kém hoặc không phát triển, thường xảy ra trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ.
Các chuyên gia tin rằng cứ khoảng 10.000 ca sinh nở mỗi năm sẽ có một trường hợp mắc phải các dạng khác nhau của bệnh này, có thể khiến bệnh nhân không có cấu trúc mắt hoặc nhãn cầu, ở một hoặc ở cả hai mắt, tùy theo mức độ.
"Bé Faith bị mù hoàn toàn 100%", Mike Wildschuetz, 34 tuổi, nói về con gái mình. "Con bé http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=Be_Niem_Tin_va_cha_772389384.jpg

sẽ không bao giờ thấy được gì hết. Nó chỉ có hai hốc mắt trống rỗng".


Vì những khó khăn về tài chính, gia đình Wildschuetzes cho biết họ chỉ có thể chăm lo và chữa bệnh cho bé nhờ sự ủng hộ của gia đình, bè bạn và niềm tin vào Chúa.
Sau gần một tháng nằm viện, ngày 7 tháng 10 năm 2009 vừa qua, bé đã được đưa về gia đình, và cha mẹ bé bắt đầu quen với việc chăm sóc một em bé sơ sinh, cũng như các nhu cầu khác của một đứa trẻ khiếm thị.
Mặc dù bệnh có liên quan đến gene, song nó không có nghĩa là di truyền. Vì thế, cha mẹ bé đã quyết định tham gia vào một dự án nghiên cứu, nhằm tìm ra nguyên nhân thực sự gây nên rối loạn này.

Theo bản tin của T. AN, lấy từ www.vnexpress.net (http://www.vnexpress.net)

Angelus
30-12-2009, 11:15 PM
Nhìn bé kháu khỉnh quá...
Có thể làm mắt nhân tạo.