PDA

View Full Version : Lm Petar Ljubicic Nói Về Ơn Chữa Lành Ở Medjugorje



littlewave
10-03-2008, 07:33 PM
Lm Petar Ljubicic Nói Về Ơn Chữa Lành Ở Medjugorje

Nguồn: Mir_peace_shalom

Sau đây là tóm lược bài nói chuyện của linh mục Petar Ljubicic vào ngày 26 tháng 5 năm 2007 tại Đại Hội Medjugorje ở Notre Dame. Cha Petar là một vị linh mục được thị nhân Mirjana chọn để công bố những điều bí mật khi đến thời điểm:

“Tôi không bao giờ có thể quên được cảm nghiệm này. Một gia đình đến từ Đức Quốc. Họ có hai con trai và một con gái. Đó là một gia đình sống với đức tin và từ đức tin mà ra. Người con gái của họ thì ở thành phố Cologne, nơi đã có đại hội giới trẻ diễn ra. Thế rồi cô gái ấy sinh hoạt với một cộng đồng không có Chúa. Sau khi chịu phép Thêm Sức, cô gái quên hẳn Chúa, quên cầu nguyện, quên hết mọi sự, và đó là niềm đau khổ lớn lao cho gia đình cô.

Gia đình tiếp tục cầu nguyện, đau khổ và mong mỏi rằng cô gái sẽ hoán cải và trở lại với Chúa. Gia đình đến hành hương tại làng Medjugorje. Ngày họ đến hành hương là ngày thứ bảy trước Lễ Lá, trước Tuần Thánh.

Ngay ở trước cửa nhà thờ, người mẹ nói với tôi rằng:

“Thưa cha Petar, chúng con có một đứa con gái mà nó không còn liên lạc với Chúa nữa. Chúng con phải làm gì? Chúng con tưởng rằng nó sẽ đi với chúng con đến đây trong dịp nghỉ lễ Phục sinh, nhưng nó không muốn đến. Giờ phút cuối, nó từ chối không chịu đi với gia đình.”

Tôi không thể nói gì ngoại trừ câu:

“Ông bà đang ở đất thánh. Do đó, chỉ có một điều mà ông bà có thể nói là: ”Xin cho thánh ý Chúa được thể hiện nơi con gái con,” Chúa là Đấng đầy quyền năng và toàn thiện, qua lời cầu bầu của Nữ Vương Hòa Bình, Ngài sẽ tìm một đường lối cho con gái ông bà được ơn hoán cải.”

Ngày hôm sau, tại cùng một chỗ, có một thiếu nữ đứng trước mặt tôi và hỏi:

“Thưa cha, cha có biết mẹ con ở đâu không ạ?”

“Ở đây có khoảng 5 ngàn người, làm sao mà tôi biết mẹ của cô ở đâu?”

Lúc ấy, cô gái nói rằng mẹ cô đã dặn dò cô về chỗ ở của bà. Tôi ngồi trong xe với cô gái và tìm ra mẹ cô ngay. Lúc ấy đã là đêm khuya, và cô gái nói với tôi:

“Thưa cha, con thật sự không biết tại sao con lại ở đây. Hình như có ai cứ xui khiến con hoài. Con sợ lắm.”

Tôi nhìn cô và đáp:

“Tạ ơn và ngợi khen Chúa, thực tế là cô đang ở đây, và đó là điều quan trọng.”

Cô gái nhìn tôi rồi nói:

“Con không phải là kẻ tin Chúa. Con đã ngừng không còn tin nơi Chúa nữa. Câu chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra ở đây không khác gì những câu chuyện của trẻ con.”

Tôi đáp:

“Nữ Vương Hòa Bình đang hiện diện ở đây, Mẹ có đầy quyền năng. Mẹ là Đấng cầu bầu mạnh thế!”

Đến ngày thứ Năm Tuần Thánh, sau Thánh lễ Rửa Chân trong nhà nguyện Hiện Ra thì có buổi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Có một nhóm thanh niên người Đức đến dự. Họ cùng nhau hát bài thánh ca “Sanctus” (Thánh) của nhạc sĩ Schubert. Tuy nhiên, cô gái đòi đi về nhà, nhưng mẹ cô nói với cô rằng:

“Con ơi, vì tình yêu dành cho mẹ, xin con hãy ở lại trong nhà nguyện này chờ mẹ, rồi chúng ta sẽ về nhà sau.”

Cô con gái vâng lời và lúc ấy có một phép lạ xẩy ra. Cô ta kể lại rằng:

“Ngay giây phút mà con đi vào nhà nguyện thì dường như có một quyền phép gì bắt con phải quỳ xuống. Thực ra, con không muốn quỳ chút nào, nhưng con không thể cưỡng nổi. Vì thế, con đang quỳ và nhìn vào Nhà Tạm và ở đấy con nhìn thấy Chúa Giêsu. Con không có ảo giác. Con thật sự nhìn thấy một Chúa Giêsu Đang Sống. Con nghe được tiếng nói của Chúa:

”Con là con gái thương mến của Cha. Trong Bí tích Thánh Thể, Cha ở lại đây đêm nay là vì con đấy. Hôm nay là ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Đây là ngày vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa. Con hãy tin tưởng và hoán cải. Ngay bây giờ Cha ban cho con hồng ân cầu nguyện. Các anh em con và gia đình con đang cầu nguyện cho con ngay lúc này. Con đang ở trên đất Thánh.”

Cô gái kể tiếp:

“Con không thể cưỡng lại, và con bắt đầu khóc lóc. Nước mắt rơi xuống đôi má con như một dòng sông. Con không xứng đáng để được nghe và nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu.“

Thưa các anh chị em, chỉ có trong đức tin Công Giáo mà ta cảm nghiệm được điều ấy. Với niềm tìn về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể thì Chúa Giêsu có thể làm được nhiều phép lạ. Ngài ở trong Bí tích Thánh Thể để hướng dẫn chúng ta đến Thiên Đàng vĩnh cửu.

Sau đó, cô thiếu nữ ấy tâm sự thêm:

“Con đã lấy lại đức tin và con tín thác vào Chúa Giêsu.”

Rồi cô cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa là Chúa và là Đấng Cứu Thế của con, xin tha thứ cho con vì con đã muốn sống không có Chúa.”

Ngày hôm sau là Thứ Sáu Tuần Thánh, con dùng trọn ngày hôm ấy để ở trên núi Krizevac, ngọn núi cao nhất. Ở đó, con trút hết tất cả trong trái tim con ra và khóc. Vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, con đi xưng tội. Con sẽ không bao giờ quên được buổi xưng tội ấy.

Với những người Công Giáo thì cảm nghiệm xưng tội là một sự canh tân và phục sinh.

Con nay biết rằng khi có những tội trọng, trong ý nghĩa thiêng liêng, là con đã hành động tự tử. Vì thế, con đến với Chúa Giêsu, con xin lỗi Chúa và con ăn năn về những tội lỗi của con. Con quyết định sẽ không phạm tội lỗi nữa. Chúa Giêsu đã tha thứ cho con. Ngài làm cho con được sống lại. Và con đã mừng lễ Phục Sinh lần đầu tiên với tính cách là một người đã chết mà nay trở lại với cuộc đời.”

Sau đó, với lòng tạ ơn, cô gái trở lại Medjugorje rất nhiều lần, và cô kể với tôi rằng:

“Con không thể sống trong thế giới này nữa vì đó là một thế giới đầy tội lỗi. Con mong muốn được thánh hiến hoàn toàn đời sống con cho Chúa. Con muốn làm việc sám hối để đền tội của con. Con cũng muốn thánh hiến đời sống con vì sự sống còn của giới trẻ ngày nay!”


**********************

Giờ đây, cô gái đang ở trong Tu Hội Oasis of Peace (Ốc Đảo Bình An). Cộng đoàn này là hoa quả của các cuộc hiện ra ở Medjugorje. Những tu sĩ ở đây cầu nguyện 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Họ làm việc 8 tiếng đồng hồ và họ ngủ 8 tiếng đồng hồ. Mỗi khối giờ họ đều chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.

Tôi muốn nhấn mạnh về Bí Tích Hòa Giải quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Đây là ý muốn của Đức Mẹ Maria: Muốn trở nên một người Công Giáo thật sự thì các tín hữu phải đi xưng tội thường xuyên hơn. Tất cả chúng ta đều nghèo và yếu kém. Ngay cả khi chúng ta không ao ước nhưng chúng ta vẫn sa ngã. Chúng ta sa ngã trên con đường đời.

Bí tích Hòa Giải dành cho những người Công Giáo, vì đó là con đường đến bình an. Vì thế, những ai muốn được ơn cứu độ thì cần phải luôn thật lòng xưng tội. Ai cũng phải chết cho tội lỗi và sống cho Chúa.

Chúng ta không nên sợ hãi điều gì hay người nào. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là:

“Điều không quan trọng là tội gì mình có. Điều quan trọng nhất là chúng ta đến với Thiên Chúa và mở rộng trái tim ra, rồi dâng cho Ngài những tội lỗi mà chúng ta có. Rồi Chúa sẽ tha thứ và ban cho chúng ta sức mạnh để có thể tiếp tục trên con đường của sự sống. Do đó, chúng ta nên cảm tạ Chúa và nên cầu nguyện cho mọi người có thể mở rộng tâm hồn và chấp nhận thông điệp của ơn cứu độ.“

“Không gì có thể làm nản lòng một linh hồn thánh thiện.” (Thánh Faustina).

Ghi chú của Kim Hà: Các nhóm hành hương của Nhóm Radio Giờ Của Mẹ mỗi ngày luôn dâng Thánh lễ trong nhà nguyện mà Đức Mẹ Maria hiện ra. Chúng tôi cũng luôn đi thăm Ốc Đảo Bình An, núi Krizevac…Đó là những nơi được nói đến trong bài này.

June Klines tóm lược, Kim Hà (GIỜ CỦA MẸ) dịch thuật

Bản Tiếng Anh: Father Petar Ljubicic’s Talk

The following is an excerpt from a talk by Fr. Petar Ljubicic on 5/26/07 at the Notre Dame Medjugorje Conference. Fr. Petar is the priest chosen by Mirjana to announce the secrets when the time comes.

I can never forget one experience. One family from Germany has two sons and one daughter. But that was a family that lived in accordance with the faith and from faith. Their daughter was studying in Cologne, where recently the last youth gathering was. And she fell into the godless community. After Confirmation she forgot about God, about prayer, about everything, and that was very painful for the family.

Everything that they continued to do, to pray, to suffer, was in order that she would be converted and come back to God. They came to Medjugorje and they came the Saturday before Palm Sunday. And the mother said in front of the church to me, "We have, Fr. Petar, one daughter, but she has no relationship with God. What should we do? We thought that she was going to come with us during this Easter vacation, but she did not want to come. At the last minute she said no."

I couldn't have said anything else but this: "You are on very holy ground and therefore the only thing you can say is, 'May God's will be done for our daughter,' and God, Who is powerful and omnipotent, through the intercession of the Queen of Peace, He will find a way for your daughter to be converted."

The following day, the same place at the same time, there was a young lady standing in front of me, and she asked, "Do you know where my mother is?" "There are more than 5000 people here. How should I know where your mother is?" And then she explained where she said she was going to be. I sat in the car with her and there was no problem finding her mother. It was very late at night, and she said to me, "I really don't know why I'm here. It's as if somebody is bossing me around. I am afraid." Well, I looked at her and said, "Praise God. The fact is, you are here and that's what is important." She looked at me and said, "I'm not a believer. I stopped believing in God. The apparitions of Mary, they're nothing more than stories for children." But then I said to her, "There is a Queen of Peace here and She is so powerful. She is a powerful intercessor. "

Holy Thursday arrived. After the Mass of the Lord's Supper, in the Chapel of Apparitions there was Adoration of the Blessed Sacrament. There was a group of young Germans that came, and they were before the Blessed Sacrament singing "Sanctus" (Holy) from Schubert. But this girl desired to go home, but her mother said, "Out of love for me, remain in this chapel waiting for me, then we shall go home."

She obeyed and a miracle took place. She said, "The minute I entered the chapel some kind of power just threw me down on my knees. I didn't want to kneel, but I could not resist it. And so, as I was kneeling, I was looking at the ciborium that was covered, and here I see Jesus. I was not hallucinating. I truly saw the living Jesus. I heard His voice. 'You are my beloved daughter,' the voice said. 'In this Blessed Sacrament I remain here tonight just for you. Today is Holy Thursday. It is a great day of God's love. Believe and convert. I am giving you now the gift of prayer. Your brothers and your family are praying for you now. You are on holy ground.'" And then she said, "I couldn't resist, but I started crying. Tears were coming down my cheeks like a river.I don't deserve to hear and see the presence of Jesus."

You see, brothers and sisters, only in the Catholic faith can you experience that. The faith in the presence of Jesus in the Blessed Sacrament can do miraculous things. He remains in the Eucharist in order that He may be our path to Heaven and Eternity.

Then this young lady said, "I took the leap of faith and trusted Jesus." And then her following prayer was, " 'Forgive me, O my Lord and Savior, for attempting to live without You.' Then the following day, which was Good Friday, I spent all day long on Mt. Krizevac, the biggest mountain, where I just poured out my heart and cried. On Holy Saturday then I went to Confession. I shall never forget that Confession."

For us Catholics the experience of Confession should be as a spiritual renewal and resurrection. "I know," she said, "Now that with every serious sin, in a spiritual sense, I have committed a personal suicide. When I come to Jesus I'm sorry for my sins, I decide not to sin any more. He has forgiven me. He is resurrecting me. And I celebrated Easter for the first time in my life as a person who was dead and came back to life."

In the spirit of thanksgiving, this girl came to Medjugorje on several occasions afterwards, and she said to me, "I can no longer live in this world that is just a world of sin. I desire to consecrate my life totally to Him. I would like to do penance for my sins and also consecrate my life for the sake of the youth of today."

Now she is in the Oasis of Peace. That is a community that is fruit of the apparitions of Medjugorje. The people pray 8 hours a day. They work 8 hours and 8 hours they sleep. Every house has Perpetual Adoration.

I would like to emphasize what is Holy Confession for us. It is the desire of Our Lady that in order to be true Christian Catholics a believer must go to Confession more often. We are all poor and weak. Even when we don't desire, we fall. We do fall on the path of life. Confession is for us Catholics, the path to peace. Therefore, he who wants to be sure of his salvation should always make a good Confession. One must die to sin to live for God. We should not fear anything or anyone. My emphasis is that it is not important what kind of sins we have. The most important thing is that we come to Him and pour out our hearts and give Him our sins. Then He forgives and gives us strength to be able to continue on in the path of life. Therefore, we should be thankful. And we should pray that everyone would open their hearts and accept the message of salvation.

"Nothing can discourage a soul who is holy." St. Faustina